1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc nữa em. Cha nhiều việc lắm, hôm nay anh có thấy Cha vào rửa tội cho các Con Chiên của Cha, có điều đang rửa tội thì mạng bị lỗi, không vào phòng được nên Cha chửi um cả lên đấy ( Chết, con nói thế có mắc tội không hả Cha?) Khổ thân Cha vất vả.
    Thôi có gì mai anh nhắn lại cho Cha về tội của em nhá! Trong lúc chờ đợi thì em cứ mời em của em đi ăm kem làm lành đi!
  2. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    e hèm !!!!! Hax xi hoi !!!!!!!!
    Cha ơi , cho con xin tội !
    Hic !!!!!!!Con hứa với người ấy sẽ ko nói chiện với nhau 1 thời gian để 2 đứa có thể nhìn lại tình cảm của mình! Vì vậy nên thời gian này ko liên lạc gì với nhau hít ah !!!!!
    HNội đang chuyển lạnh rì , hôm wa bực mình thế nào con lại ngội trù ẻo là..........................: nếu như hắn đi chơi , hắn sẽ bị cảm lạnh !!!!!!!!!!! Huhuhuhu , và hậu wả là sáng nay tỉnh dậy , con phát hiện ra là....con bị cảm lạnh , hic Con bít tội của con rùi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, Gặp anh bạn Thế Hiển ở topic "Chia rẽ 2 người", giờ lại gặp anh bạn ở đây. Không ngờ anh cũng vào xưng tội. Tội lỗi anh nhiều thế kia thì nước thánh nào mà tẩy được hở Thế Hiển anh?
    Cha ơi nước thánh của cha được chế biến như thế nào vậy? Cha có thể nói rõ hơn không? Cha dùng công nghệ gì để xử lý nước vậy cha? Có phải cứ mỗi lần có người yêu cầu một loại nước thánh nào đó thì cha lại phải thay đổi thực đơn của mình không cha?
    Sau khi đọc các bái cha reply, con thấy tư tưởng chủ đạo là
    "Gieo hạt nào, gặt quả đó"
    Con rất hâm mộ khả năng sử dụng vốn từ và tư tưởng chủ đạo của cha trong mọi tình huống.
    Chúc cha được nhiều sức khoẻ, không bị kẹt mạng và không chửi um sùm.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 19/11/2004
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*..Cha nhớ là đã rửa tội cho con, ai ngờ mạng mung dạo này lởm quá Con trách oan Cha roài
    Thế đấy..tình yêu vượt tuổi tác và nó ko tha bất kì ai ( nói đúng hơn là tình yêu có ở khắp mọi nơi ,đôi khi có cả ở chỗ yêu lung tung )
    Khi yêu người ta có thể vượt qua mọi trở ngại và sẵn sàng đập nát tất cả những gì cản đường nó...Amen
    Cái con nhận được chỉ là phản ứng..khởi đầu của những rắc rối tiếp theo con nên hiểu đứa em gái mình và...một chầu kem xin lỗi bé (nếu trời này nó ăn kem có bị viêm họng thì càng tốt, con đỡ phải nghe Stupid Shut up )
    Chúc con thành công...chị thuận em hoà
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    e hèm...xem chừng con coi cái lời hứa của mình như gió thoảng qua mây
    Lạy Chúa cứu rỗi linh hồn bé nhỏ củ cô bé này Amen ! ]
    Một sinh linh le lói trong hàng vạn cây nến linh hồn khác, nhỏ nhoi thôi nhưng sao...nhiều tội lỗi quá
    Nhưng được cái...biết tiết kiệm lọt sàng xuống nia chị ko hưởng được thì để em phải ko?
    Nếu sau này chị có ko yêu được thì lúc đấy cũng nhớ để phần...em gái nhé
    Chúc con may mắn với những điều đang làm
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gần hết nửa đời người rồi à? Cũng gay đấy nhỉ? vấn đề này cũng ko biết Cha có giúp được ko?
    Để xem nào...có mấy con Chiên nữ cũng đang độc thân, để Cha giới thiệu cho con
    Nhưng thành công hay ko thì còn tuỳ thuộc bản lĩnh ở con
    Chúc con thành công Amen
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn wildman đã hiểu Cha bao giờ có dịp mời con đi uống caffe giao lưu
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 20/11/2004
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hà nộ đang chuyển lạnh...gió mùa đông thổi tới, cái lạnh man mác và wen thuộc của mảnh đất hình chữ S
    Se se lạnh...tiết trời thật dễ chịu , nếu ko đi dạo vài vòng quanh hồ Gươm , hồ Tây thì ko phải là người HN
    Chuyện hắn đi chơi cũng là điều dễ hiểu mà con , việc gì con phải sợ hắn "vớ vẩn" này nọ
    Mà nếu có thì cũng chỉ là..."săm soi" vài cô bé đi Dylan ăn mặc nhìn vẫn man mác mùa thu ngoài đường thôi
    Đấy..con thấy chưa, ghét của nào trời trao của ấy
    Cuối cùng người bị thiệt vẫn là con, còn hắn vẫn cứ vi vu ngoài đường
    Sao con ko "rộng rãi" với hắn một tí có phải đẹp cả đôi đường ko? Chị em phụ nữ nhà ta là cứ hay vậy, nên cũng lắm lúc oan trái
    Thôi thì...chúc con mau khoẻ để còn "kiểm soát" hắn
    tb: Rồi mai hắn sẽ đến thăm con ngay thôi
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con Cha vẫn khoẻ mặc dù thời tiết thay đổi liên xoành xoạch như..giá Vàng
    Cha đâu có chửi um sùm, con nói oan cho Cha roài , đấy là mạng bị server liên tục, ko rửa tội được cho các con Chiên, thế Cha tự dưng nghe thấy một loạt âm thanh chửi um sùm vì..trễ giờ , thôi thì đành reply lại mấy cái âm thanh đó gửi lên cho mấy con "Virus" làm lỗi mạng cho chúng nó tạch luôn
    À cái phần nước thánh của Cha à? Cha dùng công nghệ sử lí DLIE(di en ai y) , chất lượng tuyệt hảo với siêu khoáng chất, làm tăng độ trong, diệt sạch vi khuẩn
    Với công nghệ mới sáng tác của Cha đảm bảo các con Chiên sẽ được an toàn tuyệt đối khi được "vẩy" nước thánh
    Tất nhiên...trong Menu có các loại "nước thánh" từ mầu trong đến mầu đục, trắng vàng lẫn lộn thể theo yêu cầu của khách hàng
    Quý khách sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
    Xin cảm ơn ...Amen

Chia sẻ trang này