1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi tội lỗi
    hôm nay dám đi chơi với 1 người mới quen
    trong khi bỏ rơi đứa bạn ngồi ở nhà cả ngày
  2. SMoneySS

    SMoneySS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em xưng tội với. Tội của em là chỉ thích tiền thôi. Chả biết tại sao em lại mê tiền đến vậy, không có tiền là người em cứ bần thần chân tay bứt rứt chẳng thiết làm gì nữa. VÌ cái tật xấu này mà em chẳng thể yêu được ai nghèo cả. Cứ có "hàng" đến với em là em phải tia trước bộ vía xem thuộc típ người nào, sau đó là nghía phương tiện và đo độ dày của ví. Người ta ngồi ở ghế mà cứ lệch người một bên vì ví dày là em thích lắm...hic hic.
    Chả biết có Chúa nào rửa tội được cho em không? Em biết thế là xấu mà không thay đổi được!
  3. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lạy đức mẹ... Hôm qua con nói dối là đi co việc nhưng thực ra là con phóng xe... đến chỗ chàng làm nhiệm vụ và 2 đứa đã bỏ quên nhiệm vụ để đi chơi.. huhu, đến tối về con áy náy rồi... thể nào cũng có người bị mắng vì bỏ vị trí... còn con về nhà vẫn đường hoàng vì " đã xong việc, tót lên nhà ngủ "..
    Tội thứ 2: sáng nay con quên ăn sáng.. amen.... với con đó là tội tày đình.. vì sẽ suy giảm..... nhan sắc cũng như .... cái dạ dày...
    Tội thứ 3: sáng nay con đã hành hạ mèo yêu băng cách.... cho nó lên cao.. má khóc mãi ko xuống được..
    Thôi, nguyện từ giờ đến tối con sẽ ko phạm lỗi nữa .
  4. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi ..tội lỗi.. Con xin thú tội với chúa, con có tội lớn lắm ạ. Tội của con là đã bắt "người ta" phải xưng tội trước chúa để con được biết những tội của anh ấy gây ra, mà con chẳng hiểu người ta có muốn thú tội không? Tội " bắt ép " người khác có tha thứ được không? Thưa đức chúa ????? Híc..híc. Con đang sám hối thật sự đây.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa cứu xét, lạy Phật từ bi!
    Cho con vào đây XƯNG TỘI DÙM cho một người được không ạ? Hắn ta nhìu tội lắm con thấy hắn tội lỗi đầy mình nhưng lỡ là bạn tri kỷ của hắn nên đành giúp hắn một lần này, xưng bớt tội lỗi của hắn(Con post bài này lên xong gửi link cho hắn coi như là hắn biết tội của mình ạ)
    Tội thứ nhất (cũng là tội nhẹ nhất) : Không chịu post bài lên đây, đợi người ta gửi link, chui vô đọc tội của người khác rồi cười.
    Tội thứ hai (tội này ít nhẹ hơn một tí) : cố tình che giấu tội lỗi của mình, không chịu xưng tội (giống nhìu người ở đây, chắc vì tội nào cũng ác như con sâu cả )
    Tội thứ ba (ác lém các bác ạ) : CỐ TÌNH gây thương nhớ cho người khác. VÔ TÌNH đã là tội ghê gớm rồi vậy mà hắn còn cố tình?
    ?.
    Nhìu quá kể không hết Phật ạ! Chúa ạ! Hichic
    Thôi để mỗi lần một ít, Chúa và Phật xá tội cho him dần dần đi ạ, rồi con mới dám xưng tiếp (xưng tội dùm ấy ạ)
    Bạn tri kỷ của giot_cafe2000
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...Sau một thời gian đi tĩnh dưỡng và tu luyện + nghe thuyết giáo của Chúa
    Cha trở về với PXT của mình...và thật tuyệt vời khi thấy các con Chiên quây quần xung quanh...
    Xin lỗi các con vì đã vắng mặt qúa lâu
    Nhưng sao xót xa khi nghe những bức xúc và tâm sự..cùng những tội lỗi mà các con mắc phải
    Sự thành tâm của các con khi đã đặt chân nơi cái PXT này khiến Cha cảm thấy mình đã làm 1 việc thật có ích khi đã lập ra nó
    Ít ra cái nơi này chắc chắn sẽ là những kỉ niệm của các con và những gì có thể chia sẻ cùng các con dù chỉ một chút

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 19/10/2004
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội cái nhỉ
    Chúa ơi, con xin nhận cái tội tày trời là ép uổng người con yêu thương nhất trên đời trước ngày cưới 3 tháng
    Của đáng tội, em yêu xinh đẹp ở ngay bên cạnh, nhịn thế nào được. Cũng phải thông cảm thôi đúng không Chúa.
    TL, anh yêu em
    Con còn một tội nữa là đã giả vờ yêu người khác để làm tan cái tảng băng lạnh giá bên ngoài của người con yêu, nhưng chiến dịch của con, nhờ Chúa phù hộ, đã thành công rực rỡ. Con sắp cưới được người con yêu nhất nhưng lại gây ra đau khổ cho người yêu con nhất. Chúa mau giúp cô ấy tìm người yêu khác đi ạ, càng sớm chừng nào con càng đỡ áy náy chừng ấy.
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vào đây có phải xưng tội nữa ko nhỉ?
    Thôi kể tội mình thôi chứ xưng làm gì.
    Hix... đợt này toàn tiêu tiền chùa của Công ty. hix hix Biết lấy đâu ra đồng tiền chân chính để tiêu đây.
    Đợi đến cuốii tháng thì... móm mất. Hi vọng là sếp không biết (giữ bí mật.. nha cha) ko thì.. chết !
    Mà.. tội của cha cũng lớn lắm. Để SYR xưng hộ cho. Tội của cha... là bắt.. nguời khác phải xưng tội trước cha. Và tội thứ hai là... cha xưng tội đi thôi, còn dấu diếm gì nữa
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thánh Ala/chúa cùng các đấng tối cao kính mến,
    Con xin xưng tội với chúa là con không dám yêu bởi vì con sợ tốn thời gian và tốn tiền, đồng thời sợ mất tự do chòng ghẹo các anh/em/bạn trai khác không phải là người yêu của con.
    Ngoài ra con còn một tội rất lớn là thường xuyên gây hiểu nhầm cho các anh/em/bạn nam.
    Tội cuối cùng của con là làm cho nhiều người tưởng rằng con thông minh và tin tưởng con trong khi con kém thông minh và thiếu hiểu biết vô cùng.
    Trân trọng,
    I_am_joking.
  10. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi vào xưng tội vậy..mà tội j nhỉ??
    Ah, trót nghĩ về anh wa'' nhiều, tất cả là tại anh để bây giờ tui fải ngẩn ngơ vì một người mà tui ko nên nhớ.
    Ước j ...chưa hề gặp anh.

Chia sẻ trang này