1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

    Xin phép lập 1 phòng xưng tội nơi đây...và nếu có thể xin mạn phép làm một Đức Cha nho nhỏ nơi diễn đàn này
    Tình yêu...mọi thứ tôi thấy đầy sự ngọt ngào và cám dỗ, những điều thật đẹp luôn đi cùng nó
    Và trái lại..những giọt nước mắt rơi xuống cũng rất nhiều...khi những con tim đau khổ còn lên diễn đàn tìm một đôi lời khuyên
    Trong khi đó..họ đâu biết rằng chính những người cho họ những lời khuyên đó lại là người cần bạn khuyên họ nhất
    Phòng Xưng tội(PXT) sẽ là nơi chứa đựng những tâm sự của bạn...sẽ là nơi cho bạn 1 lời khuyên chân thành...sẽ là nơi chia sẻ cùng bạn một chút cái gọi là rạn nứt hay những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
    Nơi đây...là nơi bạn kể lể về những tội lỗi của mình...về những sai lầm mà bạn lỡ mắc phải..
    Và Đức Cha sẽ rửa tội cho bạn..........Amen
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em đi Malaysia 3 ngày. Suốt 3 ngày không nhớ anh gì hết. Thỉnh thoảng lắm mới được mấy phút ngồi một mình, em chỉ mờ nhạt nghĩ đến ... nụ hôn của anh thôi. Em không nhớ anh...
    Em chẳng kể cho anh nghe làm gì, anh lại nghĩ lung tung rồi buồn. Thôi thì kể với "Đức cha" vậy.
    Về đến phòng, bật máy tính, ngồi viết thư cho anh thế này: "Tình yêu của em, đi chơi Malaysia 3 ngày nhớ anh quá. Tối mai mình chat anh nhé? Lâu không nói chuyện với anh, em mong anh quá"
    Mà em có thấy nhớ đâu. Nói dối hay nói thật? Nói dối để anh hiểu một sự thật là Em yêu anh và cần anh... Có khi nhớ phát điên. Nhưng có khi thấy nỗi nhớ biến mất tăm mất tích, ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt anh cũng thấy khó khăn.
    Có điều này chẳng bao giờ em nhầm: Dù em có không nhớ anh, em vẫn yêu anh...
    Amen.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 11/10/2004
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    " Mình vô tội! " . . . . . . . Nói vậy thì tội lỗi, tội lỗi quá! Thử một vấn đề xem nào: Có điều gì mà không nên "thú tội" với người mình yêu không nhỉ? Ngay cả khi đã lập gia đình rồi? Híc híc .... xem nào:
    - Quỹ đen này!
    - ....
    - ....
    - ....
    khó nghĩ quá . . . . . . .!!!! Hình như không có gì là không thể! Vấn đề là thú tội như thế nào cho hợp tình hợp lý nhỉ?
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nàng của tôi vừa thống nhất tạm thời không gặp nhau để xác định rõ tình cảm của cả hai. Hic hic. Nhưng sáng qua đi ăn cháo lòng tiếc canh ở gần chợ... Ui chao !!! Cháo lòng ngon quá. Nhất là con gái bà bán chào lòng... Xinh ơi là xinh... Cứ gọi là ... !!!
    Hic hic.Thư "Đức Cha" lần sau con không đi ăn chào lòng nữa. Chỉ ăn bún mọc, bún chả, bún ốc thôi ... Amen
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa,
    Cám ơn chúa đã cho thiên sứ lovelinh2 mở forum này cho con xưng tội.
    Tội của con nặng lắm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột được.
    Amen, con xin lùi lại để soạn speech xưng tội đã
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối ngọt ngào
    chúa tha tội cho con
    amen
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    TỘI THỨ NHẤT
    Mê trai
    Lạy chúa ở trên trời, chúa sinh ra con là con gái sao nỡ để con mê trai quá.
    Con đã có một anh người yêu hoàn hảo (chỉ có điều hơi già và hơi hói), thế mà con lại còn tơ tưởng tới chàng bác sĩ đẹp trai, trẻ trung, tài giỏi, chăm chỉ và đầy hứa hẹn.
    TỘI THỨ HAI
    Ngụy biện
    Con tự nhủ với lòng rằng, "Chỉ là trao đổi online, nào đã gặp mặt". Nay đã gần đến ngày chàng bác sĩ kia và con gặp mặt, con cảm thấy tội lỗi dâng đầy, hic hic
    Con lại còn ngụy biện với lòng rằng, là một người phụ nữ hiện đại, con được quyền chọn lựa trong tình yêu. Như vậy là phản bội người yêu và lừa dối bản thân mình
    TỘI THỨ BA
    ích kỷ
    Vừa mê trai, vừa ngụy biện, con lại còn ích kỷ. Con không cho phép người yêu của con hẹn hò với ai, lại cũng không đồng ý để chàng bác sĩ đi lại với người khác, chỉ vì muốn họ phải chung thủy với mình. Than ôi, lòng con lại có đến những 2 bóng hình để thương nhớ.
