1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Cha! Mấy hôm nay Cha bận thi cử và đón Giáng Sinh có hoành tráng lắm hông cho con tham gia với? Chúc Cha một Giáng Sinh vui vẻ và an lành. Chúc cho cái Giáo xứ nho nhỏ này chật ních con Chiên trong ngày này và "làm ăn" phát đạt. Lời vụng, ý thô không biết nói gì thêm, mong Cha hiểu tấm lòng chân thành của con bằng cách thắp dùm con một nén nhang trên bàn thờ Chúa!
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giờ con mở hàng cho Cha đây hờ hờ
    Cha ơi! Con đang lâm vào tình huống khó xử đây Cha ạ. Chả là thế này, có một tên (hắn lớn hơn con mấy tuổi) làm cùng phòng với con. Hắn có người yêu sắp cưới! Hắn lại hay kiếm con, nói nhớ con. Con thấy là con cần phải tàn nhẫn với hắn như con đã từng làm với những người trước. Cha tha tội cho con nghen Cha!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ừa, tàn nhẫn đi chị . Nói là "em cũng vậy"
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha <---rút 1 we diêm ,bật xoẹt 1 cái giơ nén nhang đốt cho con..xí quên thắp trên bàn thờ Chúa (nghe cứ tưởng mình thành cậu bé bán diêm đêm Noel )
    Cám ơn con vì lời chúc ngày Giáng Sinh, để đáp lại lòng thành kính của con...Cha sẽ cầu nguyện cho con 1 bài đủ dài để Chúa (ngán ngẩm ko muốn đọc) lắng nghe và thấu hiểu rồi ban phước lành cho con Amen !
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hèm...hắn nói nhớ con chứ hắn đâu có nói là yêu con đâu..đừng giàu trí tưởng bở mà ăn dưa bở có ngày
    Nhớ cũng có thể là...nhớ đến một người bạn, hay nhớ một ai đó muốn tâm sự trước khi vào "nhà tù" ko lối thoát
    E rằng hắn chỉ nhớ tới con như là một cô bé cùng phòng cá tính thôi
    Còn về việc tàn nhẫn mà trước đây con vẫn thường làm với những người khác thì...với hắn bỗng trở nên vô dụng ! vì khi con có đối xử tàn tệ với hắn đi chăng nữa thì...hắn vẫn cưới vợ và người đó chắc chắn ko thể là con !
    Thôi tập trung vào làm việc đi, ko xếp lại nhắc nhở rồi kiếm lấy anh nào đó để mà yêu thương trong tàn nhẫn (vị của nó khá là ấn tượng đấy )
    Amen !
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Con vèo xưng tội ở đây lần đầu, xin cha mở lòng đón nhận 1 con chiên ngoan đạo mới
    Con có nhiều tội quá, huhu, con phải bắt đầu từ đâu đây? Thôi đành nói cái đang cắn rứt lương tâm nhất vậy. Con trót tiêu hết xiền nên chả có để mua quà Gíang sinh cho lũ bạn, hôm 24 con mò đến lớp để tổng thu quà cáp,rồi 25 con cáo ốm ở nhà, huhu, đến giờ con vẫn chưa dám thò mẹt ra ngòai. Cha giúp con với, hay là cha cho con ít xiền đê
    Xin chúa cứu rỗi linh hồn!!!
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...cái vụ Noel cũng làm CHa kiệt quệ hàng tài chính
    ko phải chỉ 1 đứa đòi quà mà đến vô số kể, mà lương thì Chúa cho lĩnh có hạn, vì vậy cho nên,...Cha cũng đắc tội với ko ít người ..hic hic
    Con con` trốn được ở nhà chứ Cha biết trốn đâu bi giờ
    Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn con...Cha rửa tội cho con nè, cúi đầu thấp xuống đây <----ào 1 gáo nước thánh
    PXT lúc nào cũng chào đón con..
    Hy vọng Noel năm sau con dành dụm được kha khá để còn mua quà cho bạn bè...con thích cảm giác được nhận quà và bóc quà như thế nào...thì những người bạn của con cũng vậy
    Cha rất thích nhìn những nụ cười và niềm vui của họ khi họ mở gói quà và thích thú reo lên
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ặ...à...ỏằôm, hum nay con không 'ỏn 'ỏằf xặng tỏằTi, con 'ỏn 'ỏằf xin cha chúc phúc cho con vơ ngày mai, con sỏẵ bỏt 'ỏĐu hành trơnh 'i 'ỏn trĂi tim cỏằĐa anh ỏƠy
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Trên có Chúa, dặỏằ>i có muôn vàn sinh linh...ta cỏĐu Chúc cho con nhỏằng 'iỏằu tỏằ't 'ỏạp nhỏƠt
    Mong con hỏĂnh phúc và luôn vui vỏằ Amen
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Năm mới...Cha chúc các con một năm mới an khang , thịnh vượng (ai buôn bán thì làm ăn phát đạt , ai đi học thì ko được trạng nguyên cũng thủ khoa hay giật học bổng đi Úc, Mỹ..)
    Và nhất là các con gây ít tội lỗi (nhưng hơi ít thôi..đôi khi nhiều nhiều tí để còn vào thăm Cha )
    Một năm mới đã đến...với những gì của năm cũ đi qua, vui có buồn có và tất cả mọi việc đều có , có thể để lại phía sau để sống với một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
    Những mối tình ngây thơ...vô số lí do có thể gây ra tội lỗi , tiếp tục hay còn dang dở thì cũng hãy để mọi thứ lại đấy
    Với năm mới này ta sẽ biến mọi điều trở nên tốt đẹp hơn
    Chúc các con luôn mạnh khoẻ và vui vẻ....Amen !

    Đức Cha trong PXT
    Lovelinh2

Chia sẻ trang này