1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về rồi cha ơi, cha nhớ khoác thêm cái chăn mỗi khi ngồi nghe xưng tội nhé, cửa như thế hút gió phải biết
    Hôm nay con đã mải sang nhà bạn đồng nghiệp và buôn chuyện mà quên mất nhiệm vụ Mẹ giao là phải di chợ vì nhà có khách, kết quả là.... về bị ăn trưởng... cải lương .. hihi... may mà có khách nên bớt chút xíu.. Xin lỗi Mẹ nhé, lần sau có lẽ con vẫn về trễ nếu chuyện liên quan đến công việc và con người... a mẹ...( a men)
    Tội nữa... hôm nay A chả them nhắn tin cho mình... như đã hẹn sẽ qua.. may mà mình ko ngồi đợi ở nhà.. ko thì bị bỏ bom mất.. Chết thật.. cha ơi... con đã thoáng nghĩ ( chỉ 1 s thôi) đợt công tác tỉnh xa sắp tới con sẽ.... xem là có nên bỏ hắn ko ?? Đến tối hắn gọi điện con đang rất bực mình chả nói gì.. thế mà ngồi im lặng một lúc.. con lại kể hắn nghe con làm gì hôm nay... hoá ra con hết giận hắn rồi.. xin lỗi vì 1 giây thoáng qua kia nhé...em ko bao giờ muốn vậy đâu B à .... Bởi vì con rất nhớ hắn... dù con và hắn vẫn chưa phải xa nhau vì lí do công việc.. con biết chắc chắn khi đi con sẽ nhớ lắm.. hắn cũng vậy.. Thế mà hắn vẫn động viên con đi công tác hãy cố gắng đi chơi nhiếu nhé.. yêu hắn quá...
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha đáng kính :
    Hôm nay con vừa phạm vào một lỗi lam6` chết người là dám ...nói chuyện với người ta hix hix Đã nói là sẽ khng^ thèm nói chuyện với chàng đẹp trai, để trị dứt phần nào căn bệnh mê trai vốn có ,vậy mà ..... .Chưa hết Cha ạ , lúc con đi coi Talent show trong trường, nhìn đằng kia thấy anh chàng cute wá ,vậy cũng "ngất ngư" con gà Tây ....Chàng của con vô ...số tội , vậy mà con nỡ long phản bội chàng, dù chỉ trong tư tưởng ,hết lần này tới lần khác.
    Còn một tội nữa la` ...nói láo ! Con đây từ nhỏ đến giờ chỉ biết mỗi món trứng luộc (!) vậy mà con dám khoác lác với chàng là biết làm đủ món ,tiếng lành đồn xa ,mẹ chàng sắp nhờ con sang phụ nấu ăn cho ngày giỗ bên nhà chàng ,thế có chết không chứ ????
    Chưa hết Cha ui ,hồi nãy con làm Test mà ...ăn gian (!) ,dám dùng các bài làm mẫu để "bắt chước" vì cái tội tối wa mê ...ngủ mà không chịu dò bài ,dù Physis nó dễ ẹt....
    còn nhiều tội lắm Cha ui ,nhưng thôi để dành ,bữa khác xưng tiếp .Chúc Cha mạnh khoẻ ,vui vẻ để còn sức nghe chúng con xưng tội
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ hôm nay tội lỗi nhiều quá,ko giứ đúng lời hứa sẽ đi ngủ đúng giờ để khỏi bị ốm với người ấy. Tội lỗi thứ 2 là đã đem cái vòng người ấy tặng cho con em họ vì nó thích nhưng lí do sâu xa hơn là mình đeo ko hợp,ko cho thì nó fí đi mất.
    Chuyện thứ 3 là đi xem phim cùng bạn nhưng lại bảo là làm group work cho presentation
  4. shogun_swordfish

    shogun_swordfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha !
    Con sống gần hết nửa đời người rùi mà vẫn độc thân...nghĩ đi, nghĩ lại thấy con có tội với bản thân mình quá !
    Thưa Cha, Cha có cách nào giúp con "rửa tội" không Cha ???

  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko phải con ạ do thiên nhiên và..nhân tạo sản xuất con thích dùng loại nào để Cha còn chế biến
    Chúc con may mắn Amen
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Theo Cha thấy thì...con có thể thành nghệ sĩ với sáng tác mới "xao lãng nỗi nhớ của trái tim" nếu ko nổi như còn thì cũng sẽ chìm như quả tạ
    Với cái nick ko_iu_ai mà cũng xao lãng nỗi nhớ nơi con tim thì đúng là "tình yêu" có ở khắp nơi.. ở cả những kẻ ko iu ai
    Tim thì...chắc ko ai điều khiển được nó, xao lãng hay chân thành thì là do trái tim con thôi , dù muốn hay ko điều khiển được
    Khi người ta đã cảm thấy mọi thứ nhạt dần thì cũng khó tránh khỏi chuyện này.......có trách thì là trách trái tim của con ko thể yêu chân tình được thôi
    Mong trái tim con sẽ tìm được chốn bình lặng nơi nào đó ! Amen
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`..cám ơn con đã lo cho Cha, hiện tại Cha đang khoác mấy cái Versace (hàng hiệu mới sắm) cũng ấm lắm, đúng là nghe danh đã lâu giờ mới được thấy
    Với lại cửa nẻo thì Cha vừa được Chúa cấp kinh phí...nên cũng sắm sửa lại nhìn ổn phết con ạ trông chả khác gì..biệt thự trên nghĩa trang
    Cứ kiểu bỏ bom khách hàng của Mother thì bị ăn chưởng là phải rồi cái đó thì nằm ngoài quyền hạn của Chúa (nằm trong quyền hạn của Nữ Chúa tức là Mother )
    Sẽ còn bị ăn cải..lương dài dài vì tư tưởng đó của con , chúc con nghe nhiều thành cải lương thật
    Chỉ 1 thoáng giây thôi..con đã ko quên được người ta, thì chắc người ta cũng ko phụ tình cảm của con dành cho người ta...
    Điều đó chứng tỏ tình cảm của 2 con đang rất đẹp, dù có một vài chuyện trục trặc đi nữa
    Để Noel này con và hắn sẽ cùng đứng cầu nguyện trước Chúa
    Để Chúa cầu chúc cho 2 con mãi mãi bên nhau, dù có công tác xa nhau nhưng tình cảm thì vẫn ko thay đổi
    Nếu mà hắn có động viên con đi chơi nhiều cũng bởi hắn tự động viên hắn..ở nhà đi chơi nhiều
    Chúc 2 con luôn vui vẻ và hạnh phúc...Amen
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Linh à,anh thích em ko phải là LỖI,anh iu em không phải là TỘI mà sao em lạnh nhạt thế với anh?
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, tội lỗi, tội lỗi! Con vào đây để xưng tội đây. Không hiểu sao mấy hôm nay con lại thèm thịt chim. Đúng là cái loài vẹt mỏ khoằm ăn thịt có khác. Cha xem có cách nào rửa tội cho con với!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cha xấu xí, sao ko thèm đếm xỉa đến tâm sự của con
    Chắc chiện đó với cha chiện nhỏ chứ gì

Chia sẻ trang này