1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tiếc là tớ chả có tội với ai mà xưng cả, quên, chưa có chứ không phải là không có
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Con xin xưng tội là con thiếu quyết tâm, thiếu ý chí. Con có quá nhiều cơ hội, và con thấy rõ nhưng cơ hội đó, vậy mà con lại không cố để nắm bắt chúng.
    Amen.
  3. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...cầu xin anh hãy tha thứ vì đã có một lần, một lần duy nhất, em đã dối lòng mình, em đã không thể thành thật với anh dù chỉ trong tư tưởng của mình, Hãy tha lỗi vì em đã không thể nói với anh về người đó...
  4. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    A ma ma, con buồn quá... ở nhà mãi đâm ra người càng teo tóp... con cầu mong người sớm mang ánh sáng mới đến cho cuộc sống của con.. ko thì con.. bị thiếu nắng, thiếu ánh sáng.. con sẽ bị suy dinh dưỡng mất, huhu.............
    Tội lỗi, tội lỗi, hôm qua con lại thức khuya.... tổn hại nhan sắc quá... hôm nay hứa là sẽ đi ngủ sớm... Hắn mà có mò sang cũng đuổi về sớm...
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...đó ko phải là tội, mà là điều gì đó đáng quý để người ta giữ lại..!
    Nhớ luôn gắn liền với nỗi đau nếu đó là những kỉ niệm đẹp mà buồn, khi người ta mong muốn nhớ một ai đó thì chắc chắn người ta phải chấp nhận nỗi đau rồi
    Cố lên con...dù chung thuỷ hay ko ! thì điều quan trọng là con người ta vẫn giữ lại được những điều đáng quý, những kỉ niệm khiến chúng ta ko phải là con người vô tình
    Và cũng để ko phải hối tiếc vì ta đã ko làm như thế
    Cho dù con có đi đâu..thì những hồi ức sẽ luôn làm con cố gắng, cố phấn đấu và sẽ sống thật tốt
    Nên cảm ơn những gì đã khiến con lưu luyến
    Lạy Chúa ban phước lành cho con
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen...cũng pótay phết nhẩy?
    Vấn đề...âm thanh hay những hành động, vốn là thứ sẵn có của con người, cũng chẳng có gì lạ khi người ta quan niệm về thể xác
    Thể xác và tâm hồn hoà quyện...mọi thứ cũng đều sẽ đẹp như mơ ! Khi những tâm hồn thánh thiện...sẽ chẳng bao giờ bị vẩn đục ngay cả khi bên cạnh là những thứ ô uế nhất ..
    Hãy để đầu óc con thanh thản và mọi cám dỗ nhất thời qua đi ...con sẽ thấy vẫn là nó nhưng trong sáng lạ kì
    Amen!
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khi con đã biết khuyết điểm của mình..thì cố gắng lên, cố sửa chúng, 1 ngày ko được thì 2 ngày hay nhiều ngày
    Mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó gần như là quy luật muôn thủa
    Chẳng có điều gì là tự nhiên có...cơ hội cũng vậy, đôi khi và rất cần nhiều lúc chính chúng ta phải tự tạo cơ hội cho mình
    Nắm bắt cơ hội cũng cần phải suy nghĩ , chứ ko phải cứ giơ tay ra là bắt được đâu
    Chúa công bằng lắm con ạ ! cố gắng lên nhé ...Chúc con sẽ thành công hơn trong những cơ hội lần sau
    Yên tâm đi...còn nhiều cơ hội đang chờ con ở phía trước, đừng nản chí
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    CHo một ngày hôm nay...hay cho 1 ngày mai !
    Mọi thứ đều là cho và nhận ..
    Dối lòng mình hay thành thật với tình yêu.........thì cũng đều là những điều khó nói
    Mỗi cái đều có những lí do riêng và những điều rất riêng ko thể nói cùng người khác
    Cha biết con đau khổ vì ko thể thổ lộ với ai, Cha biết con khó xử và ko biết nên làm thế nào
    Nhưng có lẽ chỉ có con là hiểu rõ những việc mình làm và những khúc mắc mình mắc phải nhất !
    Rồi một ngày nào đó, người ấy hiểu rõ chắc chắn sẽ thông cảm và tha lỗi cho con ....hãy sống tốt nhé để ko phải như thế này lần thứ 2
    Và nếu điều nói dỗi là vô hại...thì đôi lúc người ta cũng nên cần phải như thế ! Amen.........
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi...kiểu này của con thì Cha cũng potay thôi
    con Chiên Cha nói còn nghe, chứ "Hắn" của con thì Cha chịu thua chỉ có con mới nói được hắn...nếu ko muốn suy dinh dưỡng
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạ con xin ơn trên tha cho cái tội hay "ăn không nói có" nhưng xin thề rằng chưa bao giờ con dám "ăn có nói không"

Chia sẻ trang này