1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...cám ơn Chúa là con đã cố gắng giả nai để bị lừa (may mà ko bị phát hiện ) Amen!
  2. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cha cả lovelinh này con hỏi 1 vấn đề !cái này là cái dạ dàt con nó hỏi
    lương tháng của con là bao nhiêu?
    cha thấy đấy tính đến giờ con đuợc có 112 gold và 2 người vote* cho
    con nghèo quá cha cả ơi
    ------------------------
    tiện thể cho các con chiên hay
    cha là khác cha cả ! cha ko giỏi chuyên môn như cha cả nhưng bù lại đạo gì thì cha cũng chiến hết ! từ koran đến đạp phật
    --------
    hôm qua cha ngồi ngậm quyển kinh dịch được 1 lúc thì tẩu hoả nhập ma - loạn cả lên - đấy khổ, nghiên cứu sách là thứ an toàn nhất ko sợ cháy nổ mà còn ....
    các con thấy thương cái thân cha chưa
    -------------
    lạy chúa con biết kêu khổ là ko đúng nhưng....xin chúa tha tội cho
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em Linh đâu, ra giải quyết em phiên khúc xem nào, tội em í qué
    @phienkhuc: các tiêu chuẩn mà em tự xét là của Chị đặt ra , còn Cha thế nào thì phải hỏi cho rõ em à. Mà chị để ý thấy Cha né ko trả lời em gòi. Phen này chắc hổng được gòi em ơi
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 12/12/2004
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Ô...lại có thằng Anti Chúa ở vô đây mới chán chứ , có cần Cha rửa tội cho ko? hay là lương tâm lại vứt cho chó gặm rồi ?
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Trong nhiệm vụ làm Đúc Cha..một công việc hầu như tự nguyện từ tấm lòng chân thành của bản thân từng người
    Danh vọng và lợi lộc chỉ là những gì hư danh va như gió thoảng qua tai....những điều đó chỉ là vô nghĩa khi bản thân cảm thấy rằng thờ ơ với những điều đó....
    Cái quan trọng là tình cảm chúng ta dành cho người khác...những điều chúng ta làm được chứ ko phải những thứ hão huyền hư vô.
    Tranh giành quyền lực + những thứ sa hoa liệu chẳng có ích gì khi người khác khinh rẻ mình, ko tôn trọng và tự biến bản thành mình thành vô nghĩa
    Những điều con nói Cha có thể bỏ qua...cái Cha có thể giữ lại nơi con là điều con muốn làm cho những người khác, cố gắng sống có ích hơn chút nữa để những gì mình làm ko cảm thấy hổ thẹn
    Chúc con luôn thành công với những gì trong cuộc sống, khi bên cạnh có những điều tuyệt vời nhất mà chẳng gold nào có thể mua được hay bất cứ giá nào cũng ko thể đánh đổi
    Amen......!
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha giờ con có tội để xưng rồi. Nhân danh chúa và các thánh thần, còn thề là con không phải cố ý dụ dỗ cha đâu, nhưng mà tại cha tạo điều kiện cho con dụ dỗ đó . Giờ này con thấy ân hận vì đã không tử tế với 1 người không mấy tử tế như cha. Con ân hận lắm, con xin thưa tội với cha, cha rửa tội cho con nha cha
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cha ơi, dạo này chán....
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cha ơi, đọc cái này bùn cười chết
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đức Cha !
    Cái đường tình duyên của con thật là éo le, lay lắt. Con cứ tỏ tình với cô bé nào là cô bé đó nhận con làm anh giai.Nhiều đến nỗi con sợ luôn cả việc tỏ tình. Thế nhưng nếu không tỏ tình thì làm sao có người yêu. Không có người yêu thì làm sao có vợ. Vậy nên con quyết định tập cách tỏ tình.
    Vào một đêm trời đẹp, trăng sáng vằng vặc trên cao, gió lao xao đung đưa cành liễu.Con với nàng ngồi cạnh bờ ao. Sau một hồi lao thao bất tuyệt, mặt con bỗng nghiêm nghị với bộ mặt rất nghiêm trọng và nghiêm túc. Con đứng dậy, đứng nghiêm và rất chỉnh tề Cha ạ.Con nói: "Nếu em không yêu anh thì nhận anh làm anh trai... Nhưng anh đã có rất nhiều em gái rồi. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé."
    Thưa Cha!.Thật đớn đau và tủi nhục cho con.Cô bé đó đã nhận lời. Bây giờ con mới biết là con gái yêu bằng tai.Để tán gái thì hãy tấn công vào tai cô ta trước khi tấn công cái dạ dày. Lòng chân thành dù không nói ra thì cũng thành cái "ruột thừa" mà thôi. Con gái thì vẫn là con gái. Con cần phải bốc phét nhiều hơn khi tán gái là được thưa bề trên. Vậy là con phải nói dối, phải tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hoản.Nhà con là nhà cấp 4 con bôc phét với nàng là 4 tầng.Tiện nghi thiếu thốn thì con nói là tiện nghi tân thời. Lương tháng của con còm cõm ba cọc ba đồng mà con bôc phét là "có 5 triệu thôi mà em. Anh đang tính chuyển chỗ khác cao hơn hoặc mở công ty riêng để còn có tiền mua BMW nữa! ". Bây giờ con chả biết xử lý thế nào với những cô bé kia. Bề trên có rảnh thì tiếp quản hộ con nha. Thanks bề trên nhiều nhiều.
    Bây giờ con thấy ân hận quá. Con chỉ muốn người yêu con không yêu cái vẻ bề ngoài của con mà yêu cái tấm lòng của con. Cha ơi ! Cha quên nhủ bé Francy đồng ý nhận lời con đi. Hồi trước con ngây thơ nên đã bị em Francy từ chối một cách thô bạo.Việc này con hoàn toàn nhờ cả vào cha đó. Cha mà không giúp thì con sẽ cho Cha biết là axít bây giờ rất rẻ. Nếu không giúp, con sẽ mua 20 lít về tắm cho Cha.Một lần nữa cám ơn Cha.
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 13/12/2004
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không...hói sớm nghe cha !
    Tuần qua con chẳng gây ra tội ác gì ghê gớm, hình như con có mỗi tội tối qua đập chết 2 con muỗi, Amen, âu đó chỉ là cách giải phóng chúng sớm khỏi kiếp hút máu thôi mà, Amen...

Chia sẻ trang này