1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Sao dạo này mắc nhiều tội quá. Tối hôm qua trên đường đi làm về, thấy mấy thằng nhóc cưỡi xe máy lạng qua lạng lại, lúc thì phóng ào ào, lúc thì chậm lại rồi đột nhiên uốn éo, nhảy tưng tưng trước mắt, làm con thấy hãi quá Cha ạ, tự nhiên lúc ấy nghĩ ngay trong đầu : "Cầu trời cho bọn nó té dập mặt" huhu, con mắc tội mà thiệt tình con nghĩ vậy đó Cha, nhìn cảnh đi xe lạng lách, dùa giỡn như thế trên đường phố con chịu không được, muốn rớt tim ra ngoài. Cầu cho con không gặp như vậy lại lần thứ hai để con khỏi cầu nữa. hichic, tội lỗi quá
  2. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha !
    Con muốn xưng tội của con lên đây để lòng con được nhẹ nhõm.
    Con không cảm thấy tin tưởng người con yêu nữa.Con bắt đầu mất dần niềm tin của con vào anh ấy rồi.Con không biết đó là vì con đang thay đổi hay anh ấy đang thay đổi nữa .
    Nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất đâu Cha.Điều con thấy có lỗi nhất với anh ấy và với bản thân con là con không thể nói điều đó với anh ấy.Bởi vì con không có đủ niềm tin ......Con thấy bản thân mình không tốt......
    Cha ơi, chúa ở trên cao , không nghe hết lời xưng tội đâu ,Cha thật tốt bụng khi thay Chúa lập cái room này .May là con gặp được Cha nếu không con đã sớm chết Già với tội lỗi của mình rồi .Nhưng con hỏi Cha nè , Cha đã yêu ai bao giờ chưa?Cha có chơi game không?Cha có hút thuốc không? chắc là cũng có hết rồi
    Ôi buồn quá , Cha cũng không làm con tin tưởng được nữa rồi!
    Amen !!!
  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi là cha, sao mà bây giờ con lại thèm thịt chó thế ko bít
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Võng vỉa tổ lái...là thói wen thường niên của lứa tuổi mới lớn thích chơi trội và thích cảm giác mạnh
    Cũng dễ hiểu thôi khi xã hội ngày càng phát triển...điều này có lẽ Chúa cũng chẳng can thiệp được
    Xã hội ko thể cản lũ trẻ nhỏ tinh nghịch, khoái quậy phá và thích đùa giỡn với sinh mạng !
    Có đứa vì bị rủ rê, có đứa sinh ra đã thích tốc độ, có đứa thì vì tự ái khi có 1 đứa khác khích thế là lao vào vòng xoáy !
    Nhưng nói khuyết điểm thì cũng phải kể đến ưu điểm...những thằng tổ lái siêu hạng bản lĩnh cũng hơi bị cao và sự nhìn nhận góc độ một cách rất chính xác tài năng lắm hén Chỉ tiếc là chúng ko bít sử dụng tài năng đúng chỗ thôi
    Để rồi những...xoè, những cái chân gẫy hay nhà tang lễ 126 Phùng Hưng đón chào
    Thương thay cho những sinh linh ko biết đường nào là đúng đắn Amen !
    Con ko có lỗi gì mà chỉ là sự bất bình trong tâm can con trỗi dậy thôi !
    Nếu chúng nó chết 1 mình thì ko làm sao..đằng này kéo theo vô số người chết chung , ba mẹ cũng chết vì thương sót, người dân vô tội chết vì bị đâm hay xe bay vào mặt
    Cầu Chúa cho cõi niết bàn ko có đua xe tổ lái Amen !
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin là điều vô cùng đáng tiếc và thất vọng nhất trong cuộc đời !
    Bất cứ một điều gì có giá trị tồn tại đều nhờ ở niềm tin ...như khi con có niềm tin vào Chúa, vào Cha hay một ai đó, con luôn đặt sự tin tưởng như một chỗ dựa cho tinh thần mình
    Và ngay cả khi bản thân mình mất niềm tin với chính mình cũng vậy ! sự suy sụp là điều ko chánh khỏi ! Cha biết bi giờ con đang buồn chán, đang tự hỏi liệu điều gì trên thế gian là quan trọng !
    Mất niềm tin với chính mình và với người mà mình yêu nhất ...thì thử hỏi có thể tin vào cái gì nữa đây?
    Chẳng ai đem cho con niềm tin đâu con ạ ! mà niềm tin sinh ra từ chính tâm hồn mình....ta tin họ ngay cả khi họ đang lừa dối ! ta tin cũng chính vì ta yêu
    Niềm tin đã mờ nhạt thì tình yêu cũng dần thay đổi...
    Con cũng ko có lỗi... con nói với Cha, với Chúa cũng chính như con tự thổ lộ với người ấy , ở trên kia nơi xa xôi muôn trùng..Chúa vẫn lắng nghe từng điều con nói và làm tất cả để có thể giúp 2 con
    Chỉ có điều...nếu muốn những điều đó thành hiện thực, thì con cần phải lấy lại niềm tin
    " Khi một ngôi sao băng vụt qua
    Là một lần anh ước nguyện một điều cho em
    Cũng ko hiểu liệu điều ước ấy có thành sự thực hay ko?
    Nhưng anh nhìn thấy rõ 2 chữ "niềm tin"
    in sâu trong ánh trăng dát bạc "

    Nếu chỉ vì một người biết yêu, biết chơi games, biết hút thuốc hay một cái gì đó khác nữa ...mà khiến con thấy rằng mình mất tin tưởng..thì lúc đấy có nghĩa là niềm tin trong con đã mất hết , rồi cuộc sống sẽ dần trở nên vô nghĩa
    Con người ko ai là ko phạm sai lầm ! Cha cũng vậy..Cha cũng biết yêu, biết chơi game biết hút thuốc nhưng miễn sao...những thú vui ở đời người ta biết dừng lại là được
    Chúc con sớm có được niềm tin trong tim mình ! Amen
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    dao này các con Chiên bận đi làm ăn hay sao ấy nhỉ?
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu Cha có một dạo bỏ các con đi lâu lắc, xưng tội rồi thì Cha mới rửa có 1 tội, còn mấy tội kia bắt con cứ ôm hoài, nặng quá, sắp tiêu rồi đây này.
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ua? Cha nhớ mình đã rửa hết rồi cơ mà có sót chỗ nào đâu
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đợt nào còn thấy Cha lượn lờ bên box Album spam toé khói mà dạo sau ko thấy nữa?
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    À ờ...thì Cha cũng chỉ qua ngó xem những tác phẩm của tạo hoá hình hài ra sao ! quả thật là muôn màu muôn vẻ, sắc thái thay đổi liên tục đến nỗi ai chiêm ngưỡng cũng phải mê mẩn vì...choáng

Chia sẻ trang này