1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko sao con ạ ! đến hôm nào có chú bé dễ thương kiss một cái vào đuôi xe của con thì cũng nhớ mỉm cười với cậu bé ấy nhé
    It''s Funny !
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con nên chuyển sang hội...nhiếp ảnh gia thì hơn ở đó toàn kĩ sư bậc thầy về phóng chụp và chôm ảnh ! thiếu gì trai mà ngắm
    Cha ít chụp ảnh vì thấy mình...ko ăn ảnh nên con sẽ phải thất vọng khi muốn ngắm dung nhan của Cha được cái ăn mỗi cái webcam nên muốn ngắm thì vô nick :langtu_hano2 Cha cho ngắm cả ngày
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả. Hẫng hụt, chán nản, lại 1 đêm không ngủ được, gần sáng rồi, mà mai phải dậy lái xe những 1h liền và làm cả ngày. Break là thế đấy, nghỉ học là đi làm. Nhớ sum1, muốn see sum1, nhưng đã hứa với lòng là 4get him. Sum1 vẫn nói chuyện với...làm mình đau lòng quá. Cuối cùng thì vẫn chẳng là gì, chẳng xác định được, thế nên là quyết định ra đi. Nhẫn tâm với bản thân mình đi vậy...
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! tiêu chuâ?n cu?a con nho? lắm chi? câ?n yêu thương con thật lo?ng thôi, vậy ma? không có đó Cha. Vậy la? do sao hơ? Cha?
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình là người có lỗi hay không ? Mà thực sự tình yêu là gì vậy. .... .
    Tình yêu của chúng mình đã được tròn 1 tháng, còn quen nhau được hơn 1 năm. Thời gian đó có thể còn quá ngắn ngủi để hiểu một con người. Và ngày hôm qua thì ... thực sự vì vô tình mà mình đã làm anh ấy tự ái. Có thật thế không nhỉ. ... Cũng chẳng biết nữa..... Anh ấy vay tiền của mình .. vì lý do việc riêng, mình cũng chẳng hỏi nhiều lắm. Chỉ nói dùa một câu "Đã không có tiền lại còn muốn dùng di động loại sang" .
    Mình chỉ vô tình mà buông ra lời nói như vậy...Còn anh thì.... một lúc lâu không nói với mình câu nào cả.... Cuối cùng .. .cái gì phải đến sẽ đến...
    Anh dừng xe lại và hỏi : "Bây giờ còn xe buýt về nhà em không ?"
    - Để làm gì hả anh ?
    - Anh đưa em lên bến xe trên kia rồi em về nhé. Rồi cầm lấy tiền. Anh hỏi vay chú anh cũng được.
    - Chả lẽ em đã nói gì làm anh phật ý sao ? - Mình ngạc nhiên hỏi lại.
    - Chẳng có gì cả . - Anh trả lời lạnh lùng.
    - Anh cứ cầm lấy tiền phòng khi dùng đến.
    Và rồi anh đưa mình ra bến xe buýt rồi phóng xe đi. Lúc đó mình vẫn chưa hiểu lý do gi khiến anh làm thế. Một lúc sau anh nhắn tin bảo "Em làm anh cảm thấy thất vọng nhiều lắm mà anh thì chỉ nhớ em".
    Lúc này thì ... mặt mình nóng ran lên như bị đưa gần vào bếp lửa. Gọi điện cho anh, anh không nghe máy. Tự nhiên bật khóc và ngồi nghĩ lại xem mình đã gây ra chuyện tày trời như thế nào, rồi nghĩ đến câu nói lúc nãy. Mình nhắn tin lại, xin lỗi anh mà lòng rối bời.
    Có phải con trai tự ái với câu nói đại loại như vậy không ? Có phải mình vô tâm quá không ? Anh có thật sự yêu mình không ?
    Anh ấy nghĩ gì khi để mình đợi xe buýt và tự về nhà sau khi cầm tiền ? Câu hỏi này có vẻ ..... khùng .... nhưng nó cứ hiện lên trong đầu mình.... Liệu mình có đang lầm lẫn tại một điểm nào đó không ? Chỉ vì câu nói đó mà anh tự ái như thế sao ?
    Tình yêu mà chúng mình giành cho nhau thật sự chưa đủ lớn, nhưng cũng đủ làm đau trái tim mình.
    -
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đã lấy hết can đảm để mail cho anh, để kể về cuộc sống của mình, về cái quá khứ của mình. mình không biết nó sẽ ra sao, mình không biết anh sẽ như thế nào. mình không biết khi nào anh sẽ đọc lá mail đó và anh sẽ xử sự ra sao. mình cũng không biết phải đối diện với anh ra sao. anh ác lắm, bắt em phải nói ra tất cả những gì em đã cố gắng để wên đi. em phải làm sao đây, em muốn trốn chạy khỏi anh, em muốn wên anh và em muốn anh cũng sẽ wên em như anh đã từng cố gắng làm
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy với sĩ diễn của con trai thì giận là chuyện bình thường, mức độ cảm thấy "bị xúc phạm" (tui con trai hay nghĩ thế) còn tuỳ thuộc vào tính cách cũng như mức độ tự ái của người yêu bạn. Thôi thì chịu khó dỗ dành đi nhé.
    Nhưng bên cạnh đó mình nghĩ bạn nên xem lại anh chàng ý. Ko hiểu anh ta nghĩ gì mà bỏ người yêu ở bên xe buýt để phóng đi vào cái giờ mà anh ý hỏi "còn xe ko" (tức là cũng muộn rồi). Mình cảm thấy với tư cách là một người yêu thì anh chàng ý rất tồi, là một thằng con trai thì wá nhỏ mọn. Ít ra dù thế nào đi nữa cũng phải đưa người yêu về đến nhà
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BlueWish đã giúp mình, nhưng mà ... thật sự phải xem lai anh ấy hay sao ? Mình không muốn nghĩ đến điều đó. Mà .....cuộc sống thì .....
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha đồng ý với quan điểm của Bluewish...dù có giận hay tự ái đến mấy ! mà đang đèo người yêu trên đường (time gió mưa đi đêm chả biết thế nào mà lần )
    thì cũng nến cố gắng nén giận mà đưa về đến cổng rồi phóng đi đâu thì đi..tốc độ đủ để lên thiên đàng cũng được
    Xem lại hay ko thì lỗi cũng đều thuộc về cả 2 phía, nàng ăn nói ko khéo còn chàng thì xử xự cũng tệ !
    Xem lại tình cảm 2 đứa là tốt nhất !
    Nhưng đã đến mức...vứt nàng đấy chàng phóng xe về rồi thì..chia buồn với con về tình duyên của 2 người
    Mong 2 con sớm được bình yên trở lại và tìm sự tĩnh lặng của riêng mỗi người !
    Amen
  10. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha, topic này của cha đọc đã thiệt. Con lam` một hơi muời mấy trang luôn. Ngay mai con fải có midterm rùi.....mom của con thấy con ngồi trong fòng ôm cái máy, cứ tuởng con học bài .... nên đã bỏ cho con cái nhiệm vụ rửa chén.... tội lỗi quá ... Amen

Chia sẻ trang này