1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi cha ơi,
    Ban đầu con thấy tình hình cũng không có rì là nghiêm trọng. Sau khi cha rửa tội xong con thấy nó trở nên nghiêm trọng quá thể.
    Như thế gọi là "coi người ta như trò chơi" hả cha? Con không cố ý như thế. . Trong một phút không kiềm chế được mình, con nói với người đó về tình cảm của con. Một thời gian sau con thấy tình cảm của con chưa đến mức có thể nói ra. Mà người ta thích con rồi. Con nghĩ là bây giờ chưa phải lúc để yêu. Làm sao bây giờ?
    Nhưng mà người đó cũng mạnh mẽ lắm cha ạ.
    Một lần nữa mong chúa giúp cho người đó gặp được ai đó tốt hơn con.
    Hay cha giới thiệu giùm ma sơ nào cũng được.
    Amen.
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm ân oán giang hồ giờ tại hạ mới được kính cẩn lãng khách chỉnh cho thế này. Xin bái lĩnh, bái lĩnh !
    Đời người ta oan oang tương báo đến bao giờ cho dứt. Bổn cô nương đây cũng có gây thù chuốc oán với ai đâu (Chỉ mấy lần... trả thù thôi, chứ không gây hiiiiiii )
    Khổ cái sự khó nói này bổn cô nương không thể nói hết với linh mục - đa tình lãng khách được (hơ hơ... )
    Bổn cô nương bao nhiêu năm chinh chiến chưa gặp đối thủ để so tài cao thấp. Hôm nay hội ngộ... bàn internet thế này.. mới thấy cái ý nghĩa của bốn chữ "tương phùng hội ngộ". Oan oang tương báo để làm gì hehe
    Bổn cô nương ko có giết người để trả thù, Thiện tại thiện tại... ( à quên, thiện tai ! )
    Bổn cô nương... sẽ nghe theo lời mách bảo... (hehe .. không phải của linh... mục ) ... của trái tim đã chai sạn vì... bụi trần và tình đời
    "Muốn hay ko khi tay dính đầy máu, và ko thể rửa bởi vết nhơ muôn đời ..
    Hỡi cô nương sắc nước hương trời, một mĩ nhân đầy lòng nhân ái, sao lại bán linh hồn mình cho quỷ dữ ...để những lòng thù hận lấn át vẻ thánh thiện
    Để một bồ tát biến thành ác quỷ...ko cảm thấy tiếc sao hỡi người ?"

    hơ hơ... BỔn cô nương ko thể biến mình thành ác quỷ... để tiêu diệt nó được... Thiện tai thiện tai...
    Còn nếu có gì thay đổi, sẽ so tài cao thấp vỡi đa tình lãng khách đồng thời lĩnh giáo và hội ngộ Hàng Hành để xem tả và hữu tương ngộ ra sao hehee
    Anh hùng thiên hạ vơ đầy rẫy...
    Gác kiếm một khi lại vẫy vùng,
    Đời người hạnh ngộ... oan tương báo...
    Quyết trả cho xong... nợ đầu lần
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vậy sau vụ Hàng Hành này mà có cao thủ nào chẳng may thiệt mạng thì có phải tiếc cho cái Giáo xứ này lắm ru..Lạy chúa, A di đà phật, xin Chúa bắt tay cùng Đức Như Lai để máu không nhuộm đỏ chốn Hàng Hành, để đức Linh mục ...đáng kính mai lại dẫn về Giáo xứ thêm một Ma soeur....hehe (Đức Linh Mục đáng kính, ngài nên sửa lại thêm gian nhà sau Tu viện chứ cứ đà này thì các Ma soeur còn kéo đến dài dài, hehe..)
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Amen ,con không phải đạo chúa vậy xưng tội có được không a ??
    Tội lỗi con chồng chất ,đến mấy ...ngày mới nói hết ,nhưng xin tóm tắt lại cho Cha ít lại thôi ạ ...
    Mình thích người ta nhưng khi người ta nói thích thì mình từ chối ,rồi lại còn bắc ********* người khác leo lên chiếm trái tim chàng ...như thế là có tội với ...bản thân lắm ,đúng không ạ ??
    Trong gia đình ,con là người khng^ biết điều !! Nhưng ra đường lại rất tốt với thiên hạ ,như thế là "khôn nhà dại chợ " ,cũng là có tội đúng không thưa Cha ?
