1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khi nào duyên đến thì con sẽ được như ý ngay thôi Còn giờ đây...cứ phong bì thật nhiều coi như con gửi tiết kiệm dài hạn, sau này con cuới chúng nó khác phải đi trả nợ lo gì
    Với lại con cũng cần xem lại mình...vì sao cứ yêu ai thì người đó lại đi lấy chồng, nếu ko yêu chắc họ ko đến nỗi "đi vào khổ ải" sớm như thế
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi Chúa ơi !
    Lương con có hơn 1T mà tháng này con có 6 cái đám cưới...chắc tiêu tùng đời con rồi...mà con mới có 25t các nàng lại cứ bắt con fải nặng gánh gia đình, không lấy thì các nàng bỏ đi lấy chồng cho bõ ghét...tuổi trẻ có là bao đâu mà không yêu nhau lâu lâu một tí nhể...Chúa ơi là Chúa....
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Potay thôi con ơi...Cha đây còn 8 cái đám cưới với 4 cái sinh nhật đây này
    Tháng này lại phải ăn chay roài
    Vấn đề tuổi tác là cũng hơi bị tế nhị đấy..giờ trẻ con lớp 10 chúng nó đã yêu đầy ra kia kìa (ko hiểu thần Eros làm ăn kiểu gì mà tên tình yêu bắn lung sờ tung hết )
    Các lớp "già" bi giờ ko lấy chồng thì..ế hết à? cho nên các nàng ta phải tranh thủ thôi, chuyện dễ hiểu ấy mà
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Amen,(nhưng con ứ thèm Lạy Cha),tội con chất đống,biết xưng từ chỗ nào đây?
    Nếu không thành thật trong tình yêu có phải là cái tội?
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giờ đã gần 4h sáng bên đây mà Chop vẫn chưa đi ngủ...Bài vở một đống....Sớm mai lại phải dậy lúc 8h, để đi học, rùi 2 bài test trong 1 ngày...Không sống nổi...Sau ngày mai, mấy bạn ở đây không thấy em Chop vào , nhớ là biết chắc Chop bỏ mạng ở đâu đó ngoài đường vì tội vừa đi vừa ngủ gục nhé...
    Hừm..vậy mà vẫn không tắt máy tính đi được....Ghét cái box tư vấn tình yêu này quá...Tội lỗi với mẹ hiền quá....
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Cha, con và các chú lùn....
    Amen !
    Con sợ lòng con giờ đây đã băng giá với tình cảm....mà như vậy thì thế giới này thiếu đi một người yêu cái đẹp...mà như vậy thì tội lỗi lắm Chúa ơi.....Con cũng chẳng biết bao giờ cảm giác chống chếnh sẽ qua đi, để con được bình yên đi tiếp chặng đường phía trước....Khi cuộc sống không như ta mong đợi hãy học cách bằng lòng...chẳng nhẽ không thể làm khác được hay sao, thay đổi cuộc sống của mình khó đến như vậy sao ?...Và cô đơn có phải là một hình phạt nghiêm khắc nhất Người đã giành cho con.... khi con hoàn toàn vô tội ? ...
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    LINH... mục thân mến !
    Nó cảm thấy mình tội lỗi với bản thân mình nhiều quá. Bởi nó lúc nào cũng hạ thấp bản thân nó cả.
    Hắn thì quá giỏi giang, tài hoa, ối người theo đuổi. Còn nó thì chả có gì cả, trên mức tầm thường. Nó nghĩ nó chả có tí teo gì giá trị cả. THật tội lỗi với chính bản thân nó.
    Bây giờ, nó muốn tạ tội với chính nó. Bởi nó gây ra cho chính nó nhiều chuyện chả ra đâu vào đâu cả. Linh... mục nhỉ!
    Tạ tội xong... thể nào nó lại mắc tội cho coi vì nó vẫn... chứng nào tật ấy !
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xưng từ khi linh hồn con bắt đầu cảm thấy rằng con tội lỗi
    Ko thành thật trong tình yêu cũng là một tội lỗi vì như thế con đã làm tổn thương đến một trái tim khác...
    Tội lỗi ko hoàn toàn do con...nhưng hãy thử nghĩ khi một người ko thành thật với mình liệu có đáng trách hay ko?
    Con hãy rửa tội và hãy sống thật với tình cảm của mình...dù yêu hay ko nhưng làm cho mình thoải mái cũng là làm cho người khác như vậy
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Một chặng đường gian lao...đỉnh núi kia đang ở phía trước..Hãy cố gắng lên con, bạn bè sẽ luôn ở bên cạnh con và cùng con vượt qua bao thử thách...
    Hào quang của chiến thắng sẽ là phần thưởng tuyệt vời dành cho con
    Nhưng đừng quá sức quá..con sẽ gục ngã trước khi đón nhận niềm vui chiến thắng
    Giữ sức mình để tiến được xa hơn
    Cầu chúa che trở cho con Amen
  10. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Amen, lậy thánh Mary, dạo này nhàn dỗi đâm ra chứng ngủ nhiều và buôn chuyện. HÔm qua con đã buôn với 1 anh chả có tình í gì với con cả.. nhưng bị người yêu bắt quả tang ( chả là con đang o tren fòng cầm di động đi đi lại lại thì hắn mò tới... pa má chả đánh thức mình trước.. tức quá ) hắm gầm gừ yêu 1 cái rùi thôi. Nhưng đến tối về con lại..... mặc kệ hắn ngồi ờ Phòng khách nhà con và con đã buôn chuyên, xin thề có con bạn thân chứng giám. toàn chuyện quan trọng, chuyên tương lai, tiền bạc cả... Hắn dỗi quá, con buôn xong 2 cú liên tiếp, hắn đứng lên bỏ về..... hắn dỗi làm con dỗi theo, cả chiều qua con tắt máy luôn... hihì... ko biết con có tội gì ko ? Nhưng con lại vừa bật máy nhắn cho hắn.... hắn nói hắn đang nhớ mình mới chít.... tội lỗi.. quá... thế mà lại đi dỗi hắn...

Chia sẻ trang này