1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Mới đầu năm mà mệt mỏi quá, căng thẳng quá, suốt ngày phải gây tội. Cha ơi! Cứu con!
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đâu có Cha vui lắm...khi có con vào thăm Cha
    mặc dù rằng biết con đang chán...nhưng CHa nghĩ rằng mình có thể làm con vui được
    Bởi con luôn là cô bé đầy cá tình, vui vẻ hoà đồng mà phải ko ?
    Cuộc sống còn rất nhiều điều mà con...nếu con ở HN hãy thủ lên Seventeen Salong xem...phong cách rất Texas
    Ko con có thể rủ một người bạn thân lên Hà Nội Phố Caffe , nghe nhạc Violinest sống rất ấn tượng ! (bạn Cha đánh violin ở đó)
    Còn nếu ở SG hay Nước ngoài thì càng nhiều chỗ để giảm Stress hay nỗi buồn chán cô đơn
    Rất rất nhiều điều thú vị đang chờ đón con khám phá
    Như một ý tưởng kinh doanh, 1 bản mẫu thiết kế tự nghĩ...một dây chuyền hand make
    1 món quà nhỏ tặng người mình thương....hãy luôn suy nghĩ mọi điều thật lãng mạn..con sẽ ko còn cảm thấy cuộc sống chán như con nghĩ
    Chúc con luôn vui vẻ Amen!
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gây tội để đi tìm hạnh phúc như cái status của con khá là ấn tượng nhưng dễ tìm thấy điều ngược lại (trừ khi những tội lỗi nhỏ dễ thương )
  4. dich_vu_mai_tang2004

    dich_vu_mai_tang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thất nghiệp, chán qua. Mong chúa phù hộ năm nay làm ăn phát đạt. Cầu chúa "rủ lòng thương" cho những người đến đây
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy...ai cũng phải có một lần sinh ra và một lần đi xa mãi mãi, cái quan trọng là chúng ta làm sao để lại hương vị còn vương vấn trong những người sống , để khi ra đi vẫn cảm thấy thanh thản Amen !
    Nhưng PXT của Cha ko có ai, con tìm nhầm chỗ rồi, ra đài hoá thân Hoàn Vũ hay Phùng hưng nhé
    Chúc con làm ăn mạt vận
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, mục đích của con là vậy nhưng kết quả nó ngược lại. Cha ơi! Vậy cái này là tội gì hả Cha? Mấy hôm nay mẹ con nằm bệnh viện, con về nhà chăm sóc và không hiểu sao con lại không thấy căng thẳng gì nữa Cha ạ, lại thấy rất thoải mái.
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    tại thời gian con ở nhà rất ít, vì vậy thời gian quan tâm đến gia đình, đến người thân và những hành động nho nhỏ thường ngày cũng ít đi......có lẽ đây là cơ hội để con ở bên cạnh gia đình, chăm sóc mẹ (con ko thấy căng thẳng ko phải vì con ko thương mẹ con mà là con thấy thoái mái khi bên cạnh mẹ mình)
    Chúc mẹ con mau lành bệnh...và con có thể chung vui cùng gia đình được nhiều hơn Amen!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi có phần đúng chút Cha ạ. Con đi làm ở xa nhà nên thời gian làm gì đó cho Bố mẹ không nhiều nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.
    1/ Mẹ con có bệnh nhưng không chịu đi bệnh viện, con thuyết phục mãi không xong, giờ vô viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe con yên tâm hơn.
    2/ Hằng ngày công việc của con thêm việc học hành,? nhiều thứ phải suy nghĩ, quan tâm làm con cảm thấy căng thẳng. Lúc con về nhà chăm sóc cho mẹ con con chỉ có một mối quan tâm duy nhất, bớt căng thẳng.
    3/ Con thấy một chút gì đó khi mình cứng cỏi hơn, tự mình giải quyết, quyết định mọi việc trôi chảy. (Nhà chỉ có hai Cha con chạy ra chạy vào nhưng vẫn lo được đàng hoàng.)
    Cám ơn Cha về lời chúc nha! Con rất vui được xưng tội với Cha
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko có chi đâu con miễn con vui là Cha vui rồi
    mà nhà chỉ có 2 Cha con thôi à? Nhiều con Chiên Nam lên đây hỏi Cha xem có con Chiên Nữ nào nhà con một ko giới thiệu cho họ để còn đến giúp việc cho bố vợ
    Có gì con cứ để lại địa chỉ + số điện thoại (nếu thêm tí lí lịch hay Image gì càng tốt )
    Cha làm mai có duyên lắm
    Chúc má con mau lành bệnh và gia đình luôn được vui vẻ Amen!
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồng chí gì làm công tác tôn giáo : tớ năm 18 tuổi có rình cô hàng xóm tắm . Ám ảnh đến tận bây giờ . Vậy phải làm gì ?

Chia sẻ trang này