1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...nghe thảm não quá nhẩy? , người ta ít ra ko được thiên thời hay địa lợi thì cũng phải được Nhân hoà ..đằng này
    Tội nghiệp con...Mong Chúa trên trời , với tình yêu thương mà Chúa dành cho các đứa con của mình, xin Chúa hãy cứu vớt cho những sinh linh đang đau khổ
    Một phút sai lầm để rồi hối hận......Yêu + thương đã dành hết mà sao lại đối xử ko tốt?
    Khúc mắc thì nhiều lắm và khi yêu người ta ko thể biết mình đang làm gì.......dễ hiểu thôi khi những chuyện như vậy xảy ra
    Và nó đã xảy ra rồi thì cũng ko níu kéo được nữa....có trách thì tự trách bản thân đã ko giữ được những điều quý giá
    1 tháng nữa cô ấy trở về...hy vọng rằng moi việc với con sẽ khác, khác ở chính bản thân mình và những cách sử xự, nhưng hãy luôn giữ tình cảm như lúc ban đầu
    Chúc con sẽ lấy lại được những gì mình để mất
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có đủ tin tưởng không dzậy trời!!! Cha dạo này bạn thi cử hay sao ấy nên khó mà chia sẻ với các con Chiên được kịp thời, các con chiên cũng thông cảm Nếu Cha chưa tuyển được ai thì chúng con vẫn chờ Cha đấy, chúc Cha sức khỏe, thi cử tốt, kiếm vài cái học bổng để đó bữa nào con ra Hà Lội, Cha dẫn con đi ăn xịt chó. Hihi Phật mới cấm ăn chứ bên Chúa và Cha đâu có bị cấm nhỉ?
  3. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lạy đức cha ,
    Con là một con chiên ngoại đạo , chủ nhật tuần nào con cũng đều đi ... qua nhà thờ. Hôm nay lòng đang ngổn ngang bức xúc thì tình cờ con lạc vào đây. Tuy nhiên con tin rằng với cái bụng to của cha ( ý con là cha có tấm lòng rộng lớn bao la ) cha sẽ sẵn sàng nghe con xưng tội
    Dạ, thưa cha , con nghĩ là con đã thích một người mặc dù con đang ở trong hội độc thân , thế cũng chưa phải là tội lỗi cha nhỉ .
    Con và người ấy đã có những lúc nói chuện rất vui vẻ , ng ấy của con cao to , nhìn đáng yêu , tính nhìu lúc như ông cụ non , lúc cười đôi mắt híp lại rất dễ thương ..vv.. Nhưng rồi một ngày , cái ngày đen tối trong cuộc đời con đến.....
    Con và hắn đang tranh luận với nhau về cái học thuyết gia đình khỉ gió gì đó ....xung đột quan điểm dẫn đến cãi nhau. Và con lỡ miệng bảo hắn là ......." dở hơi ăn cám lợn". Hu hu hu ....
    Dạ, thế là hắn giận con. Dạ, thưa cha , tội con có nặng ko ạ, con phải làm gì bi giờ huh cha ơi?Con có nên tiếp tục thích hắn hay là chuyển phỏm qua một anh chàng khác lý tưởng hơn huh cha?
    Mong đc những lời khuyên từ cha
    Con nam mô a di đà phật.
    Amen.
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    lạy thánh a la
    Con muốn được xưng tội cùng cha, nhưng mà nghĩ mãi không ra tội gì. Thưa cha, không biết xưng tội gì với cha thì có được coi là tội không ?
  5. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cha truởng đi vắng , cha hai tiếp.
    con chiên ngoan ngoãn của ta!
