1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    hichic
    tội lỗi nặng quá
    1 lúc bắt cá mấy tay thế này thì tội lỗi làm sao gột rửa đây
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Calf ...hãy nghe cô Chop rửa tội cho you đây . Tội của you là tội bị ám ảnh vì những suy nghĩ "đen" ban ngày đấy. Nó đã ám ảnh vào cả giấc mơ vào đêm của you đấy, hiểu không???? Cái này chắc suốt ngày luôn mơ được thấy cảnh nàng tắm chứ gì, khai ra mau...hê hê hê...
    Còn bây giờ đến tội riêng của Cho đây: Chop no religion nên không biết xưng tội với chúa hay phật nữa...thôi xin tội với mommy vậy...
    Hôm nay em chop đã ăn hết 1 con gà Oporto, 2 li strawberry milkshake, 1 large chicken popcorn chỉ trong vòng 1 tiếng thôi, hết hơn 20 bucks...đau lòng quá , huhuhuhuhu...
    Và từ ngày vào box tư vấn tình yêu này, Chop đây bị anh chị ở đây đầu đọc về mấy câu chuyện thất tình nhiều quá, nên bây giờ lại muốn ở giá,hê hê hê...joking...
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà Phật!
    Thiện tai, thiện tai! Thí chủ Chop sát sinh vô lối tội cao ngất trời. Có tu ba kiếp cũng không rửa hết tội, giá như cái khẩu phần kia chia làm 2 ngày thì tội sẽ được tính bình thường. Thế mà thí chủ lại xơi béng trong vòng 1 tiếng, quả lả dã man...
    Tội thứ hai của thí chủ là "có lỗi đem đổ cho người khác". Tội này là tội tác trách. Thí chủ đã trị vì vương quốc này nên buộc phải hoà đồng với thần dân. Ăn với dân, ngủ với dân..hê hê. Thí chủ định ở "giá" để luôn luôn khách quan trong cách nhìn chuyện của mọi người, mà tư vấn dễ hơn. Đó cũng là cái tốt, chỉ mong thí chủ giữ trọn lời thể thì coi như tội thứ hai của thí chủ được miễn.
    Còn tội của mỗ, mỗ đã trình bày là tâm mỗ trong như pha lê mà vẫn bị cái giấc mơ ấy làm vẩn đục. Thế mỗ mới thắc mắc với Trời Phật oan ức của mình, để khiến mỗ bây giờ không thể yêu nàng như trước. Thế là cớ làm sao? Hu hu....
  4. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bác cứ thần tượng hoá người bác yêu lên! coi nàng hơn những người con gái khác! rồi đến khi nhận thấy nàng cũng có cái gì đó trần tục giống họ thì bác lại thất vọng chứ sao .
  5. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,Chúa ơi!! A` quên ,Cha ơi!!!
    Con chỉ muốn xưng một tội rằng :Mặc dù con nhớ người ta kinh khủng nhưng mà con lại đang giận người ta .....Thế là con chẳng thèm gọi điện cũng chẳng thèm nghe điện của người ta nữa .Hic hic
    Để mà bây giờ con thích nghe bài Ước gì của Mỹ Tâm quá!
    Ước gì ,Anh ở đây giờ này
    Ước gi ,em được nghe giọng cười ....
    CHÚA CHO CON MỘT LỜI KHUYÊN ,CHÚA NHÉ!!!!
    YÊU MỖI ANH TRUNG
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    ta xá tội cho các ngươi
    Thật tội nỗi , tội nỗi.
    Nạy trúa sin người pỏ wa tro hành động vô fép vừa chên của kon..
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi! Chóp! còn ta đây mà! Cứ xưng tội với ta đi! Mà ta thấy nhà ngươi dạo này vô tội . . . . . . . vạ lắm! Ăn uống vô tội vạ, ngủ vô tội vạ, . . . . . . ! Lạy chúa "Dê xu"! Không lạy thánh ..... (bên box TB TY có Thánh ala ) Ta sẽ rửa tội cho Chóp nhé!
    Cơ mà hình như chị em có vẻ hay mắc tội lắm nhỉ! Ở đây toàn thấy chị em xưng tội, chẳng thấy con trai mấy. Híc híc, cánh đàn ông chúng mình trong sáng, vô tội (trừ Donna ra nhé)!
    Wildman trong sạch ha ha ha đi khoe với mọi người thôi!
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tội lỗi, tội lỗi! Chóp! còn ta đây mà! Cứ xưng tội với ta đi! Mà ta thấy nhà ngươi dạo này vô tội . . . . . . . vạ lắm! Ăn uống vô tội vạ, ngủ vô tội vạ, . . . . . . ! Lạy chúa "Dê xu"! Không lạy thánh ..... (bên box TB TY có Thánh ala ) Ta sẽ rửa tội cho Chóp nhé!
    Cơ mà hình như chị em có vẻ hay mắc tội lắm nhỉ! Ở đây toàn thấy chị em xưng tội, chẳng thấy con trai mấy. Híc híc, cánh đàn ông chúng mình trong sáng, vô tội (trừ Donna ra nhé)!
    Wildman trong sạch ha ha ha đi khoe với mọi người thôi!
    [/QUOTE]
    Nghe Wildman nói mà Chop đang uống lemonade phải phun ra nè, cái gì mà cánh đàn ông vô tội, chị em gái nhiều tội nên vào đây nhiều. Tỉnh lại đi, bớ ba hồ chính día bạn Wildman!!!
    Con trai sở dĩ không vào đây nhiều vì cái bản chất chuyên nói 1 thành 2, 2 thành một và giấu giếm vợ con , bạn gái riết quen rồi. Sorry mấy ông đừng nổi nóng, dễ lên tăng xong. Xin tội gì nổi, nhiều lắm, có viết đến 30 trang cũng không rửa hết đâu...
    Sáng nay thức dậy có tội mới: Đêm qua nằm mơ tự nhiên thấy có một anh nào đấy đẹp chai kinh khủng tới làm quen với Chop. Khuôn mặt này chưa thấy trong đời thường bao giờ...Hay là người tình tương lai của Chop nhỉ. Nếu thế thì đời em hạnh phúc gì bằng...? . Nay em xin tội cho em chop ngày nào cũng mơ như thía, hê hê hê...
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chóp nói sai roài bộ tội do đàn ông tự gây ra chắc ameng, mo phet
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 12/10/2004
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    TestAmen, mophét..... boney Đúng rồi Boney có cả một bài hát lên án chị em: No Woman No Cry. Napoleon còn có một câu: Không có phụ nữ thì không có chiến tranh, không có nước mắt. Khi đó cả thế giớ sẽ sông trong cảnh an bình như trên thiên đàng! Con gái! Chẹp chẹp tội lỗi, tội lỗi!

Chia sẻ trang này