1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ặc, F đạo Phật, thế không xưng tội được à?
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Haha...thế mà sao con mạnh bạo kêu là " thích thì chiều" thế?
    Tưởng nói được thì phải làm được?
    Vậy đấy...cái quan trọng trong tình yêu, chính là "niềm tin" khi con mất đi điều đó
    Thì cho dù cái áo con khoác có đẹp đến đâu thì nó vẫn chỉ là cái áo, nó vẫn có thể sờn rách, cũ nát và sẽ lại bị con vứt vào 1 xó nào đó

    Tình yêu và người con yêu ko muốn vậy ! họ muốn tìm cho mình 1 chỗ dựa vững chắc, hay một người mình có thể tin cậy ! để cho họ gửi gắm niềm tin và tâm sự những điều chưa nói với ai bao giờ
    Thử thay đổi mình đi con...khoác cho mình 1 cái áo đúng với mình, hợp với mình...rồi hạnh phúc sẽ tự đến với con
    Người ta muốn con sống thật với mình chứ ko phải là cái vỏ kẹo Sôcôla Ngọt ngào và hấp dẫn thật đấy nhưng ko thật chất vì nó pha quá nhiều Cacao
    Chúc con tìm được nhiều điều qua những chuyện như vậy
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Phát huy tinh thần đi con TTVN rất cần những con người nhiệt tình như con và những bài post chất lượng để sân chơi này ngày một phát triển
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...ko biết mà Mary là bà nào...
    Nhưng chắc chắn rồi chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường như những người khác, cũng biết yêu biết ghét và cũng mắc tội lỗi như ai
    Cái quan trọng là chúng ta có thể làm một chút gì đó cho các con Chiên hay những kẻ ko biết làm sao trước tội lỗi của mình
    Chúng ta có thể làm vơi bớt những nỗi đau...san bớt nỗi buồn và giảm bớt những tội lỗi mà họ mắc phải
    Giúp cho những kẻ lầm đường lạc lối trở về con đường chính đạo, cho những con Chiên vô tội đang đau khổ vì tình yêu
    "Một chút cho mọi người...đó là điều mà chúng ta nên làm "
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ok luôn Cha lúc nào cũng ưu tiên các con Chiên
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...Amen, mong Chúa tha tội cho con , con đến pótay với con Chiên này
    Kinh phí Chúa cấp cho chỉ đủ mở PXT Bánh thánh còn chưa thấy đâu
    Thế mà con Chiên này đòi đi ăn..Restauran chắc con đến bán nhà mất
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    "Những người khốn khổ" là một tác phẩm bất hủ và cảm động đến rơi lệ
    "tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Ruồi trâu"...Đức Cha ở đây cũng là một người bình thường thôi mà con, đâu cứ phải là Đức Cha thì ko được quyền yêu,ghét hay gì đó
    Chúa ko cấm bất cứ một sinh linh nào cả, chẳng qua là do một số kẻ lợi dụng lòng tin của các con Chiên ngoan đạo để hòng thoả mãn dục vọng bản thân mình
    Chẳng có linh hồn nào là vô tình...chẳng có một sinh lình nào ko muốn yêu ...tình yêu là sự tồn tại của muôn loài, thiếu nó chúng ta đã ko còn là chúng ta nữa và sự tồn tại sẽ đi vào cõi vĩnh hằng hư vô
    Còn "Cha có người yêu chưa hả?"
    Có rùi...nhiều lắm là các con Chiên bên cạnh Cha, là những đức tin dành cho Chúa
    Và bên cạnh Cha..còn có rất nhiều các..Sơ
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi thừa rồi Theo đạo Phật? vậy thì cho hỏi ai là Phật?
    Có phải Phật ở trong tâm? trong mỗi chúng ta và mỗi con người đều có thể trở thành phật?
    Hãy xem lại IQ của mình và giữ lời nói cho mỗi cái cậu gọi là Phật
    Chúa cũng vậy thôi...Chúa ko ở đâu cả và cũng ở ngay trong chúng ta , trong mỗi đức tin của mỗi con người dành cho Chúa
    Và sự tồn tại của Chúa cũng chính là sự tồn tại của chính chúng ta
    Chẳng có gì là 1 tên gọi cụ thể....mọi thứ trên đời chúng ta nhận biết đều dựa vào sự cảm nhận của chúng ta, và khi đó ta sẽ biết Chúa ở đâu? Chúa là ai?
    Bất cứ khi nào và nơi đâu........cậu ko muốn cảm nhận thì làm sao mà hiểu được
    Cầu Chúa ban phước lành cho cậu
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kính Thưa Đức Cha! Phòng xưng tội là lập ra là để các "con Chiên" xưng tội để Chúa giúp rửa tội cho các con bất kể là theo đạo gì đi nữa miễn là có Đức tin phải không ạ. Vậy mà con xưng tội rồi (xưng với cả Chúc lẫn Phật) thế mà vẫn không thấy Cha làm lễ rửa tội cho con để con mãi mang nặng cái tội đó... rồi tội chồng chất tội ạ. Hihi y'' lộn hichic!!
    Giờ con lại xưng tiếp tội của con nè. Cha ạ! Con cảm thấy vô cùng áy náy trước 5 cái thiệp mời đám cưới đầu tháng này (mà không biết ngày mài có tăng thêm cái nào nữa không). Con biết nói thế nào nhủ? hổng lẽ con kêu con buồn trước hạnh phúc cả đời của người ta chứ con muốn khóc quá . Nếu như đây là "đóng hụi" thường thì không nói làm gì nhưng mà con biết cái này là "một đi không trở lại" vì con không định "chống lầy" thì coi như là giờ con đang "đóng hụi chết" rồi còn gì. Đó tội của con là tính toán thiệt hơn vậy đó. Còn cái tội kia là tội .... không nói Chúa và Cha cũng biết rồi đó. Hỡi các đôi yêu nhau xin thứ tội hichic.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lạy chúa, hôm nay con có tội vì đã không nhắn một tin nào cho người yêu con cả nhưng mong chúa hiểu là máy con hết tiền mất rồi

Chia sẻ trang này