1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên trong trái tim mình?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao học sinh của mình không có đứa nào ăn chậm để mình đánh cho quắn mông lại nhỉ?
    Những hôm Hs không học bài mình cho cả lũ đứng ở góc lớp, góc bảng học thuộc bài thì mới cho về chỗ, vậy mà chúng nó chẳng thù gì mình. Lại còn cười cười như được kẹo!
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hồi bé shoneti bị cô ở nhà trẻ đét đít vì tội đi toa lét lâu thì phải. chả nhớ nữa... hi` hi`... nhưng cũng hơi cú ... hồi lớp 1 bị cô giáo bóp tay đau gần chết.. nói hcung không thù nhưng cũng không cảm tình với mấy người đó lắm. Nói chung là ko ấn tượng lắm về giáo viên của mình cho lắm.. bình bình.. tại cũng hcỉ là một học sinh bình bình thui mà.. :))
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hồi bé shoneti bị cô ở nhà trẻ đét đít vì tội đi toa lét lâu thì phải. chả nhớ nữa... hi` hi`... nhưng cũng hơi cú ... hồi lớp 1 bị cô giáo bóp tay đau gần chết.. nói hcung không thù nhưng cũng không cảm tình với mấy người đó lắm. Nói chung là ko ấn tượng lắm về giáo viên của mình cho lắm.. bình bình.. tại cũng hcỉ là một học sinh bình bình thui mà.. :))
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Học sinh của tôi thì lại toàn các em ....lớn. Vì là học sinh học nghề, có em hơn tuổi tôi rất nhiều, có em bằng tuổi... đủ mọi thành phần - nên khó bảo và cũng bướng bỉnh, và sự hiểu biết xã hội, kiến thức thì hơn các em học sinh phổ thông nhiều!
    Lần đầu đứng trên bục giảng tôi run....sắp chết, mặc dù cũng đi thực tập sư phạm, cũng thử đứng lớp. Học sinh vặn vẹo..cô run quá: "Tôi sẽ trả lời vấn đề này của em sau!" Đang giảng tiếp, bất chợt nghĩ ra, thế là.. cô giáo à lên..Tôi có thể trả lời câu hỏi của em bây giờ. Một bàn thua trông thấy được cứu!
    Lĩnh vực dạy của tôi khá rộng, nhưng thật sự tôi cảm thấy kiến thức của mình vẫn quá ít ỏi nên đôi khi chưa tự tin lắm vào bản thân! Nhưng có thể nói, tôi sẽ yêu nghề, sẽ cố gắng...vì học sinh của tôi, và vì chính bản thân tôi nữa. Thật ra tôi yêu thích ngoại ngữ, dạy cũng được, hay đi làm cũng được.. nhưng có những điều trong cuộc sông ko ngờ được phải ko? ít ai bảo tôi giống cô giáo cả! Chẳng hiểu vì sao nữa. ...
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Học sinh của tôi thì lại toàn các em ....lớn. Vì là học sinh học nghề, có em hơn tuổi tôi rất nhiều, có em bằng tuổi... đủ mọi thành phần - nên khó bảo và cũng bướng bỉnh, và sự hiểu biết xã hội, kiến thức thì hơn các em học sinh phổ thông nhiều!
    Lần đầu đứng trên bục giảng tôi run....sắp chết, mặc dù cũng đi thực tập sư phạm, cũng thử đứng lớp. Học sinh vặn vẹo..cô run quá: "Tôi sẽ trả lời vấn đề này của em sau!" Đang giảng tiếp, bất chợt nghĩ ra, thế là.. cô giáo à lên..Tôi có thể trả lời câu hỏi của em bây giờ. Một bàn thua trông thấy được cứu!
    Lĩnh vực dạy của tôi khá rộng, nhưng thật sự tôi cảm thấy kiến thức của mình vẫn quá ít ỏi nên đôi khi chưa tự tin lắm vào bản thân! Nhưng có thể nói, tôi sẽ yêu nghề, sẽ cố gắng...vì học sinh của tôi, và vì chính bản thân tôi nữa. Thật ra tôi yêu thích ngoại ngữ, dạy cũng được, hay đi làm cũng được.. nhưng có những điều trong cuộc sông ko ngờ được phải ko? ít ai bảo tôi giống cô giáo cả! Chẳng hiểu vì sao nữa. ...
  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi học lớp 5,trong một lần thu bài kiểm tra của lớp. Tôi bị ngã, trán tôi bị va vào cái đinh ở bàn. Tôi chỉ thấy đau thôi nhưng đến lúc thu bài ở bàn đâù một tên kêu lớn lên:_Máu, M bị thủng chán rồi !
