1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinacad

    vinacad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con, người trần .Thế giới này có bao nhiêu tội? Con "xin" mắc hết vì con biết con là người trần .Mỗi 1 tội , để lại 1 "hậu quả" ngọt ngào hay cay đắng ? con cũng không biết , con chỉ biết rẳng con làm điều ấy là tốt nhất hay chí ít là điều mà ... từ đó con rút ra được bài học mới.
    Xưng tội làm gì? để cho tâm hồn ta thanh thản và tiếp tục 1 tội mới .
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái này Chúa chịu thôi..oan oan tương báo, giữa tình yêu và thù hận chỉ cách nhau có 1 gang tay..với những gì con gây ra cho người khác thì con hãy chỉ mong rằng mình nhận lại được đúng như vậy
    Cái quan trọng là con người ta biết nhìn nhận ra những sai lầm của mình để mà có thể đi tiếp con đường tiếp theo cho đúng nghĩa
    Những thủ đoạn trong tình yêu...ko đáng trách mà chỉ đáng thương thôi
    Chúc con hạnh phúc bên người con yêu...và trong ngày cưới
    Amen...
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Haha...cách sống của con giờ khá hay đấy
    Cũng bản lĩnh đấy chứ...đâu có phải đứa nào cũng tiêu được tiền chùa đâu
    Tiếc là Cha chỉ có PXT thôi chứ ko có chùa để tiêu đành chịu vậy
    Mọi sinh linh đều có tội lỗi của riêng mình...Cha cũng vậy, ko thể thoát khỏi cái quy luật tuần hoàn của cuộc sống
    Sinh mệnh do Chúa tạo ra..còn định mệnh do chính chúng ta tạo ra...
    Chúa sẽ ban phước lành cho các con...Amen
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu..ko phải la` có tội, và Yêu cũng ko phải là một tội
    Có một câu nói rất hay về tình yêu " Dù là thiên đường hay địa ngục của sự vĩnh hằng ấy(tình yêu) ta vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được yêu và được sống cho điều tuyệt vời ấy"
    Mọi thứ đều có giá cuả nó...vì vậy cho nên yêu đương ko sợ tốn kém
    Mạnh dạn lên con...rồi chắc chắn con sẽ còn được nhiều cái hơn thế nhiều...những gì mà tiền bạc và thời gian của con ko thể mua được...
    Và cảm giác hy sinh cho 1 người mà mình yêu cũng tuyệt vời lắm...
    Chúc con sẽ hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn
    Một khi trái tim con rộng mở và ko còn băng giá như ngày nào
    Và nơi đó có chàng hoàng tử cưỡi (Dream II ) phóng đến..hẹn con trong 1 quán caffe cực kì lãng mạn
    Chúa ban phước lành cho con
  5. Tay_Mon_Khanh

    Tay_Mon_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con là con gái đấy nhé, đừng nhìn nick con lại tưởng con là con trai thì hiểu lầm chít mất.
    Tội lỗi của con, ko biết là nặng hay nhẹ, nhưng con cứ xưng tội vậy, Chúa fán xét thế nào cũng được, con ko mặc cả đâu, xông xênh mừ. Con năm nay sắp hết 21, bước vào 22, thế mừ con đã từng làm cho 5 chàng trai khóc nhè ngay trước mặt mình roài (con ko oánh chúng nó đâu đấy) Sao con nghe đồn là bọn con trai chẳng mấy khi khóc trước mặt con gái cơ mà nhỉ, trời ui, cung thấy hơi áy náy, nghỉ hay chơi tiếp đây
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp chị ạ,ko việc gì fải dừng lại 1 chuyện hay ho như thế cả
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khóc..ko phải là giọt nước mắt thông cảm, chẳng qua là vì ko đạt được mục đích của mình...
    Đó ko phải là những giọt nước mắt dành cho người khác..mà chẳng qua họ khóc cho chính bản thân họ
    Làm sao có thể quý giá như những giọt nước mắt đầy lòng nhân hậu, vị tha và hết mình vì người khác
    Tội lỗi thì vẫn là tội lỗi ko thể nói nó là điều tốt được...rồi đến khi con khóc trước mặt một chàng trai ko để ý đến con..con sẽ hiểu cảm giác của người khác
    Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng...điều quan trọng là họ biết yêu, biết dành tình cảm cho người khác
    Và Cha nghĩ con cũng nên vậy...hãy hiểu và thông cảm cho họ chứ ko phải lấy đó làm niềm vinh dự
    Nếu như con chỉ là một co gái bình thường...thì ko hiểu con sẽ xưng tội với Cha sao đây?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Với cái nick và cách xử sự của con...sẽ ko có điều gì là tốt đẹp cả...khi con cho người khác cái gì thì chắc chắn sẽ nhận lại được điều ấy
    Chúc con may mắn với quyết định của chính mình để một ngày nào đó hy vọng Cha sẽ nghe con xưng tội Amen
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa chứng giám, con chỉ hay mải chơi và lười nhác thôi ạ, chưa làm việc thất đức gì Amen !!!
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa
    Con biết là con cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng con muốn hỏi Chúa một câu là sao con cứ yêu ai thì người đó ...đi lấy chồng...(hic làm con tốn bao nhiêu là phong bì để mừng...), Con muốn hỏi Chúa là bao giờ con mới yêu được cô nào...để cô ấy lấy con...Amen

Chia sẻ trang này