1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Lạy Trời, lạy Phật, lạy Chúa, lạy Thánh Ala...........
    Con xin thú tội với các bậc bề trên là ngày hôm qua khi đi chơi với người yêu con đã gặp người yêu cũ. Híc...Tội lớn nhất của con là con đã thấy nhớ anh ta.Híc....Người yêu của con không hề biết anh ta và cũng không hề biết con nhớ anh ta. Híc híc....Con tự thấy mình tội lỗi đầy mình xin được thú tội để các bậc bề trên làm chứng.
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi, con của ta đầy tội lỗi... ta ko thể tha thứ cho con... nhưng nếu con làm được điều ta sắp nói thì ta và các thánh thần ở đây sẽ tha thứ cho tội lỗi của con: Con thấy tội lỗi đầy mình phải ko con của ta ??? Con cần phải ra sông Hồng : tắm tiên để gột rửa mọi tội lỗi trên ngươìi con cũng như trong tâm hồn to đùng lắm ngăn của con.. Con nhớ mang theo 1 cây chuối còn tươi thật to... ( nếu con ko mang thì khéo ta phải xưng tội cùng với con mất nếu.... mấy hôm sau con thành nàng tiên cá ).... amen.
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệt quá,a di đa? phật!
    Hic hic chuyện na?y chắc cufng la? chuyện bi?nh thươ?ng thôi nhưng con cứ xin xưng tội.
    Cha? hiê?u sao dạo na?y thế na?o ma? con đi đươ?ng cứ thấy các em gái,chị gái la? mắt mufi lại tít hết ca? lên,ma? cái tai hại la? toa?n chăm chú nhi?n va?o nhưfng chôf không nên nhi?n chăm chú như thế.hic hic.
    Trơ?i Phật xá tội cho con.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, vừa mới tối hôm qua đến sáng nay mà lổn nhổn nhiều gạch thế này, ko bít cái hòn gạch xinh xinh hồng hồng có sứt một miếng be bé ở góc trên cùng bên tay phải cạnh cái lỗ thứ hai bên tay trái của em để ở đây tối qua đâu rồi Cha ơi, Chúa ơi????? Khiếp quá, vào đến đây tưởng bác nào cũng thoát tục cả roài chứ? Hoá ra vẫn phải ngó truớc nhìn sau kẻo... mất dép hả?
    Tình hình phương châm của em là: sắp xếp theo thứ tự nhỏ dần, tội nào tày trời thì xưng trước, tội nào ít man rợ hơn thì xưng sau. Nhưng mà hì hục từ đêm qua đến giờ, tổng kết ra thấy tội nào cũng ác như con... sâu cả, huhu, biết xưng tội nào trước bi rờ. . Mà ko nhanh chânh, nhanh tay, nhanh mắt... túm lại là nhanh đủ mọi thứ thì cứ đà này, dân tình xưng tội cứ gọi là nườm nượp , rồi lại lũ lượt kéo nhau lên thiêng đàng ráo, bỏ lại Bống âm thầm xuống địa ngục một mình sao? Ko được đâu! Dứt khoát hôm nay về phải hò mấy đứa bạn cũng thuộc hàng đại gian đại ác như mình thành lập hội đồng thẩm định tội vậy.
    To lambchop: Cô Chop ạ, chị dù có vài trang tội lỗi để xưng, nhưng đã hứa là sẽ gửi trọn phần hồn cho Chúa (nhớ là chỉ phần hồn thôi đấy nhé), dưng mà cô cứ hồn nhiên bắc loa truyền thanh như thía thì còn ai thèm sờ đến chị cô nữa! Cơ khổ! Đúng là Chốp Chốp Chộp Chộp, bô lô ba loa thía mà cái nhà bác RượucayMennồng cũng lơ tơ mơ, híc híc! Này, đã có ai nhắc nhở cô là: loè loẹt quá cũng là một tội không đấy hử? Chưa chứ gì? Toàn bạn xấu cả đấy nên chúng mới ỉm đi như thế chứ. Ai đời, mỗi ngày một cái avatar như con vẹt, kinh! Trong khi đó, mình bói mãi chả có cái hình con Bống nào để add. Xời, cuộc đời này còn nhiều bất công lắm Chúa ơi!
