1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe...lâu quá roài kô xưng tội..chồng chất tội lỗi tùm lum
    Chuyện là thế này,sáng nay con đi học..đến trường,nghe lời rủ rê của chúng bạn ,con lở trốn 1 hum..ra ngồi cafe cóc và nói xấu mr Rod!..nói cả buổi sáng vẫn chưa hết chuyện....lại gặp phải toàn những đứa nhìu chuyện..hehhe..cả 1 buổi sáng đi nói xấu..sướng mồm quá...đã thế hum nay lại là thứ 2,thứ 2 ngày đầu tuần,con tự hứa là chăm ngoan hơn..thế mà mới sáng ra đã nghe lời dụ dỗ roài....thế có hư kô kia chứ!
  2. DemThuyTinh

    DemThuyTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Này thì tội lỗi
    Tội lớn nhất của tớ là ngu dại ( cứ nhận thế cho khỏi ai tranh) mà dại nhất là nhiều lần hùng hục nấu nướng rồi mời mod box này đến "cảm quan". Mà những nhân chứng sống về tâm hồn ăn uống của mod này có thể hiểu được tại sao tớ ngu dại rồi nhỉ Khiếp đến nỗi khi nàng ta về nhà tớ mất luôn cả bát. Hồi trước có câu ăn tham ăn cả tất, bi h phải đổi lại là ăn cả bát ( chỉ sợ sau post này cả tớ và nhiều nhân chứng sẽ bị thủ tiêu, khác gì thời kì 19xx)
    Tớ hứa từ nay tớ mua bát cao su cho nàng ta ngộ độc thức ăn chơi
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Phải............con hoàn toàn vô tội !
    Vô tội với những cái thời khắc chống chếnh, cho những giây phút ko bình lặng và cả những gì ko mong đợi
    Mọi sinh linh khi yêu đều vô tội.........và tội lỗi cũng bắt nguồn từ đó
    Cô đơn ko phải là hình phạt của Chúa mà chỉ là quãng thời gian vốn có của tình yêu...để khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu ..để một tình yêu đẹp sẽ chớm nở
    Và nơi kia...một nơi ko xa lắm, niềm hạnh phúc sẽ đợi chờ con
    " Bình yên đi tiếp chặng đường của mình " ko phải là một cách hay nhất, hãy chọn con đường sôi nổi và đầy nhiệt huyết con à !
    Mọi thứ sẽ thật đẹp khi con mở rộng trái tim mình đón nhận...để những khoảng khắc cô đơn sẽ ko còn nữa...và để một con người yêu cái đẹp được sống lại những khoảng khắc huy hoàng
    Bằng lòng với những gì mà ta đang có...là một vốn quý và đức tin mà ít người có được
    Con hãy vui lên khi thấy mình được yêu..đang yêu và sẽ yêu
    Niềm hạnh phúc tuyệt vời đang chờ đón..đừng bỏ lỡ dù chỉ 1 cơ hội, đừng để trái tim mình bị hao mòn vì băng giá
    Tuổi thanh xuân ko chờ đợi ai...phút huy hoàng sẽ đến
    Chúc con hạnh phúc...Amen
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Linh........là tên Cha còn mục thì là chức Cha đang giữ
    Chẳng có ai là thấp hèn...chỉ có tự họ cảm thấy mình như vậy, cũng chẳng có ai là danh giá mà cũng chính họ tự tôn lên cho mình
    Con cũng vậy thôi......và hắn cũng vậy ! Chúa luôn công bằng...Chúa cho ta vài điều quý giá thì cũng sẽ lấy vài thứ ta thấy hoàn hảo
    Mọi cái đẹp đều ở mỗi sinh linh....và ở mỗi tâm hồn đều có những vẻ toàn mỹ, đừng tự hạ thấp mình con ạ! nhu thế sẽ chỉ làm con cảm thấy thiếu tự tin mà thôi
    Hãy luôn nghĩ rằng con kém vài người và trên vài chục người
    Chắc chắn con còn nhiều thứ hơn nguời khác...nhưng con lại ko thể hạnh phúc bằng họ chỉ vì...họ có lòng tin vào chính mình hơn con
    Đừng đánh mất mình...cái đẹp trong chính tâm hồn con cảm nhận và điều để con hơn người khác cũng chính là nơi đó
    Rửa tội xong Cha lại thấy có lẽ phải rửa thêm lần nữa...bởi Cha cũng chứng nào tật nấy
    Nhưng....lòng sẽ cảm thấy thanh thản rất nhiều khi con đã biết nói lên điều cần nói
    Một con người ko thể thay đổi 1 sớm 1 chiều...nhưng sẽ biết suy nghĩ trong..những giây phút sắp tới
    Amen......cầu chúa cứu rỗi cho 1 linh hồn tội lỗi
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thần Eros đã bắn tên trúng đích..để 2 con tim kia biết nhớ nhung và thông cảm...
