1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm một topic tâm sự ở trong box này mà ko có . Lại ko muốn mở một topic mới , chỉ là cảm giác của ngày hôm nay. Ngày mai sẽ ko còn .
    Vào xưng tội cũng được hả ??? Cha nhỏ tuổi hơn Vy thì chắc chắn nhỏ tuổi hơn tui rùi , ko thể gọi cha xưng con được kì chết .

    Cha ơi !!!!!!!!!!! Tôi lượn lờ một vòng quanh cái ttvn nè . Vô một box có nói đến điều ước ........ làm tôi nhớ lại hồi còn học cấp 3 . Từ đó đến nay tính tình thay đổi nhiều quá , có tốt có xấu ........ bla. bla .......... nhưng khiến tôi buồn quá . Sao cái tính hay suy nghĩ ... cái tính tự mình làm khổ mình nó ko đi cho nhờ .
    Bỗng nhiên sao mà mún nhè quá . Nhìn mọi người ........ thấy mình ko đáng được sống quá .
    Làm sao để quên một người bây giờ . Tôi ko buồn , ko khóc , không vật vã ......... nhưng tôi thấy tôi cứ làm phiền người ta hoài , tôi ko thích vậy . Giá mà bây giờ tôi lại trở thành kẻ lì lợm , khó tính như trước kia .
    Cha có cách nào giúp tôi không ?
    Khiếp sao mà đau đầu ......... sao mình không thể thoải mái sống như những người khác được nhỉ ? Chẳng nhẽ ước ........ mai ra đường ........