    Amen, lạy chúa em!
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 13/10/2004
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thấy toàn thể trai trẻ trong topic tội to tầy trời, tớ thật tình thao thức thành tâm tạ tội trước Thánh. Thưa Thánh, thời trai trẻ, ta tự thấy ta tài, thành thử ta toàn tán tiểu thư thành (gia) thất, tình tự tới tháng thứ tam thì thấy thân thể tiều tụy, tóp trông thấy . Tới tháng thứ tám thân thể tàn tạ, thõng tay, thoi thóp thở, tuy tiếc (nhưng) ta thả tất thẩy tiểu thư.
    Ta tĩnh tâm trừng thập thất tháng thấy thân thể trai tráng ta tiếp tục tiến tới tỏ tình tiểu thư tuổi thập tam, thật tiếc - tuổi thập tam ta thất thế thực tập - tiến tới thủ tiết tránh tù tới tử
    Thành tâm tạ tội, trân trong từ tạ: Ta
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sao Chop đọc hoài đọc mãi vẫn không hiểu vấn đề tội tình của đồng chí 9403 là gì nhỉ...Chắc đang nói chiện với chúa nên dùng ngôn ngữ trên trời , hê hê hê...
    "Bống " bang bang...lên căm cơm nguội nè, chớ ăn cơm thịt, cháo gà nhà người.... Đây loè lẹt vậy thì sao, nội cái tính "hiềm tị" iem chop bé bỏng xinh đẹp đây cũng thêm cho chị bống một tội nữa rồi đấy.... Joking...
    Có một tội mà cô Chop muốn xin tội đã nhiều lần..hiz..hiz...hồi nhỏ đi học mẫu giáo, iem Chop chuyên xử đẹp mấy đứa bạn cùng lớp...Mẹ tụi nó mua đồ ăn cho tụi nó cầm theo: chè, bánh , kem gì đó...Cứ thấy đứa nào có đồ ăn thì nàng Chop bênh vực (bạn bè tốt muh), có khi cũng đầu gấu để nó nhường đồ ăn cho nữa....
    Không biết có ai tin không, chứ đây hồi nhỏ đi học, chuyên bị mời phụ huynh...Hồi mẫu giáo vào lớp 1....Hết mẹ rồi dì, đi xong về bị quánh mềm mông luôn í . Tội kéo bè kèo phái, ăn hiếp bạn bè trong lớp...Mà ngộ nhỉ, mình chả có đánh gì nó...Chỉ hù doạ tụi nó tí thôi mà...Giờ có thằng lớn đẹp trai ghê luôn, nó cứ nói hoài làm mình vẫn còn bị mang tiếng "hung dữ và đanh đá" ngay từ nhỏ, mắc cở ghê... RECORD thế này thì còn mong đung đưa, hay sang sông sang đò với ai được cơ chứ...Chẹp chẹp chẹp....
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không hiểu vậy thì chúa hay thánh làm sao mà hiểu được . Thôi kể lại theo ngôn ngữ thông thường nhé, nôm na thế này: Thời trai trẻ toàn đi cưa cẩm các bà chị giề đã có gia đình, chừng được vài tháng thì sức cùng lực kiệt. Nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sức, chuyển phỏm đi tỏ tình với các cô vị thành niên 13 tuổi, nhưng vì nhỏ tuổi quá chẳng làm gì được - sợ ôm cửa sổ mà . Vì vậy mới xin tha cái tội đó
    Giờ chắc bà chị chop đã hiểu rồi hử, có gì nói đỡ cho nhẹ tội cái nhé
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi! Phật ơi! (con kêu vậy để chứng minh lòng thành của con)
    Tội của con to lắm cơ, mà không phải mắc một lần, mắc nhiều lần. Là con cảm người ta chứ con không yêu nhưng con lại ra vẻ là con yêu người ta ghê lắm thế là người ta chạy mất dép. Hichic!!! Mà con có phải là ?othợ cưa? đâu cơ chứ, giả đò thôi mà. Thế rồi một ngày đẹp trời lần lượt những người kia quay lại ?okím? con (chắc vì tưởng con nói thiệt, tưởng không ai hiền, dễ bảo như con hihi với lại tưởng con cũng ?oduyên? giống cái chị Maryhappy á). Lúc này thì con lại ? chạy mất dép vậy là mắc thêm một cái tội to đùng nữa rồi. Lạy Chúa, Lạy Phật tha tội!!!! Amen! Nam mô A Di Đà Phật!!!
