1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu..Bgiờ chỉ muốn yêu người cùng giới cho nó nhẹ nhõm đâu óc.....Xin chúa hay tha lỗi cho cái cuộc đời này
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa lòng lành, thưa Đức Cha kính mến. Đã bao ngày nay con trăn trở không biết có nên tiếp tục xưng tội với Đức Cha hay không, bởi vì cái tội này cũng không mới, là cái tội thứ nhất và thứ hai của con mà Cha cũng chưa thứ tội nên con cứ ?ovô tình mắc phải? cái tội ấy hoài. Chuyện là thế này, sau khi con ?ochạy mất dép? với những người con từng yêu và yêu con thì con lại trở thành con chiên ngoan đạo trước Chúa vì con chỉ biết có mỗi mình bản thân, gia đình và Chúa (hihi Cha tha lun cho con cái tội xếp Chúa đứng đằng sau lun ). Vì những nguyên nhân đó cho nên bây giờ con lại đâm ra sợ, sợ người ta và sợ cả con. Sợ người ta thích con và sợ cả con sẽ phải tàn nhẫn với những người ấy (là chiêu ?ochạy mất dép? đó Cha, mà con thì được mệnh danh là có lắm chiêu độc). Cái tật của con khi mới gặp ai thì con không thể bỏ cái thói ?ochuyên đi dụ dỗ? người khác cho được. Chút lương tâm còn sót lại của con cho con biết rằng đó là điều tội lỗi và giờ đây con cúi mình trước Đức Cha xưng tội, mong Cha cho con thấy một lối đi (hết sức chân thành đấy Cha ạ)
    Xin xí Cha một chút! Con phải nói điều này vì con tức wé! Hôm wa, con vào đây post cái bài của con, nửa chừng ?thoắt?rớt..con tức wé, sáng nay thấy ?onó? ?osống lại? con mừng quá, nhảy dzô post ngay, post xong mới dòm lại thì ra cái bài hôm qua nó đã ?olên? roài. Mà sao chưa thấy cha nói gì nhỉ? Con nói dông dài như thế là để Cha tha cho con cái tội con ?olầm rầm? với cái forum hôm qua đến giờ, nó lại die ngay vào lúc con tranh thủ trốn sếp chút chút hichic (nói nhẹ nhẹ vậy chắc Cha hiểu chứ con nói con chửi chắc mấy Mod hất cẳng con ra khỏi forum quá hihi).
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 02/12/2004
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Pótay với con ghê nhỉ?
    Hình như con là một đứa con gái đầy cá tính, thích sự mạnh mẽ và ko hề muốn thua kém bất cứ ai...
    Luôn ghanh đua với mọi thứ hơn mình và thích thể hiện cho người khác biết
    Tuy vậy......Cha biết trong con vẫn là cô bé uỷ mỵ mỗi khi xảy ra chuyện gì....tuy ko nói ra nhưng mọi thứ trong lòng vẫn luôn suy nghĩ
    Ko thích tâm sự cũng bởi muốn tự mình giải quyết mọi việc ...lòng kiêu hãnh hơi bị cao đấy nhưng mà
    Sự mạnh mẽ luôn pha lẫn sự yếu đuối
    Chắc chắn con sẽ bị một chàng trai nào đó đánh gục nếu hắn ta nắm được điểm yếu của con
    Amen !
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ôi..lại thêm một cô bé sợ được quan tâm, sợ người khác thích mình
    Có phải chăng cô bé đã quá sợ với tình yêu...khi bản thân ko được những mối tình mà mình mong muốn hay cô ấy đã yêu quá nhiều?
    Sợ cả sự tàn nhẫn và lạnh nhạt khi người khác dành cho mình và giờ đây mình lại dành lại cho những người khác nữa
    ...Biết đến bao giờ để những con tim nhỏ bé kia ko còn đau khổ, để ko kéo theo 1 loạt những trái tim khác phải đâu khổ theo
    Thật buồn cho những mối dây rợ chằng chịt níu kéo những con tim nhỏ dại
    Nhưng đó cũng là niềm hãnh diện của con, đó cũng là điều mà tự nhiên ban tặng và Chúa đã dành cho con để bù đắp những gì mất mát ...
    Chúa ko thể giúp con hạnh phúc hay xa lánh những người kia...........Chúa chỉ có thể dõi theo con để bản thân con tự mình quyết định..tự mình vượt qua được những gì mà con ko hề muốn
    Hãy cố gắng lên con... Hãy để Cha cầu chúc cho con những điều tốt đẹp Amen
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời..xin hãy thứ lỗi cho Chúa, bởi Chúa ko thể nghe hết tất cả những lời xưng tội của các con, bởi Chúa ko biết nên làm gì để có thể giúp những linh hồn cô đơn kia bớt đau khổ và những linh hồn nhỏ nhoi bớt tội lỗi
    Nếu có thể làm gì........thì đó là Chúa luôn ban phước lành cho các con, để Cha có thể rửa tội và lắng nghe những ước mong thầm kín,
    Để Cha có thể chia sẻ một chút cái điều con băn khoăn
    Nhưng thế giới đã luôn tồn tại 2 cái "gay" và "lets(ko biết viết có đúng ko)" Chúa đã pótay
    Thì xin con hãy để cho thế giới được đôi chút bình yên...ko loạn cào cào hết lên thế thì biết đâu mà quản
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ặc ặc, Cha đừng xưng chị là "con" nhen, chị... thấy kỳ kỳ sao á
    Kiu cha rửa tội mà cha ... coi bói dùm nữa ặc ặc. Chị cảm ơn Cha nhưng Cha.. đề cao chị quá, chị chỉ ... nói xạo với thiên hạ thôi, chứ chị ... hiền queo hà, hichic
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Ôi..lại thêm một cô bé sợ được quan tâm, sợ người khác thích mình
    Có phải chăng cô bé đã quá sợ với tình yêu...khi bản thân ko được những mối tình mà mình mong muốn hay cô ấy đã yêu quá nhiều?
