1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chời ơi, bắt quả tang gòi nhen, Cha dám dụ dỗ con Chiên hả?
    Ko sợ.... con chiên.. đồng ý sao?
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi Cha chiết lý quá chừng Con chẳng phải tin hay mất lòng tin gì cả Cha ạ. Con nói thế cũng vì dạo này có nhiều guy "ăn dưa bở" quá Cha ạ. Nhạy cảm quá, sâu sắc quá, thấu đáo quá thành ra nghĩ lung tung rồi "ăn dưa bở". Cha có nhiều kinh nghiệm và để ý, dzị Cha có thấy điều đó chưa?". Con chân thành quá, nồng nhiệt quá mà sinh ra điều đó đấy.
    Mà Cha nè, con già tuổi chứ không có già rặn như Cha nghĩ đâu.
    Giờ đến tội hôm nay của con nè: Con bắt đầu thấy thích Cha rồi đấy, tội này rửa thế nào nhỉ?
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì thuộc về mình? " câu này khó à nha ! Cha cũng cảm thấy khó trả lời được cái gì thuộc về mình...
    Để Cha PM cho Chúa hỏi thử xem , nhưng chắc cũng chịu thôi
    Cái gì cũng thấy thuộc về mình, muốn thuộc về mình và khả năng sẽ thuộc về mình ...Nếu mình muốn có nó và tự tin sẽ có nó
    Và rồi tất nhiên...điều ngược lại là mình chẳng có cái gì và chẳng cái gì thuộc về mình
    Có lẽ điều con đòi hỏi và mong muốn là quá xa vời với thực tại,e rằng khó có thể nhận biết được điều gì sẽ thuộc về mình nếu một ngày vẫn còn câu hỏi đó thì con chưa có câu trả lời đâu
    Sức mạnh sẽ luôn ở bên cạnh con và trong trái tim con..hãy cố gắng để vượt qua được mình, con sẽ thấy mọi thứ đều thay đổi, chứ ko còn cảm giác bị bóp nghẹt nữa đâu
    Đến lúc đó..chắc rằng con sẽ biết cái gì thuộc về mình
    Chúc con may mắn Amen !
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hic..Cha sợ chứ,Cha cũng là người thôi mà chứ đã lên chức Thánh đâu
    Sợ thì vẫn sợ nhưng...số điện thoại + địa chỉ ???
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hèm...làm gì mà già rặn như con nghĩ đâu, một số con Chiên còn cho rằng Cha..rất trẻ
    Sự chân thành quá, nồng nhiệt quá của con đôi khi sinh ra cái ngược lại ...điều đó dễ trái với quy luật của tự nhiên, cái gì nhiều quá cũng ko tốt mà ít quá thì cũng vậy .Cứ tàng tàng bình dân như Cha có khi lại hay
    Còn tội của con..cũng như tội của Cha có điều Cha ko thích cái món "dưa bở " và cũng chẳng động miếng nào mỗi khi "mùa dưa" đến
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cha chịu... chơi quá hen, nhỏ mà có.... lửa ghê ha . Chị méc Chop bi giờ á, ko lo làm nhiệm vụ, chỉ lo dụ dỗ con chiên thôi
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đổ oan cho Cha à nghen
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha à! Hôm qua con nói chuyện với chị của con về những người đàn ông xung quanh mình. Con thấy daddy của con, cậu con, anh con, chồng dì con, chồng chị con đều là những người còn tuyệt vời, còn lại con không thấy ai nữa cả. Thất vọng kinh khủng (con gặp rất nhiều man rồi nhé vì con học kỹ thuật mà). Và cuối cùng là con thấy ngoài những người tuyệt vời đó, còn lại con thấy chết hết rồi. Con nghĩ xong thấy hình như con có tội, Cha cho con biết tội gì thía!
    To Cha: Con nói Cha đừng nghĩ con già rặn chứ không nói Cha già rặn, Cha xem kỹ lại đi
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...xem chừng chút nữa kiểm duyệt điểm danh đủ cả họ luôn ha
    Chồng gì con, chồng chị con...thế chồng con đâu?
    Nghe con nói con học kĩ thuật, e rằng tính khí hơi khô khan, tuy ko được như ngói nhưng cũng...khiếp đấy , theo lời đồn thiên hạ...những man học kĩ thuật thì tính tình đều khô , còn con gái thì chưa thấy ai nói đến nhưng chắc trong 1 môi trường thì cũng rứa thôi
    Với lại..biết thế nào là tuyệt vời, họ yêu thương mình thì tuyệt vời, họ cho tiền ăn quà cũng tuyệt vời...họ khen mình đủ điều cũng tuyệt vời thế thì Cha pótay
    Theo như lời con thì ngoài những người đó ra còn đâu chết hết..chẹp chẹp đứa bạn gái thân của con mà nghe thấy thì ko hiểu nó nghĩ về người yêu mình,cha anh mình rồi nghĩ về con ra sao
    Nếu ngoài những người trong gia đình mà con nhìn mọi man trên thế giới đều như chết hết rồi thì cần đi khám xem mình có bị "les" hay ko
    Chúc con may mắn là kết quả...âm tính Amen
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sáng kiến:
    Đến mùa Noel gòi, Cha kiêm luôn chức ông già Noel nhen, để cho các con Chiên... email tới ông già Noel vòi quà
    Mở hàng:
    To ông già Noel
    Con là một cô bé ngoan, hiền , thế nên Con có cơ sở để tin chắc bụp là ông già Noel sẽ gửi quà cho Con
    Ước muốn của con rất đơn giản: một cái Digital Camera con đang canh me cả tháng để mua
    Sẽ hun gió ông già Noel một triệu cái nếu biến giấc mơ thành hiện thực
    (Con cũng đang ... ăn kẹo chờ quà của ông già Noel, chờ lâu là... sún răng á)
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 07/12/2004

Chia sẻ trang này