1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đừng như Cha con à ! đâu có phải như Cha là sướng đâu, Cha cũng khổ lắm đấy chứ
    Chỉ sướng khi thấy có các con vô thôi ! <---ý tốt nhé !
    Gì chứ mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình ! nếu được thì tốt mà ko được thì thôi cho qua đi..có cố gắng trong chuyện tình cảm cũng ko được !
    Chúc con ko bị mất gì ! Amen
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Năm mới Chúc các con luôn khoẻ mạnh và vui vẻ,
    Tiền lộc vô như nước tiền ra như caffe
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ô..các con wên Cha hết rồi à?
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lovelinh này mở rộng địa bàn hoạt động nhở. Ác chiến fết. Tớ thì tớ chưa nghĩ ra tội gì để xưng or rửa cả ( Amen, tội lỗi, tội lỗi )Tớ chỉ ấn tượng mỗi cái bài giả nhời của đồng chí Cha này bên box Album thôi Khâm fục và Ngưỡng mộ Cái gì mà 23 em í Làm cha, kể ra cũng sướng, nhể
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Tụi con có quên Cha đâu nhờ, chẳng qua ttvnol bị đóng cửa lâu, lại mở ra đúng dịp Tết, đứa nào cũng ở nhà hay ra đường làm seo mà gặp Cha được. Tội này khỏi cần xưng Cha nhỉ, tội không đáng mừ! Chúc CHa một năm mới tốt lành, vạn sự như ý (may quá hôm nay Mồng 9 là còn mồng hehhe). Tội của con mấy ngày Tết này nhiều lắm Cha ạ.
    Hôm Mồng 1 Tết con tham ăn, ăn một lúc 1 đòn bánh Tét chiên, thế là tối đó bị ói um sùm, làm nửa đêm ba con dậy cạo gió, mamy thứ suốt đêm vì lo cho con hichic, tội lỗi quá, vì sợ bụng Daddy với Mamy không tốt nên ăn dùm bánh tét cuối cùng là bị dzị đến mấy ngày sau. Qua Tết phải đi bác sĩ gấp!
    Tội thứ 2 là 14/2 đồng ý đi uống cafe với 1 guy nọ, xong con cho him ngồi đợi gần chết (hihi nói thế thôi chứ chừng 30 phút thôi), con không ra nhưng không tiện nói với him sợ him buồn hihi. Rửa tội cho con gấp Cha ơi kẻo con không kiếm được ai hết.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khục khục...đồng chí ơi việc nào ra việc ấy !
    Sao lại lẫn lộn hết thế kia
    Làm CHa sướng lắm...lúc nào cũng có các con vây xung quanh
    Nhưng cũng khổ lắm vì phải suy nghĩ nhiều điều
    Thôi khi nào có tội...vô đây tôi rửa cho
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 19/02/2005
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hic...sao lại dại dột thế con...mới qua 23 tháng chạp mà đã đòi theo ông Táo(b..ón) lên trời thế
    Mà con gái giờ khiếp thật...làm một lúc hết 1 đòn bánh kia à ! pótay phết nhờ
    Kiểu này thanh niên bi giờ cứ phải đi làm thêm hết là phải...dẫn bạn gái đi ăn mà sao nhìn mặt chú nào cũng méo xệch
    Ho`...14/2 mà bắt người ta khổ vì tình như thế là ko được rồi, sao lại cứ cái kiểu cho người ta cơ hội rồi giựt phắt đi như thế !
    nếu mà ngày thường thì ko sao...chứ đúng ngày ấy thì con nên đi xin lỗi người ta, ko có lại mất hết cả bạn bè anh em
    Amen !!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, bi?nh thươ?ng ma? Cha, năm học lớp 1 con đaf có tha?nh tích ăn 1 lúc 7 chén bún mắm ma? . Giơ? thi? khô? rô?i, muốn ăn lắm ma? hô?ng dám ăn, đê? cho cái pụng nó tốt lại cái đaf hichic
    Con ứ the?m xin lôfi, ngươ?i ta có vợ sắp cưới. Vi? la? nga?y ấy nên con không muốn ngươ?i ta buô?n. Con không ra la? ngươ?i ta hiê?u, cái gi? câ?n pha?i dư?ng. Vậy la? con cso tội không Cha? Con không yêu họ, con cufng không thích cái tính yêu nhiê?u ngươ?i cu?a họ nhưng ngươ?i ta có điê?m chơi được thế la? con chơi thôi, nên con chi? muốn giufa lại ti?nh bạn. Con la?m vậy đúng không Cha?
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahhahahh .. mac cuoi qua ... xin phep cha cho con om bung. cha cuoi` chut .hahhahhahhahhâh .. doc xong cac toi loi ..tu nhien con cam thay minh vo^ toi .. cha oi con vo^ toi .. cho nen ko can xung toi .. cha hay cho con duoc cuoi` .. xin loi chiu ko noi hahhahhahah
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Nếu đúng như thế thì con...vô tội nếu có hay chăng chỉ là con khiến người ta quá si mê mình, khiến người ta hiểu lầm và đôi khi ăn dưa bở
    Cũng chẳng trách được bởi tính người ta ko thích yêu 1 mà là yêu vô số
    Thế gian lắm kẻ khổ vì tình là thế này đây !
    Amen...tội lỗi ,tội lỗi...

Chia sẻ trang này