1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Cha con và thánh thần..ta cầu Chúa cứu rỗi cho 2 bố con( bố thì ra đời rồi còn con thì chưa biết ) được sớm siêu thoát ! Amen
    Nếu đến một ngày nào đó có bị lừa...thì Cha lại một lần nữa đến cầu siêu cho con, để cho những trái tim non nớt bị con lừa sớm vơi đi nỗi đau, ít ra thì cũng để những kẻ như con làm trai sạn đi những trái tim kia, để chúng ko còn phải rớm lệ vì đã quá cả tin
    Và để những gì tồi tệ ko còn xảy ra nữa.........
    Amen !
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha chưa trốn đi chơi lần nào à nghen ! cũng tại bận nhiều việc quá..nào là cơm nước,giặt giũ vô số việc
    Chưa kể các Sơ còn rủ Cha đi nhậu
    "Tiến thoái lưỡng nan" ở đây có lẽ là do cô bạn gái của bạn thân con và sắp thành của con
    Cân nhắc cho kĩ...nếu ko có ngày e rằng con mất cả bạn thân lẫn bạn gái
    Vấn đề này Cha đã từng chứng kiến..vài chục lần , hãy sống sao cho đáng mặt nam nhi, đôi lúc đừng để tình cảm lấn át bản thân mình
    Cứng rắn cũng là một đức tính tốt...! nhất là đến một ngày nào đó đứa bạn thân khác của con cũng đến rồi..nẫng mất cô bạn này lúc đấy có lẽ " huề cả làng"
    Chúc con sớm có quyết định đúng đắn
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy lời rửa tội của Đức Cha Lovelinh2 Wildman thấy hay quá, tuy nhưng lời khuyên có ý nghĩa nhưng được viết ra dưới ngòi bút rất hài ước. Rất mong Đức Cha chịu khó ở nhà để rửa tội cho các con chiên ngoan ngoãn của Đức Cha, đừng tí ta tí tởn với các Sơ nơi khác nữa. Nếu Nhà thờ của cái mảnh đất TV TY yên bình này vẫn chưa có Sơ thì Đức Cha nên tuyển 1 Sơ để cùng mình trông nom cái nhà thờ này đi. Chúc cức khoẻ Đức Cha. Nhớ giữ phong độ để chờ Sơ mới nhé!
    Àh Wildman có ý kiến: Chúng ta sẽ thay cái biển "Phòng xưng tội..." bằng cái biển " GIáo xứ Tư vấn Tình yêu". Và sẽ bầu Lovelinh2 là Linh mục (Hay Mục Sư gì đó, cái nào hợp với người đứng đấu giáo sứ thì chon - hình như Linh mục là chuẩn đấy). Lovelinh2 thấy thế nào?
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 06/11/2004
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay mắc phải một tội nữa đó là ông anh gọi điện mà ko thèm bắt máy. Tại ổng hay moral nên nghĩ đến chuyện nghe là mệt.
    Con thấy thật tội lỗi cha à, anh em với nhau ở xứ lạ quê người mà cứ choảng nhau hoài. Tính ổng hay thích lecture mà con thì chỉ thích nghe người ta.. tán dương thôi.
    Làm sao bây giờ hở cha????
  5. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kính chúa,
    Con tội lỗi quá. Con thích một người. Rồi con nói đại với người đó là con thích họ. Rồi chẳng may người ta thích lại con. Rồi bây giờ con không muốn vướn víu nữa (tuy vẫn còn thấy thích).
    Mong chúa phù hộ cho người kia chóng bình tâm. Nếu chúa thương tình thì chúa cho người ta gặp ai đó tốt hơn con, càng sớm càng tốt.
    Amen.
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Thật tội lỗi tội lỗi tày trời... trên tất cả các tội lỗi...
    Dù chỉ mới... thoáng trong... suy nghĩ... mà... Bổn cô nương bao nhiêu năm dong duổi đất này, chinh chiến và tàn sát... bao nhiêu địch thủ... Vậy mà....
    Bổn cô nương... đang... tính... sẽ... GIẾT NGƯỜI....
    Tội lỗi tội lỗi quá...
    Linh.. mục... kính mến. Bổn cô nương không đùa đâu.... Không biết... có chúa, à không, phật tổ như lai... có xám hối cho bổn cô nương phong trần gian truân chinh chiến trận tiền bao năm nay... lại tính... sẽ giết người.. dù chưa thực hiện... mới trong tư tưởng thôi !
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...PXT đổi biển hiệu làm mình mò mẫm mãi chẳng thấy cái PXT wen thuộc ở đâu cả, cứ tưởng vừa có động đất hay bão lớn thổi bay nhà
    Hoá ra ngày khai trương biển mới mà chả thấy ai có tí PM thông báo gì cả
    Nhân dịp khai trương kính chúc bà kon (kon Chiên) và các bạn bè (Đức Cha, Sơ ) xa gần luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
    Nếu ở xa quá ko đến được cũng ko sao..nhưng nhớ gửi quà qua chuyển phát nhanh hay cứ gửi thẳng vô tài khoản của Cha cũng được (số tài khoản 012368677 )
    Trong lúc khai trương bối rối có gì sơ xuất mong được lượng thứ
    Amen..
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*..thế con ko nghe thấy câu "Mật ngọt chết ruồi" à?
    Ý Cha ko có nói con là ruồi đâu nghen
    lecture thì cũng tốt đấy..nhưng chỉ những lúc phù hợp thôi, cũng như những lời tán dương có cánh
    Mọi lời nói và hành động khiến người ta có thể thích thú hay ghét guổng đều xuất phát từ 1 ý : muốn đạt được mục đích của mình Chỉ có khác nhau ở chỗ là mục đích đó xấu hay tốt cho mình mà thôi
    Con nên suy xét xem..nên hay ko nên.."choảng nhau" với ổng
    Vui vẻ nghe con
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi..tội lỗi quá
    Con nỡ lòng nào coi người ta như trò chơi ! trái tim người ta cũng biết yêu thương, biết chia sẻ và cũng biết rỉ máu nếu mọi thứ trở nên bất hạnh
    Thật đáng thương cho chàng hành khất.......Cầu chúa cứu rỗi cho trái tim tội lỗi !
    Chúa ko thể giúp gì được cho con bởi vì...con đã là người tốt nhất trong lòng người ta rồi , dù Chúa có gửi hàng ngàn mĩ nữ xuống bên cạnh người ta thì cũng chỉ như phù du ngoài biển cả !
    Đáng thương thay cho kẻ mù quáng vì tình yêu...nhưng đó là những tình cảm đẹp nhất mà con sẽ được thấy đó , đó là những gì đáng để con chân trọng....
    Hãy giữ bên mình những điều đẹp đẽ đó...để một ngày kia nếu con có phải đau khổ vì một ai đó, con sẽ hiểu điều gì là đáng quý nhất
    Còn chàng trai đáng thương...sau khi biết sự thật phũ phàng, chỉ sợ bản lĩnh ko thể vượt qua được chính mình rồi tình yêu lại biến thành lòng thù hận ..Amen
    " Ôi..có nỗi đau nào ko thể vượt qua
    Hỏi thế gian tình là vật gì........"