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn này có cái tội giống giống mình thế nhỉ ...cái tội thứ 2 đấy
  6. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời lạy phật, đêm nay con mất ngủ vì cái thằng bạn chết tiệt nào đó đã noi ra địa chỉ phòng này cho người yêu của con. Hu hu....nằm mà chờ chết thôi..............
    Được lovesick2004 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 08/11/2004
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hix hix ,sao chờ hoài không thấy Cha lên rửa tội cho con ?? Cha khinh con không phải đạo Chúa nên cha mặc kệ hả ?
    Thôi ,không có Cha ở đây con cũng nói cho sướng miệng !!! chứ để trong lòng khó chịu lắm cha ạ ....
    Con thấy mình cũng không đến nỗi nào ,chỉ hơi ...ích kỷ ,một chút đanh đá ,một chút ...không biết nấu ăn ,một chút lười biếng nữa ...như thế thì đâu có tệ lắm đúng không ạ ? Con là ngườI biết wan tâm đến (cái túi !) người khác ,chăm sóc người khác ,thương (không còn cái xương !) người hơn thương mình ... Vậy sao ơn trên cho con gặp quá nhiều rủi ro ? Con giờ không tiền bạc (đi shopping hết rùi ) ,không còn tình (đá đít hết ) ,và cũng không còn ai "quan tâm" (....cho tiền con xài á ! ) ,Chúa có thể giảm bớt tội lỗi của con để con có thể hưởng phước đức trong những ngày còn lại trong cuộc đời không ?? Phiền cha có rảnh thì vào đây rửa tội cho con luôn một thể chứ con thấy cắn rứt lương tâm wá !
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một chút vô tình, khiến nhiều kẻ trở nên si tình
    Ôi...hỡi những sinh linh khổ vì tình, biết là đau khổ khi yêu mà cứ lao vào như con thiêu thân
    " Hữu tình" cũng là cái duyên của con người...
    Chẳng có ai có thể nói mình mạnh mẽ trong tình yêu cả, đứng đối diện với mũi tên của thần Eros thì dù là thiên thần cũng trở nên nhỏ bé, yếu đuối ...
    Hãy để time trả lời cho con câu hỏi chính xác nhất...Cầu chúa ban phước lành cho con và anh ta Amen!
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, PXT của Cha còn lên cả Internet qủang cáo, chưa kể một loạt card vì zịt Cha vừa mới in xong
    Thêm nữa..mấy con Chiên của Cha còn thuê mấy đứa đi dán logo và phát tờ rơi khắp nơi...bảo sao người yêu con ko biết
    Đừng trách bạn con mà tội nghiệp
    Nếu có nằm nhà..khi nào chết nhớ gọi Cha 1 tiếng, Cha đến làm lễ cho con
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha đây...Cha đây ! Xin lỗi con, con thông cảm dạo này đường xá VN đông quá, tắc đường liên miên..Cha phải thuê cân đẩu vân mãi mới tới được đây đấy
    Mà trẻ con giờ hư quá..Cha đang bay mà chúng nó lấy súng cao su bắn như bắn..chim suýt nữa thì..rụng (khỏi vô PXT)
    O*...thế hoá ra Cha lập ra cái PXT là để con có chỗ vào nói cho sướng miệng à? bất cần biết Cha với Chúa ở đâu hả?
    Thảo nào ích kỉ như cái lí lịch trích chéo (chẹp chẹp )
    Đọc lí lịch của con..Cha thấy con là người khá..hoàn hảo đấy chứ trông rất dễ..Xương
    Con là mẫu người khá lí tưởng cho các chàng trai thích...vung tiền (giao trứng cho ác)...có con, họ sẽ bết quảng đống của nợ(Xiền) ko biết cất đâu vì (một số lí do và nguyên nhân) nên có nhiều tiền quá
    Theo như con nói...thì Cha có thể xin Chúa sau khi con "ra đi" Cha sẽ đốt cho vô số tiền..âm phủ mà tiêu có cần đi xe ko?
    Cha đốt cho con Dylan nếu chưa có bằng lái thì nói để Cha còn photo rồi đốt luôn thể
    Chứ giờ con đòi...hưởng phúc đức trong khi tội lỗi thì..một rổ thế thì Cha cũng pótay , khoá của PXT mà đi học tập con thôi

Chia sẻ trang này