    Sợ cả sự tàn nhẫn và lạnh nhạt khi người khác dành cho mình và giờ đây mình lại dành lại cho những người khác nữa
    ...Biết đến bao giờ để những con tim nhỏ bé kia ko còn đau khổ, để ko kéo theo 1 loạt những trái tim khác phải đâu khổ theo
    Thật buồn cho những mối dây rợ chằng chịt níu kéo những con tim nhỏ dại
    Nhưng đó cũng là niềm hãnh diện của con, đó cũng là điều mà tự nhiên ban tặng và Chúa đã dành cho con để bù đắp những gì mất mát ...
    Chúa ko thể giúp con hạnh phúc hay xa lánh những người kia...........Chúa chỉ có thể dõi theo con để bản thân con tự mình quyết định..tự mình vượt qua được những gì mà con ko hề muốn
    Hãy cố gắng lên con... Hãy để Cha cầu chúc cho con những điều tốt đẹp Amen
    [/quote]
    Trùi ui! Con cảm ơn Cha vì những lời bói của Cha nhé! Hihi?nhưng mà Cha ơi, con xưng Cha và Con là theo lễ dzậy thui chứ Cha biết đấy con lớn hơn Cha những 4 tuổi, nên Cha đừng kiu con là cô bé, mang tội chết. Con không định xưng ?ochị? với Cha như nhỏ Vy đâu (thấy nhỏ này lanh lẹ quá, vote cho nó 1 sao lâu rồi mà không lẽ vote nữa) nhưng Cha đừng nghe văn phong bắt chước trẻ con của con mà kiu vậy nghen! Con bị chê là nghịch quá chưa chịu lớn rồi mà giờ nghe Cha nói vậy muốn khóc quá, thế thì làm sao mà ?ochống lầy? đây trời!!! Giờ nói đến chiện cái tội của con nè. Con nói thiệt dzới Cha là con hãnh diện lắm lắm vì con được ban cho ?ocái điều tự nhiên? đó nhưng con biết con chưa thể bỏ ngay được cái thói độc ác đó, mà cũng chẳng phải đau khổ gì cả. Con thấy mình không phải sợ gì cả, với mỗi người xung quanh con, con đều học thêm nhiều bài học và thấy rằng không có ai thực sự xứng đáng với con cả, con đơn giản thế đấy. Chút lương tâm còn sót của con bảo con sẽ đừng hành động gì tàn nhẫn với người khác mà thôi, còn không ai tàn nhẫn với con được đâu Cha ạ!
    To Cha: Cho con hỏi nhỏ? Có phải Cha đã đọc truyện ?oPhụ nữ? rồi phải không Cha, và Cha luôn tâm đắc với cái câu ?oHãy để người phụ nữ tự quyết định? ?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hèm...con có muốn Cha rủ đi chơi ko đây?
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Biết nhìn nhận sự việc và người khác để rút ra bài học cho mình..thế là tốt
    Sự già rặn đã khiến con trở nên quá cảnh giác và nghi ngờ ngay cả với những người dành cho mình sự chân thành..
    Đức Thánh luôn dạy rằng ta nên đặt lòng tin vào người khác.....những sự việc xung quanh con bi giờ chỉ có thể mang lại cho con những điều ko hay, rồi sẽ chẳng có ai tin con nữa khi mà chính con ko tin tưởng họ
    Chẳng có ai là xứng đáng với ai cả...thiên thần hay ác quỷ cũng chỉ là sinh linh và cũng là vật do Thượng Đế tạo ra, ko cái gì có thể cao hơn cái gì
    Thánh thiện hay tàn ác chỉ là suy nghĩ và hành động của con người......khi bản thân họ có mục đích riêng của mình
    Cám ơn Chúa là con vẫn còn chút ít lương tâm để kìm sự tàn ác của mình lại...Amen !

    to Con: Cha chưa bao giờ đọc truyện "Phụ Nữ" và cũng ko cần thiết phải đọc...bởi vì những gì có thể "Phụ nữ" luôn thể hiện trong cuộc sống và đó là điều mà Cha có thể biết khi ko cần đọc truyện
    Truyện cũng chỉ do con người viết ra...và sự hư cấu luôn cao hơn ngoài đời,sống thật chính là điều mà con người cần chứng kiến nhất
  10. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    mệt quá ,tựa như tim mình đang bị bóp nghẹt vậy! ko biết phải làm sao nữa.hãy cho con sức mạnh để chấm dứt mọi chuyện ,hãy cho con sự tỉnh táo ,để nhận biết được ,cái gì thuộc về mình!

Chia sẻ trang này