  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Oan oan tương báo...hận thù đến bao giờ mới dứt,
    Phổ độ chúng sinh..cứu nhân độ thế, lấy lòng từ bi đối đãi sự hận thù
    Thí chủ hãy quay đầu làm bờ, nhân tâm con người sẽ át đi nỗi sợ hãi và dục vọng tham tàn ..Nam mô A di đà phật
    ( Kinh phật phổ quang trang 791_ dòng thứ 9 )

    ................
    Đức Phật tổ ko có đây, Chúa cũng đi vắng rồi
    Giờ chỉ còn ..Linh mục nơi này ! nếu cô nương có điều gì bất mãn..tại hạ xin lĩnh giáo vài chiêu
    Một lãng tử phiêu diêu tự tại..kẻ lãng khách của mọi thời đại sao lại sợ một kẻ " phong trần gian truân trinh chiến trận tiền "
    Nhưng thôi...gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, mọi ý nghĩ từ trong tư tưởng sẽ bị lôi kéo và sai khiến bởi những thế lực tham lam tàn bạo, những dục vọng điên cuồng
    Muốn hay ko khi tay dính đầy máu, và ko thể rửa bởi vết nhơ muôn đời ..
    Hỡi cô nương sắc nước hương trời, một mĩ nhân đầy lòng nhân ái, sao lại bán linh hồn mình cho quỷ dữ ...để những lòng thù hận lấn át vẻ thánh thiện
    Để một bồ tát biến thành ác quỷ...ko cảm thấy tiếc sao hỡi người ?
    Mọi quá khứ đều sẽ qua đi và sự thù hận đều có thể biến thành lòng vị tha, sự độ lượng của lòng cao thượng !
    Tôi biết trong trái tim cô nương luôn rỉ máu , cùng những giọt nước mắt nuối tiếc mỗi khi sự tàn sát lên đến đỉnh điểm
    Từ trong tận đáy lòng...sự hối hận đang thôi thúc
    Vậy sao ko buông kiếm, vút đao....quay đầu làm bờ và sống với đích thực là mình
    Cứu nhân độ thế...phổ độ chúng sinh, làm một lãng khách phiêu diêu tự tại..Há chẳng thoải mái hơn sao !
    ............
    Còn nếu tà tâm quá lớn...lãng khách này đành phải xuống tay trừ hại cho dân, tiêu diệt tận gốc những dục vọng và sự thù hận đến mê muội ....
    (hẹn cô nương tối mai ở Caffe Nhân trên Hàng Hành chúng ta sẽ so tài cao thấp )




    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 07/11/2004

Chia sẻ trang này