1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tội của bé la do vẫn nhớ anh, thương anh...Đã gần 4 tháng rôikể từ ngày chàng không còn là của bé nhưng bé vẫn không thể quên được chàng, từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ, lúc nào ý nghĩ về chàng vẫn cứ đeo đẳng, bé biết là bé nhớ chàng và yêu chàng nhiều quá mất rồi. Muốn move on và let go nhưng chẳng dễ dàng khi mỗi việc bé làm, tất cả những gì xảy ra trong ngày đều khiến bé nhớ đến anh. Bé thật là vô dụng. Tình yêu mất rồi đâu quay trở lại, bé chỉ không hiểu sao anh lại ra đi, no fight...Lí do của anh thật đơn giản, nhưng bé không thể hiểu nổi...rồi bé nhớ anh, dằn vặt...dù bé đẵ tự nhủ phải quên anh đi...
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*` để Cha xin CHúa cấp giấy phép hành nghề kiêm ông già Noel
    Nếu Chúa duyệt thì Cha mới dám mở Topic Noel cho mọi người
    Tạm thời con cứ đợi đi nhá
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha nghe lời đồn đó ở đâu thía? Mấy ông kỹ thuật dzô đây bụp Cha liền, con thấy mấy ổng làm thơ hay lém hén? (Con thấy nhiều trên forum này nè, ở đâu thì không nhớ), còn con gái thì thôi, cũng rứa
    Tuyệt vời là nhiều thứ lắm chứ sá gì mấy chiện nhỏ đó. Chắc Cha không phải là MAN tuyệt vời nên Cha không biết thôi . Hihi, nói vậy là có tội rồi phải không Cha, cái tội dám nói thật, nói thẳng với ... bề trên.
    Hihi, bạn gái thân của con nghe thía cũng phải công nhận vậy thôi, chỉ có điều nó thêm vào danh sách đó chồng nó, ba nó, anh trai nó
    Còn les hả? chắc chắn là không vì con toàn chơi với con trai tuy chẳng ai tuyệt vời như con nghĩ cả, hihi. Cha thấy con cũng tích cực đó chớ, cũng chịu khó đi kiếm xem còn ai ... còn sống hông.
    Chúc Cha sức khoẻ trong mùa Noel này, làm tốt tốt vai trò của ông già Noel lun (để con còn được nhận quà nữa chứ)
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tặng em Linh và các con Chiên dễ thương trong PXT này















    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 08/12/2004
  5. hoanglinh2004

    hoanglinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lạy đức cha!
    Con là một kẻ có tội với tình yêu của mình. Thưa cha, con không hề phản bội cô ấy dù chỉ trong ý nghĩ của mình. Yêu và thương là những gì con đã dành trọn cho cô ấy. Thế mà, cuộc sống, hoàn cảnh, vị trí địa lý đã khiến cô ấy ngày một xa rời con. Cũng chỉ vì con đã đối xử không tốt với cô ấy. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi cô ấy sẽ trở về. Chuyện chúng con sẽ như thế nào đây? Sẽ vượt qua được khó khăn này để tiếp tục đến với nhau hay...sự đổ vỡ...? Con cũng không biết nữa. Xin cha hãy nói với Chúa phù hộ cho con. Tết năm nay con hứa cúng cho Chúa nải chuối ba lùn!
    Lạy Chúa Amen xách cà mèn đi ăn xin
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Gửi em Linh và các bạn một bài Christmas, ai up được thi up dùm:
    http://www.jamesness.com/merrychristmas.html
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 08/12/2004
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé...bé thế mà khổ
    Nói vậy thôi chứ tuy bé khổ...nhưng bé vẫn sướng hơn nhiều người là có một tình yêu cháy bỏng, (chí ít ra cũng là biết dành tình cảm cho người khác) vẫn còn hơn và thương cảm thay cho những kẻ đến giờ cảm thấy mình ko thể yêu nổi
    Tình yêu nào cũng có mở đầu lãng mạn và sự kết thúc (có hậu hay ko) đơn giản chỉ là khía cạnh mà con người ta nhìn nhận
    Buồn thay cho bé là đã ko được như mong muốn , nhưng điều đáng quý trọng nhất là sự chung tình và chân thành của bé, cái mà ko phải ai cũng có được
    Nếu người ấy mà biết bé dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy, chắc hẳn cũng cố giấu đi những giọt nước mắt nuối tiếc và ân hận
    Có thể điều gì đó mất rồi và ko thể quay trở lại.....nhưng con người ta cũng ko thể sống với những điều đã mất, có nuối tiếc thì cũng ko thể níu kéo lại được...hãy sống cho hiện tại và tình yêu bây giờ
    Cho những mầm non mới nảy nở....và một tình yêu thật đẹp thứ 2 sẽ đến với bé.......
    Cầu Chúa ban phước lành cho bé con Amen
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hỏng, bài hát kiểu htlm và một vài kiểu khác không post được
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 09/12/2004
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,thưa Cha :
    Đã một thời gian dài con không vô đay6 xưng tội vì chưa thấy tội gì trầm trọng (chứ không phải là không có ) .Nhưng hôm nay con thấy ân hận wá ,phải vô đây xưng tội mới thấy thanh thản Amen !
    Tội của con là đã nghi oan người tốt ,mà những 2 lần ! Lúc đó con trù người ta thê thảm ,tồi tệ ,tàn tạ ....Để rồi khi biết mình trách lầm thì chỉ biết ...mở miệng cười bù trừ !!!
    Tội thứ 2 là con đang manh nha cướp bồ thiên hạ Tội này mới là nặng ! ,nhưng thực ra người ta là người yêu cũ của con ,con bỏ cho đã rồi bây giờ thấy người ta có đôi có cặp ,máu ghen lại nổi lên rồi nhất quyết ...đòi lại cho bằng được .Của phải tội là con thấy cô gái kia thảm thương wá rồi ,vả lại con cũng không có gan cặp lại với người đó ,búa rìu dư luận làm sao con chống nổi !!!?? Nhưng tận sâu trong ...bao tử ,con vẫn thấy ăn năn vì trong phút chốc không kềm chế được suy nghĩ tầm bậy đó ,cầu xin Chúa tha tội cho con Amen !!!
    Thôi ,còn mấy tội nữa để dành ,khi khác xưng tiếp .Con chúc Cha luôn vui vẻ ,mạnh khoẻ để có sức rửa tội cho con chiên !!!
  10. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cha yêu qúy! sau 1 tháng thu xếp công việc thì con đã trở lại để tiếp nhận công việc của mình< do cha đồng ý rồi mà> vì như đã thấy con < k o> hứa sẽ thực hiện các yêu cầu của cha
    thứ nhất con bàn về điều kiện cần:
    đẹp trai ko bằng trai mặt ==> con thừa tiêu chuẩn
    thứ hai con nói đến điều kiện cần
    -ko khóc nhè khi bị chọc: cha à ! điều con lo nhất là con chiên sẽ bị con chọc cho khóc! cái này cha phải sưa là: ko chọc con chiên khóc nhè!
    -ko ăn kẹo khi làm việc : cái này con có thicks đâu ! con sâu răng của con nó ăn đấy chứ?
    - ko tán tỉnh con chiên: ok cái này cha đề ra là vấn đề của bộ óc! bộ óc con hứa với cha là sẽ dùng lý trí để ko cưa cẩm con chiên , nhưng cha này phần con tim của con nó cứ làm thì con ko cấm đuợc đâu, thường thì trái tim con nó vĩ đại lém cơ!
    - không quá nhóc: ôi xời chuyện bé ! mùa đông có từkhi vạn vật chưa hình thành mà cha
    xong
    con đã đuợc tuyển dụng !
    và sẽ hành xự cùng cha
    cha nhi?
    nào các con chiên của ta.......................
    ha ha ha ha

Chia sẻ trang này