1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trời cao đất dày chứng dám cho con chứ con cũng đâu có muốn "lừa" người ta làm chi cơ chứ hí hí
    Cũng may, trời phật phù hộ... người ta không có làm sao, mà vẫn sống nhe răng ra
    Chẳng là tận cái hồi còn bé tí, cái hồi vẫn còn cầm bút mực để viết ấy. Con nảy ra tư tưởng sáng tạo thế nào mà lại.. đi làm thuốc chữa bệnh ạ !
    hi. Thuốc của con thì nó cũng đơn giản thôi. Con lấy cái vỏ bóng đèn con đổ mực tím và nước vào đó rồi lắc cho đều lên ấy mà. Thế là thành một..thần dược rồi
    Rùi con.. đem cho mấy đứa hàng xóm của con ... cho chúng nó uống hí hí... Ban đầu thì chúng nó cũng đâu có tin đâu. Để đảm bảo là.. chất lượng và là.. thuốc tiên nên con thử trước cho chúng biết . hì, nhưng mà.. con cũng có uông đâu, con chỉ cho vô miệng thui hihi
    Thế là chúng nó... tin xái cổ . Đức phật từ bỉ hỉ xả cho con, Phật biết sao không. Con thấy chúng nó... khen ngon ngon lắm lắm hí hí
    Mô phật ! Cũng may cho con... không bị tội gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, vật chất, tinh thần của người khác. Kẻo đến bây giờ.. .lại ngồi nhà đá mát thì chết . Phù, may quá cơ... cũng phải đến hơn chục năm mà... chúng nó vẫn sống nhăn rang .
    Bây giờ thì con phải công nhận là... thần dược của con thật là công hiệu, công hiệu
    Trong các chư vị Phật có vị nào muốn thử thì cứ liên lạc với con nhé. Rất hữu hiệu đó ạ. Số liên lạc của con 8123456 ...
    Nhanh chân nha phật mại dô mại dô...
    XIEN TAI XIEN TAI
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa,
    Con dạo này mệt mỏi stress quá, không có tinh thần nào mà chăm sóc cho người yêu. Cứ bỏ mặc anh ấy một mình đấu tranh với một đống công việc, sức ép, lại còn bắt anh ấy chịu đựng sự khó chịu và thiếu ngọt ngào của con. Anh ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Con buồn lắm.
    Trong bụng thấy thương anh ấy quá, mà sao người cứ ì ra, mồm cứ như có băng keo dán lại. Tội nghiệp anh ấy quá...
    Con xin Chúa cho con thêm sức mạnh để vượt qua mệt mỏi, đủ sức để chia sẻ và bày tỏ lòng yêu thương dào dạt con đang dành cho anh ấy!
    Lạy Chúa
    Amen
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sao mà 2006 lắm tội lỗi thế không biết!
    Alô alô! Mọi người bình tĩnh nào, khi vào đây xưng tội thì nhớ đừng nói AMEN nữa, chúa, thánh không nghe thấy đâu! Thay vì nói AMEN tại sao mọi người không nói OAIMEN nhỉ?
  4. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em à, vậy từ nay anh vào đây nhiều thì anh không phải là người nói 1 thành 2, nói 2 thành 1 phải không. Anh thì cứ mong muốn mình nói mình có 1 tờ 100K trong túi, thế là trong túi lại có 2 tờ 100K, nói @RuoucayMennong@lambchop1308hai người, thế là lại trở thành một người thì hay phải biết, em nhỉ???
    Tôi cũng muốn xưng tội. Đọc bài trên của em Thuỳ Mùi xong, tự dưng tôi thấy cồn cào cả ruột gan, tôi thấy mình trở thành người trong giấc mơ của em Thuỳ Mùi. Nếu thế thì đời tôi có hạnh phúc nào kém hơn nữa không??? Nay tôi xin tội cho ngày nào tôi cũng đi vào giấc mơ của em Thuỳ Mùi như thế.
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp, dân tình ra vào tấp nập quá nhỉ? Vào nghía cái xem tình hình nó tình hình ra làm sao!
    E hèm... thấy dân tình hùng hục xưng tội, mình ko xưng thì cũng ức vì thua bạn, kém bè! Với phương châm: Nên mỗi ngày phạm một tội để ... tạo công ăn việc làm cho mấy chú cha xứ cái, nhể!
