1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa...cái oanh liệt một thời, ngao du sơn thuỷ "non nước hữu tình "
    Trong tình có bạn, trong bạn có thù....ân oán giang hồ nhiều ko kể siết
    Lang bạt một thời, đi mây về gió phiêu diêu tự tại...Ôi cái kẻ lãng khách bốn biển là nhà ,phương trời là bạn !
    Tiếc thay......mọi thứ chỉ như gió thoảng qua trái tim của một kẻ lãng khách..đến rồi lại đi có hay chăng cũng chỉ là để lại một chút gì đó đáng nhớ cho muôn đời ...
    Cuộc sống giang hồ...tại hạ đã từng nếm trải từng vị ngọt ngào cay đắng, từng sự hiệp nghĩa đến đê hèn...Ân và Oán luôn là 2 từ ko thể thiếu trong cái chữ gọi là "Giang hồ"
    Có lẽ..tại hạ là người hiểu nhất trong lòng cô nương giờ ra sao..! hiểu cái tình mà cô nương dành cho những người mình thương yêu ..
    Hiểu cả cái trái tim đã trai sạn vì ...bụi trần và tình đời (ko hiểu được bao nhiêu hạt bụi trên người và bao nhiêu cái mối tình vắt vai mà nói nghe oai thế )
    Phải....."Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên diện kiến bất tương phùng
    "
    Thật vinh hạnh cho tại hạ khi được gặp cô nương nơi đây....quả thực từ khi là một lãng khách phiêu bạt giang hồ, giờ mới thấy một cô nương sắc nước hương trời đến vậy <---quả là đáng cho lòng thành kính
    Thật thất lễ và ...thật có lỗi với vật tạo hoá của Chúa...
    Mọi sinh linh đều có quyền sống và cảm nhận những gì mà Chúa đã tặng cho linh hồn của họ.......
    Kẻ lãng khách này ko thể xuống tay.....nhất là khi trong lòng lại muốn kết giao bằng hữu, thành một tri kỉ cùng nhau nâng li caffe bên quán liễu rủ ven hồ...há chẳng phải hay hơn sao ?
    Biến thù thành bạn...biến Oán thành ra ko có, kết bạn bốn phương trời, giao lưu các Box từ NAm ra BẮc
    Giá như có thể dùng tấm lòng chân thành của kẻ hèn này..mà khiến cô nương thay đổi trở thành một con người cứu nhân độ thế, trừ Virus diệt Spam..giúp ích cho diễn đàn thì tại hạ cảm thấy vui mừng lắm
    Mỹ nhân thiên hạ đầy một rẫy...
    Rút kiếm một thời vang oanh liệt,
    Lang bạt phương trời...Ân trong Oán
    Nay trở về đây..giúp cho đời !

  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay bực mình quá lang thang vào phòng xưng tội của cha, dù chả biết mình mắc phải tội gì.
    Cha à, con bắt đầu thấy bored rồi, chắc sau bữa nay con ko ghé lại box này nữa. Hình như box này ko phải là nơi của con, phải ko cha?
    Thôi chúc cha vui vẻ và ngày càng đẹp chai. Bye bye
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hix hix ,sao cha sài xể con ghê thế ?? Con là cô gái ngây thơ ...vô số tội ,một ngôi sao ...sắp tắt ....Con sinh ra đã bị nhiều bất hạnh ,không ai chăm lo ,phải tự tìm đường giải phóng bản thân .Trời phật không thương con còn để cho con nhiều đức tính đáng ....đánh đòn .Rồi bây giờ con iêu người ta ,ngày quên ...ngủ ,đêm quên ..ăn ,vậy mà người ta nỡ lòng nào nói yêu thương ,để con thấy chán !!! (của đáng tội ,con chỉ thích những gì chưa là của minh) ."Tình đẹp khi còn dang dở " mà Cha ,con nào có tội tình gì đâu ?? Chàng mới là người có tội vì ...đẹp trai quá (mà con lại mắc bệnh mê trai đẹp ) nên con mới động lòng ...tà !Nhà chàng đễ chịu quá ,con qua đó ăn sơn hào hải vị khỏi tốn tiền ăn vặt mà họ chẳng nói gì ,còn bảo con ăn nhiều hơn ,hix hix ,nếu như con không phải đang học dance thì đã ....dứt sạch không khách sáo rồi !!! Vậy mà con sợ để nói tiếng iêu ,sợ nhất là bị tạt acid !( mấy con nhỏ thích chàng nhiều lắm, vì tụi nó cũng mắc bệnh mê trai như con) ,còn sợ sau này ăn nhiều đồ (nhà chàng) sẽ mập ra ,hết đẹp ,hết "cua trai" được thì còn gì là niềm dzui trong cuộc đời hở Cha ??
