1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix ,Cha ơi ,sao Cha nỡ nói thế ? ,con nào có tình toán buôn bán dzì dzới Cha đâu .Cha nên thông cảm cho học sinh nghèo ,mà con có nói gì sai đâu ? Trái laị còn rất thành thực nữa .Cha nghĩ coi ,bên này muốn đi xuống downtown con phải chạy xe hết nửa tiếng mà giá xăng đang tăng cha à ,chưa kể còn tính tiền thuế ,công khó nhọc đi mua nữa ....Cha phải cho con gỡ vốn chứ ? Lỗ lã ai chịu cho con ??? Mà thôi ,con biết cha kẹo ...í lộn ...tiết kiệm nên con. ..không mua làm gì ! Chỉ dứt sơ sơ 3 tô mì thôi ,và to go dzề cho cả nhà ...2 tô ,$25 cả thảy đấy ạ ,tiếc đứt ruột ....
    Thôi con phải xưng tội với Cha đây ,còn Cha có rửa tội cho con hay không cũng được ,nhưng khi trút bỏ được bầu tâm sự ,con mới có thể thoải mái ....ăn tiếp (í mà con không có mập đâu ,chắc phải tăng năng xuất ăn lên 2,3 lần mới đủ nên Cha khỏi lo con phải đi exercise ) Cha cho phép con mỗi ngày lên xưng tội nhé (trừ thứ 7 vì con phải đi kiếm tiệm ăn mới !)
    Hôm nay là một ngày đẹp trời ,dù trời mưa tối om om .Con vừa được biết mình học ...ngu như bò mà cũng pass được nên vui mừng wá ,cứ tưởng phải học lại nữa đấy cha ạ ! Mà chưa hết đâu ,nỗi vui sướng chưa kịp ....tiêu hoá hết con lại có thêm một tin còn ....vui hơn : Chàng đẹp trai của con fail rồi Cha ạ !! .Chưa bao giờ con thấy bản mặt đẹp trai nhưng ....hãm tài của chàng đáng yêu đến thế ....Suốt buổi học con cười nói như điên ,niềm vui wả thực vô cùng trọn vẹn ....
    Vậy mà trời xui đất khiến sao mà khi ăn xong mấy tô mì ,con lại thấy ...hối hận !! Mà chẳng hiểu tại sao ? Chàng fail là đúng rồi ,sắc đẹp đâu có đi cùng trí thông minh ,vậy mà khi nhớ đến lúc con vui mừng ,nụ cười rộng cả mang tai ,trong khi chàng phải ủ rũ như con gà mắc mưa ,sắc mặt buồn buồn như đang suy tư ,một vẻ đẹp thần thánh !!....là tự nhiên con thấy tội lỗi ngập đầu ....
    Hôm wa con chỉ ngủ được có 5 tiếng vì bận ...chát với bạn ,đáng lẽ con tưởng đi học dzề sẽ dánh một giấc bù lỗ tối wa ,vậy mà mắt cứ mở thao láo !! Con chợt nghĩ đó là wả báo ,phải đi xưng tội với Cha mới vỗ về được mộng đẹp ....thôi thì Cha làm phước ,cứu nhân độ thế mà nghe con xưng tội ,nếu con có thể wên đi tội lỗi hồn nhiên này mà có thể tìm giấc ngủ trở lại thì sẽ mua cho Cha tô mì không tính tiền ,100% free nha Cha ....
    Không biết trong những con chiên của Cha có người nào nhiều tội như con không nhỉ ,xưng hoài mà chưa hết ,chắc mai mốt con vào đạo Chúa để được ...xưng tội wá .Cũng không biết vị nào nghĩ ra là phải xưng tội nhỉ ,con thấy cảm phục vô cùng ,có lẽ đó là sự khởi đầu cho công việc tư vấn tâm lý hiên nay ,Cha nhỉ ?
    Con đi ngủ đây Cha ạ ,cảm giác tội lỗi hết rồi ,chỉ thấy là ...chàng đáng bị vậy ! (cái tội lo cua gái mà bỏ bê việc học ,lo tán tỉnh để rồi bị fail .....) ,con tội nghiệp làm cho cho mau già ,Cha nhỉ
  2. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời cha nói thì tội của con là tội "tày trời " phải ko ah? con cũng nhận bít như thế.......nhưng con nghĩ tội nặng nhất của con là đã nói dối cha...........thật đó cha .những chuyện con nói với cha chỉ là chuyện pịa thui .......chứ con chưa có người í mừ ........mà có lẽ chuyện đó cũng chưa nặng bằng chuyện con sắp kể dzới cha đâu ....... ah! .mà thôi để dành khi khác xưng tiếp chớ xưng bây giờ mất linh..hén che.

