1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cha lập bàn rửa tội rồi trốn nhà đi chơi kìa, để mấy con chiên chết khô.
    Hôm qua con đã lỡ dại tán tỉnh .. bạn gái thằng bạn thân, ai dè, nhỏ đó đồng ý rồi. Tiến thoái lưỡng nan cha ơi
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Suzuki Viva đen à con? tiếc là của Cha màu xanh chứ nếu ko chắc tội lỗi đến chết mất (chết vì bị nguyền rủa )
    Lần sau nếu ngã ngựa rồi thì hẵng..ấy nhé ! ko có thằng bé đang phóng trên đường...ngày mai lại thấy tin buồn trên ti vi thì đến Chúa cũng chẳng cứu được con đâu
    Nhớ đi đường cẩn thận
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`..vậy cố gắng tin đi con, sự thật thường ko được như ý người ta hay ko được hoa mĩ và đẹp như những lời có cánh nhưng đó lại là cái mà người ta phải đối mặt
    Nếu ko tự vượt qua được thì mãi mãi chả làm được việc gì nên hồn đâu con !
    Giải thoát cũng là một cách hay nhưng ko nên lạm dụng nhiều vì điều đó bao giờ cũng là điều gì đó "buồn man mác"
    Trừ khi 1 linh hồn nào đó cần siêu thoát thì Cha sẽ cố gắng để xin Chúa giải thoát cho linh hồn tội lỗi đó
    Còn con..hãy tìm 1 giải pháp thật đẹp để có thể "giải thoát cho nhau"
    Cầu Chúa phù hộ cho 2 con... !
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...con trĂch oan Chúa roài !
    ĐỏƠy là lỏằ-i cỏằĐa Cha, nhặng mà Cha bỏưn quĂ ..ngoài viỏằ?c làm ỏằY PXT còn vô sỏằ' viỏằ?c khĂc nỏằa nhặ..giỏãt giâ, nỏƠu cặĂm rỏằưa bĂt..'i chỏằÊ
    Ko biỏt 'ỏn bao giỏằ có con Chiên nào tơnh nguyỏằ?n làm Osin cho Cha mỏƠy viỏằ?c này ko ? <---trỏÊ lặặĂng 'àng hoàng nha
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Oái...giờ Cha lại là tội lỗi cho cái việc giảm cân của con đấy hả? Thế thì..vote cho Cha đi chứ còn gì nữa khối con Chiên muốn giảm cân mà ko được đấy con ạ !
    Đỡ tiền đi tập Arobic nhé
    Mà ủa...chàng của con tên Linh hả? nghe ngọt ngào quá..cứ tưởng có con Chiên nào đang gọi Cha
    " Lightstream " hay còn gọi là ánh sáng của cuộc sống..màu hồng , màu xanh ..màu vàng hay ngay cả màu đen đi nữa
    Thì đó cũng là những ánh sáng muôn màu sắc mà những linh hồn hội tụ
    Nó đem lại sự sống cho muôn loài và niềm hạnh phúc lớn lao
    Với ánh sáng Hồng của một ai đó đem đến..ta sẽ luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc cực kì
    Với ánh sáng vàng rực rỡ của ánh ban mai...ta sẽ luôn cảm thấy như những người thân yêu nhất bên cạnh ta
    Với ánh sắc của màu đen huyền ảo...ta cảm thấy như buổi đêm lung linh , sự tĩnh lặng và yên bình cho ta cảm giác như vòng tay của người ấy

    Ánh sáng sẽ đem lại sự chiến thắng..niềm vinh quang nếu như con biết nắm bắt ánh sáng nắm bắt cơ hội , và nhất là giữ những nguồn sáng bên cạnh mình...đừng bao giờ để một thứ ánh sáng nào đó tan biến mất
    Amen ! (Kinh thánh trang 451..dòng thứ 8 )
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 06/11/2004
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chúa cho người kia ko biết tiếng Anh mà là tiếng..Pháp
    Thì điều con nói sẽ được hiểu là.."Tôi rất thích bạn "
    Thật là một buổi sinh nhật đầy ý nghĩa Amen lạy thánh Ala tha tội
  7. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nghe ghê vậy Vy? sao chui lên Oakland chơi ha? Thôi lo về Sanjose đi, ở đó là có ngày ăn đạn đấy (hihih)
    Nói giỡn thôi chứ Vy nói thiệt ko vậy? Ghê quá
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Oái..Oan Cha quá
    Làm sao Cha có thể bỏ nhà thờ và những con Chiên vô số tội của mình được cơ chứ
    Khi một phần linh hồn của mình đã gắn bó với những thứ thân yêu..người ta khó bỏ nó lắm con à
    Tại mấy hôm trước ..các Sơ giúp việc cho Cha trong PXT rủ rê Cha đi .."thịt chó" chuốc rượu Cha kinh quám fê mấy hôm mới mò về được Tội lỗi,tội lỗi
    Mà Cha vẫn thấy con sống sờ sờ đấy thôi, chưa kể còn nhăn nhở nữa kìa..làm sao mà "ngàn cân treo sợi tóc " ?
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik..Amen, xin lỗi con vì Cha chưa ..quản lí được cái đất nước xa xôi ấy !
    Có lẽ hổng giúp được con chuyện này
    Nếu con bị bắn...Cha sẽ ở đây cầu cho linh hồn con sớm siêu thoát Amen
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này