    Nhưng con cũng buồn và cắn rứt ....bao tử ,nhất là khi đêm dzề không có chén chè yến mẹ chàng nấu ,cùng với bao món ngon vật lạ ....nên con thấy tội lỗi của mình chồng chất như núi ,chứ không phải chỉ là một rổ như Cha nói đâu !!! hix ,nhắc đến đồ ăn con lại thấy thèm ... ,thôi con phải đi ăn rồi sẽ ...xưng tội với Cha tiếp nhé ! (sao tự nhiên bây giờ con lại nghiền xưng tội kìa ?? ,một ngày không được giả toả nỗi lòng thòng dzới cha là con lại có cảm giác ...quên một bữa ăn ).Thôi, con chào Cha ạ ,con đi ăn đây .Ở đường X mới có tiệm mì rất ngon ,Cha có muốn ăn thử để con to go dzề ? (lấy Cha giá rẻ thôi ,cùng lắm là ...gấp đôi giá cũ )
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đất Hồi Cương ... nay...
    Bổn cô nương (dưới đây gọi tắt là Bên A) đã tham gia một hợp đồng với B (dưới đây gọi tắt là Bên B). Bản hợp đồng chưa mang tính chất của hợp đồng kinh tế, chỉ mang tính chất hợp đồng dân sự và phương thức chấp nhận hợp đồng là thỏa thuận miệng , không dấu tròn đỏ và chữ ký tươi của hai bên .
    Hợp đồng đã được thực thi, điều khoản giao hàng đã được tiến hành xong. Tuy vậy, do không cân nhắc kĩ trước khi thỏa thuận hợp đồng, điều khoản bảo hiểm đã không được xét tới trong bản hợp đồng. Và do đó dẫn tới tranh chấp, khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại giữa hai bên.
    Bên A đã lập kế hoạch xì trét bên B, xong do tình hình thay đổi, cộng thêm những thỉnh giáo từ Linh... mục - một lãng khách vô ân vô oán, Bên A đã thay đổi chiến lược hành động của mình.
    Hiện nay tình hình đàm phán có nhiều biến động. Tranh chấp phát sinh giữa hai bên nếu không được hai bên tự giải quyết thỏa đáng, Linh... mục có thể tư vấn để mang ra tòa án... loại.. nào giải quyết? Quốc gia hay quốc tế?
    ĐỒng thời... viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật cần và đủ... để Bên A có đủ chứng cớ cần thiết... tiến hành tố tụng !
    Hà Nội, ngày ... tháng... năm...
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    To: lovelinh2: cho mình trả lời vyhuynh nhé
    To vyhuynh: đừng vội nản nhé. Không phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy đâu bạn à. Bạn cứ post bài cho chúng tớ đọc nữa. Tạm thời bạn post vào topic xả xì trét nhé.
    Cố lên Chiaki!!!
    ngoainhi
  6. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh cha và con và............