    nam mô.......nam mô........í lộn ......amen
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Linh... mục thân và mến !
    Chả hiểu trời đất tạo vật xoay vần bao nhiêu độ, có đến hơn 365 độ không mà... hum qua bổn cô nương.. bị.. nằm mơ
    Mơ gì không mơ... mơ thấy... được người ta hun hic hic... Mà hun thế nào.. .mà bổn cô nương bủn rủn hết chân tay... Lạ ghê ! (Chưa bao giờ có cảm giác thế mới chết chớ ! )
    Mừ... hic hic... mơ với người ấy không mơ lại mơ với ngưòi ta.. Chả có tình yêu tình báo gì sất hic hic
    Kiểu này... bổn cô nương phong trần và chai sạn tình đời này... chuẩn bị nhảy tửng tửng lên mất rồi... Ôi... MƠ... THỰC... HƯ VÔ... NIẾT BÀN...
  4. windir1980

    windir1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hey!
    Cha??? Cha nhà thờ à? Thay mặt Chúa Jesus?
    **** JESUS, JESUS IS A ****!

    wat de heck iz dis... gonna be deleted soon, alrite???...tại dzì bạn dùng tiếng eng hay wé đó mà nên chop tui ti toe dùng chút lại kẻo quên nghề....không hay tí nào khi xúc phạm jesus như thía...dù bạn có theo religion nào đi nữa...nhắc nhở bạn thía....^_^
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 11/11/2004
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình là một đức tính tốt, điều đó sẽ đem lại cho con nhiều điều rất hay trong cuộc sống mà ko gì có thể mua nổi..
    Với bất cứ bạn bè nào...họ cũng sẽ quý mến con !
    Với bất cứ chàng trai nào...họ cũng sẽ thích con ngay lần gặp đầu tiên !
    Ko phải trên thế gian ai cũng có thể sống hết mình đâu con........
    Nhưng...kiểu của con thế này thì Cha ko dám khuyến khích con..phát huy lỡ có ngày nào đó con (trở thành mấy bà hàng tôm hàng cá) có khi lại..cầm can xăng đến...nướng cái PXT của Cha thì chít
    Cha sẽ xá mọi tội lỗi của con bởi vì con đã biết hối hận...suy nghĩ lại những gì mình đã làm, biết quay đầu là bờ thế cũng là tốt (kiểu này chắc sợ làm mấy bà tôm cá lắm ..cũng hay đi chợ nhỉ? )
    "Nhân danh Cha con và thánh thần..ta làm lễ rửa tội cho con <--(vẩy chút nước thánh ) Amen