    vấn đề con hỏi ấy mà ! nó nằm trong phạm trù vật chất con ạ, cha mách con 1 cách nhé :" con hỏi thằng mà con gọi là" ngừi thương mến" của con xem": anh à ! anh có ăn "gám lợn " hôn? anh ko ăn đúng ko ! đấy iem có bỉu anh đâu , em nói ngừi khác mừ ! a...n....h........< ghi chú : con phải có 1 giọng nói nũng nịu - thảo mai càng nhiều càng hiệu quả>
    con à! con phải nhớ:
    hỡi chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì xuốt đời con phạm tội chúa ơi

    nên con chẳng có tội gì cả vì kể cả cái hội độc thân của con nữa < tiện thể hỏi con : con xem có chỗ nào trong hội cho cha ké với đuợc ko?>
    con chiên ! may cho con là ta theo thiên chúa giáo, nhưng vẫn tin thánh a la
    con nhiều tội lắm con ạ, tội gì thì chỉ có chúa mới biết đuợc, mà chúa cũng ko biết thì cha biết thế wé nào đuợc
    chúa ban phước cho cái dạ dày các con
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Pótay Cha chưa thấy đứa nào....có cái bao tử "lởm" như con
    Có lẽ cần đi "nội soi" nó xem có con gì đang đục khoét trong đấy ko mà nó dẫn lên dây thần kinh số 1088 khiến con khúc mắc nhiều vấn đề đến vậy
    Cái này cũng ko thể trách con...vì con ko thể điều khiển được cái "bao tử" cũng như những người khác cũng vậy. Đói thì phải ăn, ghen thì phải tức mà có yêu mới có ghen..quy luật rồi con
    Được cái con cũng tốt tính thấy người khác thảm thương cũng muốn nhảy vào thế chỗ..được Cha duyệt điểm này ở con
    Chúc con thành công trong mọi công cuộc "cướp , giành giật lại " Amen
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Thanks con hiểu Cha...đúng là dạo này Cha bận thi cử thật, đã thế còn đang lo "đá lượt về" , chưa kể vụ Noel sắp tới...phải chuẩn bị quà cho mấy chục đứa con nheo nhóc (toàn con hàng xóm với con thiên hạ )
    Chưa hết..ngoài giờ cắm đầu vào mấy cuốn sách Cha còn phải lo kiếm xiền nuôi thân với sửa nhà , giờ giá nhà đất lên kinh quá...may được Chúa phân phát cho hơn 500 m2 đất cũng có chỗ ra chỗ vào
    O*`...gì chứ xịt chó Hà Nội thì con yên tâm..cứ ra hàng hỏi tên Cha là y như rằng chúng nó tính tiền khách wen con nhớ về nhanh nhanh nhé..nhắc đến là Cha lại ...
    Bên Phật thì Cha ko biết chứ bên Chúa thì.......Chúa ở trong tâm + tim Chỉ cần lòng thành kính với Chúa và một tấm lòng cứu nhân độ thế giúp người hoạn nạn là rất tốt rồi
    Amen.........!lạy Chúa tha tội
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa con... Cha ở bên đạo thiên Chúa chứ ko phải Đức Phật mà Nam mô với bồ Tát
    Nếu có đi qua nhà thờ hay vô trong đó mà nam mô là dễ an đòn như chơi đấy (con cũng biết là giờ thời buổi cạnh tranh..diễn biến phức tạp lém )
    Với lại..Cha giờ ít uống bia rồi nên bụng teo đi nhiều lắm hổng có to như con nghĩ đâu
    Hội độc thân...thì cũng sao chứ con, cứ vô hội đấy là ko được yêu nữa à? thế thì để mai Cha sai mấy đứa đệ tử vô đập nát cái hội đấy cho con
    Con với người ấy đã có những khoảng khắc bên nhau, những kỉ niệm tưởng như đơn giản nhưng hoá ra lại dễ nhớ, dễ ấn tượng và rất hay + chút lãng mạn chân phương
    Một đứa con trai mà tính đôi khi trẻ con rồi lại cụ non thì...suy nghĩ khá là sâu xa, dễ giận khi gặp phải những câu nói hơi bị tế nhị thích sống nội tâm và ít khi kể về bản thân mình cho ai
    Con phải biết là mình rất sung sướng khi được người ta thổ lộ bản chất ra với mình điều đó có nghĩa là người ta cũng có tình cảm và ấn tượng
    Đừng làm mất đi những điều tốt đẹp chỉ vì một câu nói ko đâu Đôi khi nên hạ mình(ở đây là nhường bạn) một chút để giữ mãi tình bạn thật đẹp
    Còn sau này nó tiến triển ra cái gì thì tính sau đi con tạm thời cứ xây dựng một cái móng chắc chắn đi đã
    Đến rủ đi chơi thay cho lời xin lỗi hay gọi điện cho hắn
    Chúc con thành công...........và tốt đẹp + vui vẻ
    Amen !
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu con...nếu thích thì cứ vào buôn dưa lê với Cha <---cũng đang ko có ai trò chuyện
    dạo này thi cử nhiều quá để còn lên cấp cao hơn nữa mà hong bít thế nào , cho nên giờ Cha stress hơi nhiều
    May có con vô đây trò chuyện cùng...cám ơn con
    Cầu Chúa ban phước lành cho con Amen!
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    May quá, có người để buôn rồi. Dạo này buôn bán ế ẩm quá, lừa mãi mới được 1 người..............cảm ơn đức phật từ bi... amen

Chia sẻ trang này