1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi con lỡ tiêu diệt 1 tên yêu râu xanh.Vậy con có tội với hắn ko hả cha?
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Râu hắn có xanh lắm ko con mà Cha tưởng dân VN chỉ có râu đen thôi mà ...hắn mới nhuộm à?
    Hình như ngày trước đi tập quân sự..các chiến sĩ có dạy các con mấy đường cơ bản cơ mà..cứ vác ra mà dùng thoải mái
    Cha ko xử án mấy tên đó...đấy là nhiệm vụ của Diêm Vương ..quản lí mấy thằng quỷ râu xanh
    Châm ngôn : cứ tẩn nhiệt tình (chú ý nhầm người vô tội )
    Amen !
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Còn xèm nhậu xịt chó!
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm qua vừa xịt chó với Shera X Fan Club về , có gì con cứ để lại số phone rồi Cha sẽ xắp xếp 1 hôm nào đấy
    đãi con bét nhè (vài chục kí xịt chó luôn )
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sắp có 1 tên ở Sing tình nguyện giữa tháng 2 này sang thăm con và lưới nhện con giăng ra đã hoàn toàn thành công....
    Nhưng con có cảm tưởng chuyến này hắn sẽ ăn thịt con.
    Thực ra,hắn vốn là Boss của con nhưng dạo này 2 đứa bàn về công việc thì ít mà chat chit yêu đương thì nhiều.
    Hic,nghĩ lại con thấy hối hận quá.Mà con thì chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này kỹ lắm á!Nào là ra đón người ta ở phi trường,nào là đặt phòng sẵn ở khách sạn và lên lịch 5 ngày đi chơi,2 ngày làm việc+tham quan,nào là mua gì làm quà,tá lả....
    Cha ơi,con tội lỗi quá,vậy phải làm gì đây?
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi cha 1 chuyện thế này. 2 đứa chia tay nhau, anh muốn thế, nhóc buồn và đau khổ lắm. Bẵng đi 1 thời gian, anh vẫn tốt với nhóc, anh lại chăm sóc và thương yêu như ngày xưa. Anh nói nhóc là người xinh nhất mà anh biết từ trước đến giờ, điều mà chưa bao giờ nhóc được nghe từ anh. Anh cũng nói nhóc giỏi, anh không xứng đáng. Nhóc biết nhóc giỏi, nhóc đi học, đi làm, nhóc tự lo được cho cuộc sống của mình, nhóc mua được cả xe cho mình bằng tiền nhóc đi làm và dành dụm, nhóc độc lập, nhưng chẳng hiểu sao nhóc thấy có anh nhóc vui và hạnh phúc hơn. Sau 1 t/g, anh chăm liên lạc và nói chuyện với nhóc hơn. Cho đến 1 hôm nhóc ôm anh khóc và nói nhóc không muốn như thế này nữa, nhóc không muốn cả 2 cứ phải như thế này, nhóc biết là anh không yêu nhóc nhưng thấy nhóc thương anh nhiều, và anh guilty. Thế rồi nhóc ngẩng lên và thấy anh khóc, thấy người con trai khóc, khác nhóc khóc nhiều lắm. Anh ôm nhóc chặt lắm. Nhóc chẳng biết làm gì hơn là hôn mắt anh và bảo anh là nhóc sẽ không nói nữa....Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng thế là thế nào nhỉ? Chubby chẳng hiểu được, may ra hi vọng cha hiểu và giải thích...
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội nè:
    Chubby có 1 thằng bạn Mĩ trắng, nó thích Chubby lắm, mà cả nhà nó cũng thích luôn. (Đã đến nhà nó chơi và gặp nhà nó, nhưng chỉ trên friendly basic, mà Chubby thân với chị lớn của nó.) Cho đến đợt vừa rồi nó nói nhà nó ai cũng quý Chubby, chị nó còn nói là prefer Chubby làm sister-in-law, làm Chubby sợ quá. Sợ nhất là nó nói: "I think I''m falling in love with you." Chít rồi, Chubby chỉ quý nó và thích hang out với nó thôi, chứ iu thì không. Tuần sau sinh nhật nó, chắc sẽ cố gắng nói rõ trước V-Day. Mà V-Day lại là B-Day của Chubby. Hic hic, lối nào cũng thiệt thòi quá. Chubby xưng tội cho thoải mái tinh thần, cha ạ.
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hic...Cha cũng mong có đứa nào giăng lưới mình cho đời đỡ cô quạnh
    Bảo sao bi giờ tỉ lê. Nam sinh bị lừa nhiều hơn Nữ cứ kiểu thế này thì đến Chúa cũng phải bó tay thôi chứ nói gì mấy thanh niên nông nổi
    Amen ! đành ngồi cầu nguyện cho những sinh linh(con ruồi) bay lọt qua cái lưới nhện to đùng (1% hy vọng thoát )
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật nó vốn vậy Nhóc ạ ! nó ẩn chứa cả sự suy nghĩ từng trải để khiến người ta lo đến tương lai, nó chứa cả những khoảnh khắc lãng mạn và sự mơ hồ...để người ta nghĩ đến những điều đẹp hơn !
    Lo lắng và hy sinh là nhiều hơn cả cho 1 tình yêu thật sự...bởi chỉ khi như vậy người ta mới có cảm giác bản thân mình phải có trách nhiệm với mọi điều !
    "Trách nhiệm" đó luôn là những gì đè nặng lên vai...khiến nhiều việc con người ta khi yêu muốn làm nhưng lại sợ ko dám làm !
    " Hy sinh "...cũng là điều đủ để Nhóc hiểu rằng người ấy sãn sàng dành cho mình mọi thứ, ngay cả hy sinh tình cảm để miễn sao nhóc được hạnh phúc
    " Hạnh phúc "....ko phải cho bản thân người ta, mà là cho Nhóc...người ta sợ rằng mình ko làm được điều đó ! người ta sợ rằng mình ko đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn trước mắt...người ta sợ khi Nhóc thấy người ta như vậy, Nhóc ko còn yêu người ta nữa
    Tất cả những cảm giác đó và những gì đang diễn ra thực tế trước mắt làm cho mọi chuyện luôn phức tạp...và người ta ko thể sống cho ảo tưởng mà cần sự thực tế
    Nhóc cũng là một con người thực tế ....chính vì người ta hiểu như vậy nên càng cần phải cố gắng !
    Sự cố gắng đến một lúc nào đó sẽ mệt mỏi...đó chính là lí do người ta khóc ...khóc vì tình yêu của Nhóc dành cho nguời ta, khóc vì khi con người ta cảm thấy mình bỗng trở nên vô dụng
    " Gia đình " đâu có phải ai cũng có thể hiểu hết và chăm lo hết được đâu
    ....................đọc những dòng này của Nhóc và những gì đang diễn ra...sao mắt Cha bỗng cảm thấy như có bụi bay vào! phải chăng vì bản thân mình cũng nhìn thấy rõ điều đó
    Thế nào là một tình yêu thực sự ? thế nào là một cuộc sống hạnh phúc
    Khi thấy hàng ngày thời gian vẫn trôi một cách vô nghĩa...khi thấy rằng đến bao giờ có thể mỉm cười một cách toàn vẹn???
    Ôi cuộc sống...................!!!
  10. anh3_saigon

    anh3_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chật....mình lỡ thầm yêu em gái........của ....bạn gái mình ....chẳng biết tội này nặng không đây......cha rữa sạch được chút nào hay chút nấy..........chật.....khổ quá !!!!!
    Tính bỏ hết theo cha làm trợ lý...cho rồi !!!!!

Chia sẻ trang này