1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Một người dấu tình cảm khéo...cũng là nguời thích sống về nội tâm ! Sống thiên về tình cảm và ít khi để người khác biết
    Cũng là tốt nhưng hay...cô đơn
    Bởi vì ít ai hiểu được mình..phải ko con?
    Cởi mở tấm lòng và tình cảm một chút, đón nhận những tình cảm khác từ nhiều phía đọng lại con sẽ thấy tâm hồn bớt cô đơn lạnh giá
    Con sẽ biết yêu khi con cho đi tình yêu
    Cuộc sống luôn có những bất ngờ, luôn có những điều tươi đẹp..
    Biết đâu đến một hôm nào đó.....khi con thức dậy với những công việc hàng ngày mà con cho là "đáng chán" , con sẽ thấy một bông hồng gài trên cửa (ko biết của ai) nhưng đó sẽ là niềm hạnh phúc nhất mà con cảm nhận được........
    Lại vẫn những công việc...học,đi làm thêm, thi rồi lại học..nhưng con sẽ luôn thấy yêu cuộc sống này
    Cầu Chúa ban phước lành cho con..Amen!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tặng cha đẹp chai cái link nghe mấy bài piano hay, làm cho PXT của cha bớt lạnh lẽo:
    http://www.piano.ac/juke/
    Hôm nay con ko có tội gì để xưng hết, ghé qua tặng chút quà cho cha thôi mà
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thanks con nhiều nhiều...ko bít lấy gì cám ơn, thôi đành khất đến khi nào rảnh mời con một ly caffe vậy
  4. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mới làm một chiện tội lỗi là post hình nhỏ em mà ko xin phép, làm nó PM đòi nghỉ chơi.
    Vào đây mong cha nói giúp dùm mấy lời và rửa sạch tội lỗi dùm để sạch sẽ cuối tuần đi ăn đám cưới
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cha kính yêu của kon, sau hai lần xưng tội và được cha cho những lời dạy chí tình chí ní con đã nguôi ngoai phần nào cha ạ , ấy thế mà tưởng vậy mà không phải vậy , con vẫn còn lăn tăn ghê cơ , nhất là lúc này trời đang rét , con lại đang phải đối mặt với một số chuyện rất nan giải trong cuộc sống . Con cũng chỉ người ấy như bạn và họ cũng nghĩ vậy nhưng khi đối diện lại không thể như vậy.... vô vị và .........khó nói
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nhỏ em của con hiểu nhầm thôi,ko sao đâu con...
    Nhỏ em chỉ muốn một mình con giữ hình của nhỏ, nghĩa là nhỏ rất yêu quí con
    Trong chuyện này con cũng có phần sai (đối với nhỏ..lẽ ra nên hỏi ý kiến nhỏ trước)
    Nhưng con lại có nghĩa khí với bạn bè..vì đã cùng đưa ra để mọi nguời cùng thưởng ngoạn (hưởng )
    Gọi điện thoại đến xin lỗi nhỏ là xong thôi, chắc nhỏ cũng chẳng hẹp hòi và chấp nhách làm gì
    THế là cuối tuần con đi ăn cưới vui vẻ nhá
    Chúc con may mắn (khi gọi điện ko bị ăn chửi) Amen
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`..sau 2 lần rửa tội cho con, Cha mới để ý đến dòng chứ chí tình chí ní dưới cái nick cuả con
    Vì vậy cho nên cũng hiểu con Chiên của Cha phần nào
    Trời đang rét mà lại ở gần nhau, bảo sao lửa gần rơm lâu ngày ko bén
    đúng thật là cũng...khó nói nhỉ?
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko ngủ được, buồn quá cha à. Đứa em gái mà mình thương nhất dám chửi thẳng vào mặt mình "Stupid. Shut up" chỉ vỉ một thằng nhóc 10 tuổi nhắn tin cho nó mà mình ko nhắn lại.
    Chán thật.
  9. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hic hic thấy có anh gì ấy bảo con vào đây xưng tội với cha.Thưa cha con nhận thấy là tội của con là không biết mình có tội gì....bây giờ tội của con phải tắm nước thánh hả cha ????mà nước thánh có phải do công ty Việt Hà nó sản xuất không vậy ?
  10. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm 1 việc có lỗi với em rồi em ơi ! Anh biết em ko sẽ ko biết nhưng anh cảm thấy ray rứt , đau nhói tim !
    Anh đã và đang xao lãng nỗi nhớ của trái tim về em !
    Cha ơi ! xin cho lời khuyên !

Chia sẻ trang này