    TB: (nói nhỏ riêng với con) Cám ơn con đã (chiếu cố) quan tâm đến Cha ,CHa đã có Chúa để xưng tội và tâm sự cùng người ...khi nào muốn vừa nghe Cha rửa tội vừa "ngắm Cha" thì cứ YM, rồi Cha gửi webcam được cái bây giờ thông tin đại chúng phát triển..Cha vừa làm con laptop hơn 5nghìn đô
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`...cái chuyện tính toán kinh doanh gì đó Cha ko để ý đâu , có vài chục $ thôi mà (dăm ba cái lẻ tẻ ) , gì chứ kinh doanh với Cha thì con còn phải học ...vài chục năm nữa (ko tin hả? bằng chứng là PXT của Cha vừa mở đã làm ăn phát đạt lên đến mười mấy trang và còn thăng tiến nhờ những con Chiên..như con )
    Trước tiên...Chúc mừng con nhân dịp IQ thấp mà vẫn pass , và chia buồn với Osin (anh chàng đẹp trai nhưng..hãm tài) của con
    Cầu Chúa ban phước lành cho cả 2 con
    Mà cũng công nhận dạ dày con tốt thật...toàn tiêu hoá niềm vui trên..nỗi đau của người khác
    Nhưng thôi...vui là vui mà buồn là buồn, ko nên lẫn lộn 2 thứ đó với nhau vì con người ta dễ loạn cảm xúc Con cứ vui hết mình với niềm vui của con và sau đó nhớ dành 1 phút mặc niệm cho người bạn của con vì đã fail
    Như thế con sẽ ko phải áy náy vì cài mồm rộng đến mang tai và cái dạ dày chơi hết 3 tô mì
    Nhớ thức khuya ít thôi, đi ngủ sớm ko có lên lớp lại gật gà gật gù rồi lại đổ hết tội vì đi xưng tội ...Mà yên tâm gặp Cha xong rồi là kiểu gì đêm về cũng gặp..mộng đẹp ( có bị quỷ sứ cắt lưỡi hay Diêm Vương kêu gọi cũng đừng trách Cha mà tội nghiệp ) Amen
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha đáng kính :
    Sau vài lần được Cha rửa tội nay con đây đã "cải tà qui chánh" ,quay đâu` là bờ đúng không Cha ??? Nên từ hôm nay con quyết tâm tu tỉnh ,cứu nhân độ thế cho nhân loại ...Điều con làm đầu tiên là giúp thiên hạ có miếng ăn ,không thì họ phải mặc đồ rách rưới ra đường (chớ không có xiền đi shopping như con) thì tội nghiệp lắm ,vì thế mà con vừa chạy xuống Chinatown mua dzề 5 cái bánh bò ,4 bịch chè ,2 lbs chuối và dâu tây về để xay sinh tố ,vừa làm đẹp da ,vừa giúp người ta có cái ăn (dù con cũng tiếc tiền lắm hix ) .Cha thấy không ? con đâu có hư lắm đâu nè ....
    À, mà wả thực con nằm mơ thấy mộng đẹp lắm ,khi không được trúng số $100000 đó Cha ,lúc tỉnh lại cứ thấy tiếc tiếc là ....
    Con cám ơn Cha đã khuyên con ,con sẽ đi ngủ sớm chứ không thì nước da sẽ trông ghê sợ lắm ,(để còn có sắc đẹp cua dzai chứ ,xấu wá ma nào nó thèm ?)
    Hôm nay con ngoan wá nên chưa có gì để xưng tội với Cha cả ,thôi có gì bữa khác con xưng tiếp vậy ... Thưa Cha con đi nha, phải tranh thủ ăn hết 4 bịch chè chứ không con nhỏ em con về nó "dứt" hết !
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mơ mơ..thực thực, cõi hư vô hay thực tại cũng chỉ là mơ hồ mà thôi !
    Ai biết trong những cái Mơ..Thực đó gợi lại những gì ?
    Và Niết Bàn xa xôi cũng chỉ là trong Mơ và Thực
    Con được mơ thấy người ta hun là hạnh phúc đó... đó là một niềm vui tuyệt vời.. chứng tỏ tình cảm của và suy nghĩ của con về người đó hơi nhiều
    Đó là những gì của cái gọi là phong trần chai sạn tình đời để đến khi đời mình chẳng còn chút tình gì....lại tìm trong Mơ thôi
    Ôi...đáng thương cho kẻ Mơ mà Thực, Thực Thực Mơ Mơ..Hư Vô vẫn chỉ là Hư Vô
    .........Phù !

  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chúa ban phước lành cho con...Amen
  10. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    PXT của cha dạo này ế ẩm quá nhỉ, con vào làm tí cho cha đắt hàng vậy.
    Cha ơi, con là người ko bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra cho người khác biết, từ người thân gia đình, đến người con yêu hay người yêu con. Lâu dần bây giờ con cảm thấy hình như mình chẳng có tí tình cảm j nữa vậy, cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi qua, học, đi làm thêm, thi, rồi lại học....
    Bắt đầu thấy mệt mỏi khi fải sống rồi.

Chia sẻ trang này