1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con xấu quá cha ơi, con lỡ coi hình xxx rồi, còn người yêu con thì trong trắng vô cùng. con xấu hổ với người ấy quá. Con đã phải dùng tường lửa để chặn nó lại đó cha.
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tốt..biết quay đầu là bờ thế thì người yêu của con sau này được hưởng thôi
    Thanh niên đứa nào chả thế...giờ thời đại thông tin nhanh nhậy ! nhiều tình tiết và đồ dùng tiện lợi ..cho nên cũng vì thế mà tệ nạn ngày càng tăng Amen !
    Hiếm người được như con...cứ thế phát huy nhé
    Chúc con luôn vui vẻ hạnh phúc !
  3. thinkingofu

    thinkingofu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi con không có đạo. nhưng thấy ở đây xưng tội xôm tụ quá nên con cũng vào
    Cha ơi cái thằng mà con để ý nó bảo nó có ghệ rồi cha ạ! Thế mà con vẫn thích nó thì có chết không Ngày nào mà con không gặp được nó thì con bức rức lắm cơ . Nó bảo nó có ghệ rồi thế mà con cũng chả ngại. Nhảy vào cua nó cho bằng được. Thử hỏi tội con to quá con gì Con có tội gì hả cha. Cho con xưng tội với. Chắc con phạm tội "chai lì" áu
  4. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ôi chời ơi
    cha lovelinh2 á
    thằng em ơi,sao mày làm cái topic này kinh wá,mày làm cái phòng xưng tội chời ơi
    mài tập trung vào chuyên môn của anh em mình đi Linh ơi,xưng tội mới kinh chứ,hix,
    anh ko biết là mài có khả năng đó Linh ạ
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thượng Đế luôn công bằng và cuộc sống luôn có sự cạnh tranh lành mạnh
    Cũng như bản năng sinh tồn khi xưa thúc đẩy vạn vật tự tìm cho mình một lối thoát !
    Ko được yêu người mình yêu ...thì sống cũng như chết ! cảm giác đó có lẽ rằng Cha cũng có thể hiểu được ..
    Và như xưa đã từng nói ...thủ đoạn trong tình yêu ko đáng trách mà chỉ đáng thương
    Hy vọng rằng con sẽ tìm được lối đi đúng đắn nhất cho mình và cho cả người ta !
    Sự kiên trì và "chai lì" rất cần thiết trong tình yêu...mà hình như nếu Cha ko lầm thì con trai rất thích sự quan tâm của con gái, cho dù có yêu hay ko thì mọi cách đối xử bao giờ cũng chiếm được cảm tình của phái nam
    Hãy làm theo trái tim con mách bảo...rồi một ngày nào đó nó sẽ được đền đáp
    Chúc con may mắn và tìm được hạnh phúc cho mình Amen !
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu...spam nè , Cha tha tội nhưng mod chắc là ko del ngay
    Amen ! lạy Chúa tha tội cho con
  7. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi ời, có con "triên" ghẻ này muốn xưng tội nữa đây ạ. Hôm nay trốn chồng đi ăn trưa với bọn cơ quan cũ. Có 1 anh đến đưa đi. Nhà anh ấy và nhà con có chơi với nhau. Nhưng original thì anh đấy là bạn con. Sau đó thì làm cùng với cả con và nhà con, cũng chơi thân với chồng con ra phết. Dưng mà nhà con thì không thích con đi chung với ai hết. Đi ăn trưa với bạn, không về nhà với con là anh í cũng không thích rồi. Đâm ra đi về con lại thấy hơi hơi tội lỗi. Không biết là tội đi cùng 1 anh khác hay tội yêu chồng quá đâm sợ nhỡ chồng biết, giận dỗi thì chít. Khổ thân con quá cha ơi. Hu Hu Hu.
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá..cũng là một điều tốt (nhưng ko hay cho lắm )
    trong trường hợp của con..giữ đạo làm vợ thế là một điều thật tuyệt vời, tất nhiên cũng ko cần phải quá khép kín đến nỗi ko có thời gian hay ngại giao lưu cùng bạn bè
    Cha nghĩ chắc Chồng con cũng hiểu và thông cảm thôi...nếu anh ấy yêu con, rất yêu thì nên suy nghĩ thoáng 1 chút
    Chuyện gia đình khá là phức tạp...chuyện xã hội lại càng phức tạp hơn !
    Chúc con luôn luôn hạnh phúc với một gia đình thật đầm ấm
    Yêu...sẽ chẳng bao giờ để xảy ra điều gì đáng tiếc Amen !
  9. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tuần này con có quá nhìu tội. Tội thứ 1 là đột nhập vào sân thi đấu của trường, cạy khóa cửa của phòng dụng cụ để lấy bóng cho lũ lớp con đá... Tuy sau đó bị bắt và cả lũ bị kỷ luật... nhưng chúng nó không cho con ra tự thú. Tuy vậy nhưng con vẫn thấy có lỗi vì làm cho anh em liên lụy (mặc dù là con cạy cửa là làm việc cho chúng nó. Nhưng mà ai bảo là cái cửa đó chỉ có mình con phá được cơ chứ...).
    Tội thứ 2 (hơi oan). Hôm nay rõ ràng là không đánh bài, chỉ đứng coi lũ trong lớp đánh bài thoai. Thế mà thầy giám thị đi vào bắt cả lũ, và kết tội luôn cho con... bị oan mà... . Cha ơi, rõ ràng là con không đụng tới bài bạc từ hơn 2 năm nay roài, thế mà lại bị oan thế này thì làm sao??? Nhưng ai bảo là thầy cho nghỉ kia chứ. Nghỉ 3 tiết lận, như vậy thì làm sao mà tụi con chịu được - phải đánh bài cho đỡ buồn thôi... Thôi thì con xin cho cả lũ lớp con cũng được... "Amin"
    Mà cha ơi, tụi con có nên làm thêm một vụ nữa cho đủ "Hát trích" hông???
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế "father lovelinh2" là một exception chứ ạ .
    Xin tội, có rửa tội cho tui không là right của cha....còn không xin tội một mình vậy...
    Hix..hix..hix... một buổi tối sực 9 wicked wings, 1 strawberry milkshake... mà khi honey fone lại nói dối là "dạo này iem đang kiêng ăn anh ạ..."

Chia sẻ trang này