1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc..hôm nay con đã muốn xoá sạch tất cả mọi thứ liên quan đến "họ" mà con không làm được...Con xin chúa ban cho con sức mạnh , đừng để trái tim con mềm yếu ...
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy em? Cuộc sống mà! Cần phải gặp những hoàn cảnh như thế, để mà ta nhận thức, để ta đứng lên, để ta có cái nhìn đúng đắn hơn, phân biệt rạch ròi hơn! Cố lên! Cố lên! Đừng quá ảo tưởng, đừng quá kỳ vọng nhé! Thực tế lên một chút em ạ! Chúc em cuối tuần vui vẻ!
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con ko đi lấy chồng..? con có biết con đã làm rơi rụng và khiến bao con tim..suýt tự tử rùi hông?
    Như thế là con có tội đấy...tội vì "ko chống lầy"
    Để Cha rửa tội cho con, Amen..xin Chúa cứu rỗi cho linh hồn tội lỗi này, nhân danh Cha con và thánh thần ta ban phước lành và xoá ..1 số tội lỗi cho con
    Để một kẻ vốn "đóng hụi" nhiều quá vì 5 cái thiếp mời đang ở trước mặt, vì một con người ko muốn lập gia đình để bao con tim..chết cứng
    Các đôi yêu nhau sẵn sàng san sẻ bớt mũi tên tình yêu cho con..để 1 ngày kia suy nghĩ của con sẽ thay đổi
    Và con sẽ tràn ngập hạnh phúc, sẽ ko phải hối hận khi đã thay đổi quyết định của mình
    Amen!
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hình as ich..........Tên mũi khoằm...Xin GOD hilft mir
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi con buồn quá chúa ạ , con không hiểu mình thế nào nữa , khi tất cả đã qua con tưởng mình can đảm lắm , mạnh mẽ lắm nhưng sao khi con biết anh ấy thế nào thì con lại bứt rứt thế này , anh ấy đã buồn , buồn nhiều lắm chúa ạ , đến con cũng ngạc nhiên với điều đó , đấy k phải tính cách của anh ấy ... anh ấy say rồi khóc .... con thấy mình tội lỗi nhiều quá ... tự dưng con chán tất cả , bây giờ con muốn theo đạo và vào tu viện ở luôn cho xong ......
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...Ai cũng như con chắc PXT của Cha phải thuê đất chính phủ (làm luôn cái hồ Tây) thì mới đủ chỗ mất
    Khi con người ta say..có 2 kiểu:
    Thứ nhất: Sẽ rất thật lòng với cảm xúc của mình, nói ra những điều khi tỉnh người ta ko nói được.. <---cái này nhiều khi dễ ăn đòn ,Nhưng ko phải vì thế mà tất cả những lời của người khi say nói đều là thật chỉ vì...anh ta đang nói lung tung đến nỗi chính mình cũng chẳng biết đang nói về cái gì
    Thứ 2: Bất tỉnh nhân sự + ói mửa và nằm im re
    Cũng như con nói...tất cả đã qua vậy thì đã qua rồi thì cho qua luôn đi, đối với con giờ đây chắc với những gì đó của ngày xưa cũng chỉ là kỉ niệm đẹp mà buồn phải ko? có lưu luyến hay chăng cũng chỉ vì nó quá đẹp và nhiều điều để nhớ
    Khi người ta đã để mất cái mà lúc người ta có người ta xem thường, ko chân trọng...để rồi khi mất đi lại thấy buồn và hối tiếc
    Đó cũng là điều dễ hiểu và thường hay xảy ra..Cha cũng cố gắng nhờ Chúa làm giảm bớt việc này nhưng có lẽ chắc Chúa cũng pótay thôi
    Cầu Chúa ban phước lành cho con và cả anh ta
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Chúa ơi
    Tôi phải xưng tội rồi,.....có hình bóng của một người vẫn ở trong tôi...dù thời gian đã xa...dù tôi đã gặp bao người con gái khác...người ấy vẫn ko hề nhạt nhòa....vẫn như một niềm đau..không thể nào quên được. Mối tình đầu...nhiều kỷ niệm quá, ở cái HN nhỏ bé này, đi đâu cũng ăm ắp đầy kỷ niệm....Đồng chí Chúa ơi, xưng tội rồi, có quên được không ?
    Tôi đang chuẩn bị đi rất xa, đến một nơi không ai biết mình là ai...liệu rằng, có quên được không...
  8. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    amen ,quả là địn mện xui khiến ,cuối cùng thì con cũng tìm được nơi ...trút bỏ nỗi niềm,trút bỏ nỗi buồn.vâng,con biết đức cha thanh khiết ,chắc ko nghĩ đến tình huống bạy bạ nhỉ ?
    amen,mẹ ui,con đang bị " tra tấn" ...cái âm thanh quái quỉ ....con phải bật nhạc thôi .đôi tình nhân ngoài cửa sổ cha ạ ,hị hị ....nhạc cũng phải ngắt quãng chứ ,khổ thân con ..ui... chúa lòng lành ...giúp đầu óc con đừng hoạt động linh tinh ,amen!
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hiện thời đang có tội với bản thân vì đã không biết tự chăm sóc mình.
    Báo hại cha mẹ phải nuôi !
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đúng một tháng kể từ ngày gây tội tày trời !
    Ghi vào trong bộ nhớ. Không xoá !

Chia sẻ trang này