    Còn bây giờ con đang nhớ đến một người, nhưng người ta lại bận rộn quá và vì cái tội thứ nhất con đã kể trên nên con cũng dặn lòng mình là quyết tâm không nhớ đến người ta nữa vậy mà con vẫn cứ nhớ đấy,mở mắt ra là con nhớ, rảnh rảnh là con nhớ, nhớ một hồi cũng chẳng biết nhớ cái gì hichic tội lỗi tội lỗi quá. Con cũng không thèm mail, chat với người ta luôn mặt dù thấy người ta online, trong pụng cũng mún hỏi vài câu lém chứ. Chỉ type vài cái thui mè! Phật ơi! Chúa ơi (phải thay đổi thứ tự cho công bằng một tí) Thứ tội cho con và giúp con với! Nam Mô A Di Đà Phật! A Men!!!
    Còn cái tội già rồi mà không chịu lớn thì làm sao đây Chúa ơi, Phật ơi!!! hichic
    Mè con nhìu tội lắm cơ, kể một lúc không hết chỉ nhớ mấy cái gần gần thôi! Phật với Chúa cứ tha tội cho con đi rồi con xưng tiếp!
    Nhím ba lia.
  9. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa (con theo Đạo Phật, nhưng quen miệng nói "lạy Chúa" rồi, với con, lúc nói thế ý là con lạy Phật đấy ạ).
    Con thấy con rất tệ thưa Chúa. Con có thể cặm cụi làm một món quà hay viết một cái mail dài cho một người dưng, nhưng lại không tự nguyện vui vẻ gì khi giúp đỡ bố mẹ con việc nhà.
    Con thấy con rất tệ thưa Chúa, khi mà con chẳng dám cho người ta biết bản chất thật (không xấu xa lắm đâu Chúa ạ) của con vì sợ người thất vọng mà rời bỏ con.
    Con thật sự rất tệ vì chẳng chịu cố gắng làm việc, suốt ngày tơ tưởng việc đi chơi và nói xấu sếp.
    Lạy Chúa, tha tội cho con.
    (bây giờ con tha cho Chúa nghỉ ngơi một tí. Con cũng đi làm một ly chanh leo đây ạ. hẹn gặp lại Chúa)
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc! Vừa khoe với em USAH là tối nay mình sẽ xưng tội nhưng nghe chừng bây gờ cái đầu mình nó rỗng tếch rồi. Tội lỗi, tội lỗi quá! Em ơi vậy là anh có tội tày đình với em rồi Usah ạ! rồi, bảo vào đây xưng tội để mai cho em đọc thế mà chẳng hiểu sao anh chả nhớ một tội lỗi nào của anh cả! Có lẽ tại vì cái tội anh trong sáng quá, hiền lành quá, tốt bụng quá, thương người quá, ...... nên những tội nhỏ của anh đã bị Chúa đã refresh lại rồi! Chẳng nhớ gì! Hu hu hu!
    Ah nhớ rồi có 1 tội: Dạo này lười chát chít hơn nên bị than phiền nhiều (), Lạy chúa chứng giám mấy bữa nữa rảnh con hứa sẽ chát nhiều hơn!
    Chết, còn một tội nữa: Muốn làm Mod để treo nick của Nhóc Ỉn Chóp Chép Chọp Chẹp! Chúa giúp Wildman nhé! Nếu được Wildman sẽ cho Chúa post bài ở box này thoải mái mà không sợ bị treo nick!
    Ah, còn thêm 1 tội nữa, đó là cái bệnh nhớ dai, Amen .... à Oai men! Con mắc cái bệnh nhớ dai, em UsaH hứa là sẽ đi ăn ốc luộc cùng con, đi lang thang cùng con, nhớ lắm, muốn quên không thể được, tội lỗi, tội lỗi quá!
    Lạy Chúa! Chúa ở đâu thì về chứng dám cho con là đã xưng tội với Chúa! Nhanh lên nhé để mai con còn phạm tội nữa! Oaimen!

Chia sẻ trang này