    Từ trên bàn giáo viên thầy giáo chủ nhiệm chạy xuống bế tôi vào trạm xá. Xong xuôi thầy lấy xe đưa tôi về nhà. Ngày hôm đó đối với tôi luôn là ngày đáng nhớ.Hành dộng của thầy dù mang tính trách nhiệm nhưng tôi vẫm thấy ở đó toát lên tình yêu học trò thầy dành cho chúng tôi.
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi học lớp 5,trong một lần thu bài kiểm tra của lớp. Tôi bị ngã, trán tôi bị va vào cái đinh ở bàn. Tôi chỉ thấy đau thôi nhưng đến lúc thu bài ở bàn đâù một tên kêu lớn lên:_Máu, M bị thủng chán rồi !
    Từ trên bàn giáo viên thầy giáo chủ nhiệm chạy xuống bế tôi vào trạm xá. Xong xuôi thầy lấy xe đưa tôi về nhà. Ngày hôm đó đối với tôi luôn là ngày đáng nhớ.Hành dộng của thầy dù mang tính trách nhiệm nhưng tôi vẫm thấy ở đó toát lên tình yêu học trò thầy dành cho chúng tôi.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hồi học cấp 2, được bầu làm lớp phó học tập. Đến hôm thi, ngồi cạnh ngay cô bé xinh nhưng nghịch nhất lớp. Nó quay bài, bị phát hiện, nó nhét ngay vào ngăn bàn mình, mải làm bài nên ko để ý. Cô giáo xuống, lập biên bản ngay là mình quay cóp. Cãi mãi ko được vì mình có quay đâu.Lại còn bị rêu rao là lớp phó mà lại thế. Ức ko chịu được nên ghét từ bấy đến giờ. Lần đó, mình phải đi thi lại môn đó và trừ một bậc hạnh kiểm. Lần hội trường, gặp lại cô, nói chuyện, cô vẫn cứ cãi. Bực quá, chửi cho cô 1 trận. Cô cáu, mình nói luôn, bây giờ mình ko còn là học sinh của cô nữa nên cô đừng có tinh tướng, và nói lại để cô rút kinh nghiệm. Bảo thủ bỏ mẹ. Cuối cùng, tặng cô 1 câu nói mà có lẽ sau này cô sẽ nhớ mãi: "ngu như cô mà làm giáo viên thì làm sao nền giáo dục Việt Nam chả yếu kém".
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hồi học cấp 2, được bầu làm lớp phó học tập. Đến hôm thi, ngồi cạnh ngay cô bé xinh nhưng nghịch nhất lớp. Nó quay bài, bị phát hiện, nó nhét ngay vào ngăn bàn mình, mải làm bài nên ko để ý. Cô giáo xuống, lập biên bản ngay là mình quay cóp. Cãi mãi ko được vì mình có quay đâu.Lại còn bị rêu rao là lớp phó mà lại thế. Ức ko chịu được nên ghét từ bấy đến giờ. Lần đó, mình phải đi thi lại môn đó và trừ một bậc hạnh kiểm. Lần hội trường, gặp lại cô, nói chuyện, cô vẫn cứ cãi. Bực quá, chửi cho cô 1 trận. Cô cáu, mình nói luôn, bây giờ mình ko còn là học sinh của cô nữa nên cô đừng có tinh tướng, và nói lại để cô rút kinh nghiệm. Bảo thủ bỏ mẹ. Cuối cùng, tặng cô 1 câu nói mà có lẽ sau này cô sẽ nhớ mãi: "ngu như cô mà làm giáo viên thì làm sao nền giáo dục Việt Nam chả yếu kém".
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng! Mình cũng hơi ngu ngu!

    Chuyện của Ngumo làm mình nhớ ngay lại chuyện hồi mình học cấp 3, cũng roi vào tình huống như vậy. Hôm ấy kiểm tra học kỳ 2 môn Hoá. Thế là bài kiểm tra HK của mình là 0 điểm, tổng kết đang từ gần 9 phẩy rơi bụp xuống... đất! Đau không thể chịu được. Người coi hôm ấy không phải là cô gioá dạy Hoá lớp mình và hình như cô ấy cũng không thích cái đứa Hs bướng bỉnh và nghịch ngợm như mình nên quyết tâm không để mình có cơ hội giải thích. Mà mình có thèm giải thích gì đâu, 0 điểm thì 0 điểm. Năm học sau thì chính cô ấy dạy Hoá lớp mình. Mình cứ cặm cụi học, chả thèm nói gì. Mình cực mê Hoá, thích dạy Hoá nhưng....Chắc chắn cô ấy đã nhận ra mình không hề phạm lỗi. Nhưng chắc ngại nên không nói. Chỉ đến hôm liên hoan chia tay, cô mới nói những lời sâu thẳm trong lòng và những lời ấy làm 49 đứa lớp mình đang cười vui vẻ tự dưng khóc tu tu...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này