1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, con chúc cha luôn trẻ khoẻ, tinh thần phơi phới để hết lòng phụng sự Chúa và các con chiên Chúc các con chiên của cha luôn mắc tội để cha luôn có người đến thăm
    Thay mặt toàn thể con chiên, cám ơn cha về những lời dạy tốt lành của cha trong suốt năm qua
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lâu quá chị quên ghé vào thăm Cha, nhớ Cha quá. Đó có tính là tội hông dzị?
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh chúc cha một năm mới hạnh phúc và vui vẻ trong mọi chuyện nhé, từ hôm qua đến giờ chưa mắc tội gì nên chưa xưng tội với cha được...
    Giáo xứ của cha có sơ nào mà đang ở dạng tồn kho mất chìa khoá thì nhớ để giành anh cái nhé ..
    BONNE ANNÉE​
  4. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tìm chỗ để thú nhận lỗi lầm của mình cũng là điều nên làm!
    Vâng,tui đã phạm rất nhiều sai lầm.Tui đã biến 1 người con gái ngây thơ trở thành 1 con người ko còn nhận ra chính mình.Tui rất yêu cô ấy,cô ấy cũng thế.Tình yêu mặn nồng kéo dài ko bao lâu thì vỡ chuyện.Có lẽ tui ko hiểu cô ấy nhiều do ko thường cuyên gặp mặt.Cô ta vui bên người,tui bắt đầu cảm nhận sự xa rời tình cảm,càng ngày càng nhiều.Thế rồi cuộc tình có dấu chấm.Chúng tôi chia tay.Cô ấy rất đau buồn,tui thật sự ko còn tỉnh táo gì nữa.Cô ấy lâm vào cuộc chơi.Ngày này lang thang,hôm sau trong tay người.Đến nay đã wa nhiều cuộc tình mới.Tui thấy hối hận,nhưng ko thể.Tui fải đối diện với những gì mình gây ra.
    Rồi sẽ ra sao tương lai sắp đến? Tui vẫn còn yêu,yêu con người ấy! Nhưng những trận cười suốt đêm,những đêm say men tình đã là cuộc sống xa hoa của riêng cô ấy rồi...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hic , mình hơi tham lam quá . Hic , sắp tới còn cuộc gặp với họ nữa . Em nhớ anh hay anh nhớ em ?
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình bị ám ảnh vì bạn gái ấy chứ ? tại sao lại luôn là giấc mơ mình trông thấy họ hôn nhau thật nồng nàn thắm thiết tựa hồ như họ khao khát có được khoảng khắc ấy từ ngàn kiếp trước ... buồn cười thật ! ... dường như mình là vật chắn duy nhất giữa họ ? khi mà một lần đi chơi cả 3 người, mình và anh ấy tay trong tay,,, bạn ấy là kẻ đứng bấm máy chụp hình nữa mà ... nhưng vòng tay anh sao nhạt nhẽo thế ? tựa hồ như mình chỉ tình cờ ngồi dựa vào ....
    tại sao mình lại hay ghen tuông đến như vậy với những người con gái xung quanh anh ? dù chỉ là một ánh nhìn của anh ấy đến người ta ... vậy mà mình lại tự cho phép mình mơ mộng viễn vông .... tại sao ???? tại sao mình lại tự làm khổ mình khi suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này ? mình đã từng nghĩ rằng không yêu thì không sao, tại sao mình lại yêu làm gì ? dù biết rằng tất cả mọi thứ đều không phải xuất phát từ tình cảm, tại sao mình lại để tình cảm lấn áp đi lý trí của mình ? mình không muốn, chưa từng muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai ... tại sao bây giờ lại chờ trông được gặp anh đến như vậy ? để rồi khi gặp là cảm giác chán ngán khi nói chuyện ... ???
    ...
    tại sao mình đã bao lần nói chia tay rồi ,, lại không thể ? tại sao ? mình biết là anh đã gắn vào cuộc đời mình. Mình biết là khó có thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh,,,, nhưng rồi .... giấc mơ ấy lại quay lại ...
    yên tâm đi ,,, rồi thì từ từ ,,, thời gian cũng làm mọi chuyện sáng tỏ mà ... kết quả có là gì thì mình cũng phải bình tĩnh chấp nhận ..... trong mối quan hệ nam nữ .. mình hoàn toàn để mặc tự nhiên điều gì đến sẽ đến ...
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không tội nhưng cũng muốn vào đây chơi.
    Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng có tội....
    Tội duy nhất của con là con muốn hỏi xem : Cha đã từng phạm tôi lần nào chưa mà cha chịu nghe người ta xưng tội thế?(mong Cha là Thánh).A men.
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Có chứ...Cha cũng là người thôi mà
    Một cuộc sống bình thường....đâu có ai thoát được khỏi sự cám dỗ của dục vọng, của những tham vọng hay là một sự ích kỉ cá nhân !
    Điều quan trọng là nguời ta tìm được cho mình một lối sống riêng, một con đường đúng đắn và suốt cuộc đời dùng những sai lầm làm bàn đạp và nền móng để xây dựng cho mình những kinh nghiệm quý báu
    Để cho những ngày sắp tới trở nên tốt đẹp...ko còn cảm giác buồn và thất vọng nữa
    Ôi...đôi khi con nguời ta cảm thấy sao cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ, khi thấy rằng bản thân mình chưa tìm được ánh sáng, chưa làm được gì cho chính mình, cho bạn bè hay người thân...
    Chẳng có ai là Thánh mà tất cả mọi sinh linh đều có thể trở thành Thánh...hãy nhìn vào tâm của mình, tại nơi đó con sẽ biết ai có một tâm hồn thánh thiện..
    Chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường thôi, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến những điều chúng ta đang sống
    Cố gắng sống sao cho thật tốt...đó luôn là những gì xuất hiện trong đầu Cha
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đó luôn là cái giá phải trả cho những cám dỗ đường đời..trước khi bước chân vào đó..con người ta luôn đắn đo xem liệu mình làm vậy có đúng hay ko? một thoáng giây suy nghĩ rồi đi đến quyết định..!
    Để rồi khi đã lún sâu, sự hối hận nảy sinh..nhưng thường thì đã quá muộn để lấy lại những điều trước đây đã có
    Và sự chấp nhận luôn là điều mà suy nghĩ tự tìm đến ..!
    Nếu vẫn còn yêu con nguời ấy...thì hãy dùng tình cảm chân thành của mình để tìm lại người con gái cũ đã mất
    Mong rằng tình cảm của anh có thể làm lay chuyển được những gì của ngày hôm nay
    Amen!
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em!
    Nhưng sự việc đã đi quá mức tới hạn rồi em ạ! Nó đã vốn rạn vỡ từ bên trong,có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là gom góp mọi mảnh vỡ lại nhiều thêm thôi!
    Giờ chỉ còn biết lắc đầu .

Chia sẻ trang này