    Chít con rùi cha ơi!!!!!!!!!! cha phải rữa tội liền cho con mới được . Chả là ngày hom qua con đã lỡ nắm đầu lên gối 8 cái với người mà đối với con là (người tình trên cả tuyệt vời ) còn đối với mọi người quen xung quanh con thì là( tên đầy tớ đáng yêu nhất của mọi thời đại) ........"cũng hãnh diện ghơ" chỉ vì hắn dám ko nghe lời con đó cha ah! Thì ai biểu cũng tại hắn cả thôi ......Ngày hôm qua tự nhiên con thèm nước mía _mà phải nước mía ở ngã ba DẦU GIÂY cơ , vì hôm trước tụi con đi chơi có ghé uống một lần rùi về nhà con ghiền lun _ Vậy mà hắn nỡ lòng nào hỏng chịu đi mua cho con đó cha _cha thấy con lên gối hắn có đáng đòi hông???????Nếu cha cũng đồng ý với con thì cha rữa tội liền cho con nha cha ( rửa bớt đi cho nhẹ tội để mai con phạm tiếp ) _ Mà lần này con nói trước cho cha bít nha ! Hắn mà ko nghe lời con nữa thì con bỏ hắn lun ....kiếm người khác đẹp giai hơn (mà con nghe nói hình như cha cũng đẹp giai lém phải hông )
    Con quiiiiiiiiii lạy chúa trên trời .......sao cho con lấyyyyyyyyyyyy được người con yeuuuuuuuu
    Amen
  7. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Linh thân mến, đã lâu ko vào đây xưng tội với Cha Linh rùi....
    Hôm qua con mắc một tội không biết có lớn ko cha à......... con đã sống hết mình với những bực tức.... do người khac mang đến...... và con đã......... chửi bới hơi nhiều.... nhiều lúc nghe chanh lắm.... nhưng hôm nay nghĩ lại........ mặc dù vẫn chưa nguôi ngoai nhưng con ko muốn con sẽ... trở thành mụ hàng tôm sau cái chuyện.... ko vặt vãnh kia... Amen,, chúa xá tội cho cái miệng lắm điều của con... Con cũng chỉ chửi với người... yêu thương của con thôi... nhưng con tự thấy ko được....
    Tội nữa, con rất nhớ cha ( cha Linh í )... vì... dạo này con ngoan quá... nên ít lí do để vào đây.. tam sự với cha, hông biết cha.... đã có... ai để xưng tội chưa ?? con luôn sẵn sàng nghe và " ngắm cha " xưng tội
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tội hay ko...đâu nhất thiết cứ phải có tội mới vào PXT, nơi này con cũng có thể tâm sư, con có thể nói những điều thầm kín mà ko dám thổ lộ với ai...và con có thể xin một vài lời khuyên, dù Cha ko cho được con thì các Sơ cũng sẽ cho con 1 vài lời khuyên
    Nơi này dành cho tất cả mọi người..tất cả những ai có lòng thành, kể cả ác quỷ muốn hoàn lương
    Kể cả thánh sống trên muôn đời......dù là ai..chỉ cần có một trái tim biết yêu thương và chia sẻ
    Phòng Xưng Tội sẵn sàng mở cửa chào đón bất cứ lúc nào
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời..ốm mất thôi <---hết ý kiến chả biết nói gì
    Lại còn dám kinh doanh với mình nữa chứ
    Thôi...khi một ngôi sao sắp tắt, nó cố gắng len lói nốt những ánh sáng sắp tàn, cố gắng phát sáng (như con ăn thật nhiều) để rồi tan vào cõi hư vô (còn con thì đi thẩm mỹ gấp vì quá trọng lượng yêu cầu )
    Như thế cũng là nhân quả....dù sao cũng là những tháng ngày hạnh phúc cho bản thân và cho cả người khác nữa

    Khi nào con hết "cua zai" được thì lúc đấy Cha sẽ cầu Chúa cho con gặp những thằng thích "cua gái" vậy là ưu ái con lắm rồi đấy nhé !
    Một chầu mì đấy nghe con
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen..cầu Chúa cứu rỗi cho cái thằng bị con hành hạ (may mà ko có Sơ nào nổi hứng chết người đòi uống nước mía ở Dầu Giấy ) ko có chắc Cha ốm luôn tháng giời...khỏi vô đây nghe mấy cái tội tày trời của con
    Hik...mà lên gối 8 cái vào đầu ko thấy nó biêng biêng mới là lạ (thế thì Cha hiểu tại sao nó lại..dính phải con rồi ) tội nghiệp cái thằng IQ thấp quá
    Cầu Chúa Ban Phước Lành Cho Nó
    Về phần con...cố gắng dạy bảo cho nó ..khôn ra một tí chứ cứ thế thì ko chết vì bị lên gối thì cũng chết vì làm Osin kiệt sức
    Amen..tội lỗi, tội lỗi

Chia sẻ trang này