    Cơ mà, em phải về thống kê danh mục tội lỗi đã, để trình bày cho nó tuần tự như tiến, kẻo đến papa của Chúa (đố cả nhà biết là ai?) nghe hết cái mớ bòng bong những hối hận cùng là ăn năn của em thì cũng đến tàu (tàu = tàu) hoả nhập ma mất!
    À mà quên, em hứa, trước khi vào đây xưng tội, sẽ khâu túm bớt cái cổ áo vào kẻo một lúc nữa, Chúa lại chả biết ai là người cần xưng tội: Cha hay là Em? (AMen, cả nhà nhớ nhắc em cho cả cái tội báng bổ thánh thần này vào danh mục tội lỗi nhé, xưng luôn cả thể).
    À nữa này, rằng thì là em có một nỗi băn khoăn to uỵch là : Trước khi xưng tội, có nên test phát xem Chúa có... hiểu được tiếng Việt ko nhỉ? Kẻo, sau một hồi hỉ xả, Chúa lại cười khà khà bảo: Tao cóc undertand thì toi cơm, phí rượu! Ấy đấy, cẩn tắc vô áy náy mà lị.
    Em về chuẩn bị tinh thần đã nhé! À quên, đặt viên gạch vào đây cho mai đỡ phải xếp hàng tranh chỗ.
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 12/10/2004
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đã ai nhìn thấy tội của cô nàng này chưa nhỉ, chắc chúa phải điên tiết lắm đây
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    xưng tội với cha đây!
    con ko iu người ta mà cứ luôn mồm bảo iu thì có bao nhiêu tội cha nhỉ?tốn bi nhiêu tiền để rửa tội huh cha?thế nếu con nói con iu cha thhì con có tội ko hả cha?cha rửa tội cho con ko tính tiền chứ?
    amen!trăm sự tội của con rông cậy vào cha cả!amen
  9. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi, muốn xưng tội qúa ông chúa à...Nhưng mà lắm tội quá...chẳng biết bắt đầu từ đâu....
  10. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Kính lạy đức cha.. ở xa xa...
    Amen, con vốn là đứa ngoan đạo, chả hay nói dối, nhưng con ko biết nên làm sao, mong cha và các ông sơ bà sơ trong cái phòng này giúp con, Chuyện là... cái gã bạn trai cũ của con.. chia tay cũng lâu rồi, gã có bồ mới nhanh hơn con nhiều ( con mới có ạ ), nhưng gã yêu cô kia chỉ được vài tháNg rùi gã nhận thấy gã vẫn yêu con ( theo lời gã, chứ con ko tin đâu) có lẽ gã tiêc nuối vì ko tìm được 1 cô bạn gái nào.... duyên như con .... nói chuyênh hài = con,.... nên gã chia tay cô kia, và kể hết sự tình cho con nghe.. mong con.. rộng lượng tha thứ.. Khi ấy con vẫn chưa yêu chàng của con đâu, cha ạ... nhưng con cũng nói rõ với gã : Em và anh giờ đã khác xưa rồi.... và gã nõi gã sẽ đợi... hơ.... thì con đành mặc gã... có lẽ trong thời gian đợi... gã yêu thêm vài em nữa rồi í... Hai hôm nay liên tuc gã gọi điện rủ con đi cafe.. con từ chối, rồi gã Hỏi : Mary, em có bạn trai chưa ? Con nói : rồi ạ... Hăn nói : Thế là anh hết hi vọng rồi sao ????? ANh vẫn muốn níu kéo em... rồi gã nói hôm nào cho gã gặp bạn trai của con. Con nói luôn con ko thích vì con chả thích cái trò người cũ gặp người mới tẹo nào.. Chàng của con rất là đáng yêu... chàng bảo con là ai rủ Mary đi chơi... thì cứ đi....... hihi......
    Con biết là gã kia sẽ vẫn gọi điện cho con... có thể ko thường xuyên, vậy con có nên gặp hắn ko ? có nên kể cho chàng về hắn or cho chàng gặp hắn ko ? Con thây mình hơi hơi có tội với chàng... nhưng amen con chưa làm gì có tội, nên ko cần các Cha , Sơ tha tội đâu., chỉ mong cha khuyên con nên làm gì với gã....

Chia sẻ trang này