1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    I''m joking ơi, ku Linh sinh năm 83 chứ ko phải 85 đâu. Nhưng cũng là.. bé xíu gòi. Ku Linh sợ chị em mần thịt quá nên trốn gòi
    Phần xưng tội: Cha ơi, hôm nay chị lỡ miệng kêu cha là "ku Linh", chị ân hận qué , đã vậy, chị còn rủ rê IYE ăn thịt chó trong PXT của Cha nữa. Chị xin lỗi Cha nhé.
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, tội nghiệp ku Linh quá, cẩn thận không sập tiệm đấy em, mấy sơ mà đi hết thì anh buồn lắm đấy.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Nhìn địa chỉ email thì "cha" sinh năm 1983. Nhưng nhìn những bài "cha" viết thì "cha" sinh năm 1985 (hay cha yêu em nào sinh năm 85?).
    Nếu cha sinh năm 1983 thì cha tha lỗi cho con đã kêu cha bằng "ku" .
    Hé hé, mà con nói giỡn thôi chứ cha đừng nghĩ còn "yêu thầm nhớ trộm" cha nhé. Con mà như thế thì nước thánh nào rửa cho hết tội lỗi của con.
    Amen.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hic, chắc tại mình già rùi.......,
    @IAJ: U có biết bài IF của Bread ko? Bài đó lời cũng ha ko kém lời cái sign của u đâu nhen
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Lạy thánh Ala tha tội cho con...kiểu này loạn hết roài, phải giáo dục lại từ đầu thôi
    Cứ cái kiểu này chắc con chết mất Chúa ơi...đứa thì đòi thứ 2, đứa thứ 3..đứa lại cuối tuần, có Sơ thì 2,4,6...Sơ thì 3,5,7 thế này thì hơi sức đâu mà rửa với chả xưng
    ........
    Thôi thì đã lộ hàng..nhân tiện đây cũng đành xin trình lí lịch trích ngang ra vậy
    Cha tên Linh, sinh năm 1983 (đính chính là ko phải 85 )

    Tôi biết..tại nơi này, nơi hàng ngày bản thân mình vẫn online, vẫn truy cập và rửa tội đầy đủ có rất, rất nhiều người hơn tuổi mình..Theo phép lịch sự tối thiểu của người VN,hay ít ra là một người có hiểu biết, dù hơn hay kém nhưng khi diện kiến thì đều gọi là anh hay chị
    Anh,chị hay là em đi chăng nữa..thì đó cũng là những gì chúng ta dùng để xưng hô với nhau một cách thân mật..liệu có quá quan trọng ko khi chúng ta hiểu nhau và dành cho nhau những tình cảm chân thành ?
    "Đức Cha" hay "Linh mục" là cái nick thân thương mà các bạn dành cho tôi, cho những gì kiến tạo và đóng góp một chút tại diễn đàn này
    Đó là điều mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi một kẻ ko theo đạo nhưng lại có chức vị cao nhất trong "Hiệp hội những con Chiên của Chúa"
    Chúng ta...đều là những con người từ khắp mọi miền đất nước, có nguời thì ở gần nơi đây, có người lại đang bay rất xa tại những vùng "đất khách wê người", là những con người wen biết nhau qua một sân chơi , qua một mạng ttvn ,một thế giới ảo mà lung linh mọi sắc mầu
    Một cái nick thân thương...nhưng chưa bao giờ gặp mặt, thế nhưng tất cả những điều đó đối với chúng ta chẳng quan trọng gì, bởi vì chỉ cẩn tại nơi đây...những tình cảm chúng ta dành cho nhau thật chân thành...
    Những tâm sự mà các bạn kể cho nhau nghe thật thầm kín...có khi chưa bao giờ các bạn kể cho ai nghe, và chẳng ngại ngùng gì khi có thể nói chuyện online với nhau về điều đó
    Đó là những gì tuyệt vời nhất ...và cũng là những điều chúng ta cần nhất..quan tâm nhất
    Có những tình cảm mà ta chưa hề có...có những người bạn tuy xa lạ mà như thân thuộc, có mọi điều mà thế giới thực của ta đang sống hiện giờ đang thiếu
    Và tôi...cũng chỉ mong muốn bản thân mình đóng góp một chút, để có thể những lời nói của mình giúp được một ai đó, để chỉ có thể bằng những âm thanh gõ gõ trên bàn phím và những hàng chữ tinh nghịch san sẻ cùng ai đó những nỗi ưu phiền..
    Một chút thôi để nhân đôi niềm vui , một chút thôi để nỗi buồn tan biến...........Thật vui làm sao khi được nhìn thấy một nụ cười, và tuyệt vời thay nếu người bạn đó thật vui vẻ
    Bởi nơi đây luôn có những con người thật nhiệt huyết, thật tinh nghịch...thân thương và trìu mến, như wildman, như vyhuynh..howdeep , chop và còn rất nhiều những con người khác nữa
    Chỉ mong rằng..dù tôi có là ai,là Đức Cha hay một người ko gì cả ! thì vẫn luôn là người để các bạn tin tưởng, một người sẽ lắng nghe tâm sự và xin chia sẻ mọi điều

    ( Trích Kinh Phật trong tâm..Điều thứ vô số , trang sẵn có )
    Amen.....

  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa, con nói giỡn cha đừng tưởng nói thật nhé.
    Cha 85 hay 83 thì cũng có vấn đề gì đâu.
    Mọi người thấy cha vui tình nên mới chọc cha vậy thôi. Cha làm gì mà phải viết một bài dài như thế thanh minh tùm lum vậy cha.
    Vài hôm nữa, có tội, con lại vô đây xưng tội tiếp.
    Chúc cha vui khỏe, chế biến được nhiều nước thánh.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi! Đức Cha hôm nay làm Con xúc động quá! Có ai trách gì Cha đâu cơ chứ, chẳng ai cả (trừ Vyhuynh, Wildman, IAJ....) Thôi Cha đừng khóc nữa, mọi người vẫn yêu Cha như thường mà! Ngoan ngoãn nhé Cha! Đừng đi lang thang nữa, Mong cha có mặt ở phòng nhiều hơn!
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con..nhưng chỉ có Chúa khóc cho những sinh linh thôi, còn Cha chưa khóc bao giờ (trừ ngày oe oe mới chào đời )

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 23/11/2004
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con muốn loại nước "Thánh" hảo hạng hay loại sang để Cha còn tặng con một bình
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa (phẩy) làm lành...Dạo này con hư,không nghe lời bạn gái dặn trước khi đi........Mong chúa cứu rỗi.......
    Hôm trước con "lỡ" mắt xem *** cùng tụi bạn...........Nhưng tại con bị ép buộc mà.....
    Bản chất lương thiện nhưng dòng đời đưa đẩy........
    ( mà đã dính vào cái món đấy thì khó dứt ra quá....Mới cả cái đấy là DVD xách tay từ Đức về.......Hix...hàng độc,mong chúa phẩy thông cảm.....)

Chia sẻ trang này