  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thì hduybang cứ tự nhiên mở topic mới đi, nhưng nhớ thêm cái câu cuối cùng...đại loại như " tôi phải làm gì bây giờ? " hờ hờ hờ ...cho nó phù hợp chút với TVTY không thì bị người ta chuyển sang tâm sự thì uổng lém nha...
    Mún nhè thì nhè đi nè...Chop cho mượn tissue nha. Hôm nay không còn thấy những màu sắc chữ vui vẻ của you nữa rồi. Buồn lắm sao. Hix..hix...cuộc đời là vậy mà. Nhiều người cũng hay suy nghĩ, lo lắng..nói chung thuộc dạng số khổ, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ nhiều đó. Sao lại không đáng sống chứ. Con vật còn ham muốn sinh tồn huống chi con người. Mà lại là người đáng yêu như hduybăng chứ...Đó, Chop nịnh lại đó...hehehe...^_^...Còn nói chán sống, nghĩ quẩn nữa...Chop "treo nick'''''''' à...^_^
    Phải chi các nhà tâm lí hay tư vấn thực thụ biết được cách quên đó thì nhiều người đỡ khổ đúng không. Chẳng biết giúp gì cho you. Chop chỉ biết bản thân you hãy tự nói với chính mình, cam đảm lên và chấp nhận mọi việc dù nó có nghiệt ngã đi chăng nữa...vì dù sao , qua một thời gian , mình có thể sẽ ngã sang con đường mới. Còn hơn cứ đi hoài trên con đường mà mình biết sai mà vẫn đi, vẫn cố bám víu...Chop lại sách vở rồi. Nhưng không khuyên vậy, không lẽ khuyên you vẫn tiếp tục để cho mình khổ sở, dày vò như vậy...=_=
    Nè, Ước ra đường làm gì. Mạnh mẽ lên you....Be strong!!! You sẽ vượt qua đượt mà. Buồn, cứ lên net xã hết đi. Thích thì tạo nick mới xã cho sướng....^_^....Cuộc đời còn tươi đẹp lắm you à. Đừng làm gì dại dột nha. Rảnh , đừng để mình có thời gian nghĩ về chuyện khác. Vào nét dạo chơi chẳng hạn...hix..hix..nhưng you vào box này thì nỗi buồn của you biết đâu lại xuất hiện nữa...T_T
    Ông Lovelinh tư vấn cho cô bạn dễ thương này nhé...^_^
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 17/12/2004
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
    Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.
    (Theo Netlaughter)
    P/S: Biết là nói thì dễ hơn làm. Nhưng hãy xem như lời chia sẽ từ Chop nha....(Tặng Hdbang )
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui ! Sao Chop nỡ cướp công việc làm ăn của cha Lovelinh vậy nè , khổ thân cha , tui định cho cha công việc ai dè cô Chop nhà mình nhanh chân quá xá lun .
    hiii , vote 5 * cho bài sau của Chop , quá hay . Hai câu trên thì mình nghe mọi người nói nhiều rùi , nhưng câu dưới giờ mới thấy thấm đó . Vượt qua ... thì có lẽ là phải làm được thôi . Hổng lẽ ngồi nhè suốt ngày ... đói lắm . Nhưng tính mình hay thù vặt ........ lại còn dai nữa , giờ mới thấy nên thay đổi tính đó nhỉ ???
    Đó là cảm giác của ngày hôm qua , hôm nay không còn nữa . hiii định làm topic mới than thở . nhưng có 5* nên không bùn nữa rùi , vui quá xá không nghĩ ra cái gì mà than thở nữa nè Chop ơi .
    Cảm ơn Chop nha , cảm ơn nhìu nhìu
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`...lãng mạn, romantic giống Cha ngày xưa , đẹp và dễ thành công bởi con gái đa số thích nghe bằng tai
    tỉ lệ tử vong thấp...tuy vậy cũng ko phải là ko có lúc thất bại !
    Bốc phét ba hoa + văn chương tán tỉnh thì rất là ấn tượng và tất nhiên chỉ được time đầu...còn sau đó khi đã lộ hàng tất nhiên phải tìm cách khác
    Do đó...con sẽ ko thể tìm được người yêu con người thực của mình được vì..con người thực chất biến mất rồi thay vào đó là thằng SỞ Khanh.. bảo sao ko kiếm được người yêu
    Nếu muốn mọi cái tốt hơn theo chiều hướng tích cực thì nên xem lại...
    Còn về bé Francy thì Cha pótay thôi...cái đấy Cha ko đi cưa hộ con được mong con thông cảm
    Axít thì hàng ngày Cha vẫn dùng cám ơn 20lit của con...nếu thiếu cứ gọi Cha (toàn nước thánh thôi) Amen!
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*...hoá ra tình yêu cũng có nhiều dạng nhẩy? nhưng công nhận chú Mỹ trắng của con si tình thiệt đó...kiếm được anh chàng vậy kể cũng ko uổng công con sang Mỹ đâu nhỉ?
    MÀ cũng tại con thôi...ai biểu cho người ta cơ hội lần 1..rồi lần 2 cứ tiếp tục thế thì đứa nào chả nhảy vô ( đúng là anh hùng ko qua được ải mỹ nhân )
    Cái quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thôi...nếu giờ con khó quyết định được chuyện tình cảm của mình thì cứ sống vui vẻ đi ( theo Cha biết thì những chuyện như vậy bên Tây họ ko quan trọng lắm ) nếu cưới rồi vẫn có thể ly hôn để cưới..thằng khác Amen Chúa tha tội cho con và cứu rỗi những đứa nhỏ xa Cha hay xa Mẹ
    Chúc con luôn hạnh phúc Amen!
    tb: ai biểu con là Cha lạnh? mặc dù ko đẹp trai bằng Cha Ran(sư phụ của Cha ngày xưa) nhưng hot thì có phần hơn cứ yên tâm con ạ
  7. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    oai ...oải ....chán con chết đi được ...mắt thấy ,tai nghe ,tường tận ,chi tiết ..thế mà vẫn ko nghĩ xấu cho nó được !ko ép được mình chán,ghét,khinh bỉ ...!con người ta đôi khi tệ với bản thân thế đấy .cha này ,cha có người yêu chưa?nếu chưa thì chúc mừng ,vì còn được tranh thủ mà léng phéng.mà léng phéng làm gì nhỉ?thoả mãn bản năng?muốn chứng tỏ cái tôi àh hay gì nữa??? cảm giác thất vọng đôi khi làm đau nhói con tim.đến một ngày ,những khám phá làm ta coi thấy coi thường một người mà ta hằng tin tưởng ,quí mến...buồn buồn,dửng dưng,lạnh lẽo,u ám ,mệt mỏi....nhưng dù sao suy cho cùng mai là một ngày mới !chắc có nắng,phải ko cha?
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua,....
    Xin lỗi.
    Dạo này đang tập nói nhiều nhưng chả hiểu sao bấm máy vi tính thì nhiều chứ miệng vẫn như hến.
    Đó có phải là tội?
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu con...ko cần nói nhiều mà hiểu và biết nhiều là được, ngồi im lắng nghe nguời khác nói là khôn đấy
    Thêm nữa...đi cưa cẩm đứa nào mà cứ im re là i như rằng..có chuyện
    Hến giờ...bị vớt hết roài vô nhà hàng đặc sản hết
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mai chắc chắn luôn là một ngày mới....với cái ngày mới ấy thì cũng là một ngày cũ của ngày mãi nữa
    Trong cái ngày mới đó có rất nhiều chuyện xảy ra đối với mỗi người, có nguời thì thấy nó thật ngắn ngủi với công việc hàng ngày và cảm giác nhàm chán trong cuộc sống dần xuất hiện
    Có người lại thấy một ngày dài buồn tẻ trôi qua...với mong muốn một ngày mai tốt hơn sẽ đến với mình
    Có người thì thấy cái ngày mới đến với mình thật ý nghĩa với mọi điều mới, một cô bạn mới..một công việc mới
    Để còn léng phéng được với cô bạn nào đó...để tìm hiểu và khám phá những điều chưa biết mặc dù rằng khám phá xong lại thấy nó bình thường rồi trở nên cũ rích...
    Đó luôn là những cái để người ta thoả mãn hay đối xử tệ với bản thân mình trong một ngày mới !
    Thất vọng bao giờ cũng buồn....cũng chán nản và tuyệt vọng, buồn ghét + hàng loạt cảm giác khác
    NGhĩ đến ngày mai lại càng buồn hơn phải ko con?
    Nếu đã nghĩ và viết ra được những lời này..thì Cha nghĩ rằng con có thể vượt qua mọi cái bằng chính bản thân mình...con là một cô bé đầy nghị lực mà phải ko?
    Vậy thì tại sao ko nghĩ rằng có ai là hoàn hảo đâu? đừng tìm mặt trái của họ mà hãy nhìn thẳng vào họ và xem xem...họ có đối xử tốt với mình ko?

    TB : Ko phải ai cũng như Cha đâu vì dù con Chiên của Cha thế nào và Cha là người ntn thì Cha vẫn luôn đối xử thật tốt với những đứa con của mình

Chia sẻ trang này