    Xin chúa tha tội cho con,
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cha kính mến !
    Mặc dù không theo cái đạo thiên chúa này. mà là tôn giáo không, nhưng từ lâu này... con đã tâm niệm... sẽ tìm hiểu và hướng đạo này bởi con biết... Cha một lòng trung thành với đạo, sống tốt đời đẹp đạo. Mô phật, A men
    Cha thân !
    Con ở đây, chỉ mong được xá tội... hàng ngày với đức cha kính yêu của con thôi. Mỗi ngày chỉ cần được xưng tội khoảng 7 lần... thôi.. chứ không nhiều lắm cha nhỉ
    Cha có biết không. Đức cha kính mến !
    ...
    Mỗi lần xưng tội là ... sau đó... con lại... cảm thấy... mình tội lỗi... nhiều hơn . Vì vậy... lại cần phải.. đi xưng tội thôi cha ạ.
    Thưa cha. Cái tội lỗi này của con sao mà khó nói quá. Mỗi lần con chỉ dám, chưa dám nói hết vì.. nó nặng lắm cơ. Không biết bao giờ ... cha mới.. gột sạch tội lỗi này dùm cho con. Cha ạ !
    Hôm nay... con ở xa cha nhưng mặc cảm .. tội lỗi thì vẫn đang bao phủ trong con . Bởi.. cái tội lỗi này lại thêm một tội lỗi nữa.. là con không được ở bên cha hôm nay để trực tiếp xưng tội... trước đức cha kính mến của con.
    Vì vậy con mong cha... hãy ăn bánh thánh dùm con.. .và cho con xin một ít nước thánh cầu may nha cha. Con luôn tâm niệm hướng đến ... cha...
    Cha kính mến ! Tội của con lớn quá, biết đến bao giờ... cha mới có thể giúp con.. rửa sạch tội này không .
    Cha... thân yêu... CON đã... chót IÊU CHA mất rồi.... Con xin cha... hãy giúp con, xá tội cho con, và giúp con... để con không bị.. .tội này nữa. Cứ ngày ngày con đến xưng tội ... bên cha... là.. y như rằng... ngay sau đó... trong đầu con lại là bao nhiêu tội lỗi... hiện ra rùi cha ạ. .
    lời xưng tội cuối cùng của con... được gửi đến cha hôm nay, vì.. thêm một tội với cha.. là.. không ở bên cạnh cha.. lúc xưng tội với cha . Đó là... CON YÊU CHA.
    CHA thật đẹp trai... CHA RAN của con !
  9. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lay chua o tren troi, con cung xin xung nhung toi tren!
    amen!
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa..à quên con theo đạo Phật! Lạy Phật linh thiêng...
    Con cũng như những tội đồ ở đây, đọc những lời "trân thành" của họ tự dưng thấy lòng mình "ngổn ngang" tội.
    Nhưng Phật ơi, con cũng chỉ thấy "ngổn ngang" mà chẳng biết mình có tội gì. Con chỉ nhớ hồi nhỏ, có một cô bé hàng xóm bú tranh của con một bầu sữa mẹ. Con đã thượng cẳng chân cho nó một đòn chí tử(không hiểu sao con chưa biết đi mà vẫn sài được đòn thế đó)Nó dính chưởng lăn ra đất và khóc ngất. Thế là từ sau ngày đó, con không được ngắm nó mỗi lần bú tí mẹ, vì được chia ca. Nó lại còn thù con nữa chứ. Đau lắm Phật ạ, vì bây giờ nó lớn như con lại xinh đẹp muôn phần. Nó cứ nhớ mối thù xưa cũ mà chẳng để con tiếp cận, khiến con cứ ngày đêm tơ tưởng mà héo mòn thân xác...
    Thôi chết Phật ơi, mải nghĩ ra tội cho mình nên xưng nhầm tội của người khác..hic hic. Cái tội trên là của thằng em họ con ạ. Phật từ bi rủ lòng lành hạ nhiệt thù hằn trong đầu con bé kia để thằng em con nó được nhờ. Hai đứa nó bây giờ cũng đã mười...ba tuổi rồi ạ.
    Bây giờ mới đến tội của con đây. Con định để xem Phật giúp thằng em con như thế nào, rồi con mới dám nhờ. Nhưng sốt ruột lắm í...không nhịn được nữa nên con xin nói tiếp. Chả là đêm qua con mơ đến nàng(con chưa vợ Phật ạ), mà chẳng biết nữa..mơ gì không mơ con lại mơ xem trộm nàng tắm..hic hic! Thiện tai, tại thiên! Mà rõ ràng tâm con trong sáng như pha lê, thế mà vẫn có tạp nghĩ như vậy. Tội lỗi quá cơ, bi giờ con chả biết làm gì để rửa tội vì con mơ cứ như thật vậy. Con nhìn thấy hết rồi..hu hu. Tự nhiên con không thấy yêu nàng như hôm qua nữa. Con phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ trang này