    Hạnh phúc lắm chứ một giây phút hờn dỗi..để những gì thật đẹp của buổi đêm huyền ảo, lung linh trong những giấc mộng của đôi uyên ương hướng về nhau
    Nhân danh Cha con và thánh thần...ta chúc 2 con mãi hạnh phúc bên những giây phút như vậy và những gì thật đẹp mai sau
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen...Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn con và cho cả cái linh hồn mà con nói xấu
    Để một ngày kia ko xa...Chúa lại nghe thấy một lời xưng tội tương tự của người con đã nói xấu đang nói về con
    Vẫn biết rằng như thế là huề cả làng...nhưng con người ta sinh ra, ko thể tự nhiên có cái mình có
    Cho đi cái gì thì sẽ nhận được điều như vậy !
    Bên quán caffe cóc..hay hàng liễu rủ ven hồ, một buổi cúp cua cũng sẽ là kỉ niệm cho cái tuổi học sinh Miễn sao đừng để bị...đúp
    Chúa tha lỗi cho còn lần này còn vài...chục lần sau e Chúa có "ráng" trần cũng chỉ biết đứng nhìn Amen..chứ ko cứu con nổi
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đứa con nào khi sinh ra đã như vậy...tại con nấu ăn "ngon khiếp quá" nên cớ sự mới xảy ra
    Cha có thể tưởng tượng được...
    Nhưng con để ý đến nàng ta như vậy, cũng là một ấn tượng phải ko nào?
    Biết đâu mũi tên tình yêu bay lung tung thì seo
    Ôi...Chúa cữu rỗi cho những sinh linh bé nhỏ !
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bụp you luôn bây giờ...Nói bậy bạ quá....Nói vậy thì ai dám sinh tội với you nữa...
    Cái gì mà mũi tên tình yêu bay lung tung.... Muốn chít hả...Cô nàng Đêmthuytinh muốn nói người chuyên sang nhà cô ta ăn chực, rùi ăn luôn xoong nồi chén bát là Chop đó...Hiểu chửa???
    Mà sao ki bo dzị...Hôm bửa sang cho người ta đem dzìa tô chè đậu xanh (khét), người ta ăn dùm...mà con kể công..Hôm nào sang đây khiêng cái tô (chưa rửa)về đi...khè khè khè...
    Giờ là tội của me: Đói bụng, lục nồi..không còn gì ăn ngoài mấy gói mì tôm teo réo..bực mình...Nên uống sữa đỡ...Tội luôn thèm ăn, ăn mất trật tự, mất vệ sinh
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cha đáng kính ơi...!!!
    Híc híc,,, con muốn xưng tội,,, tọi của con to lắm,,, trời ơi,, con đã tăng 1 cân so với lần cân 1,,, và tăng 50 cân so với lần cân đầu tiên trong đời con,,, cha ơi,,, cái sự thừa ra 1 cân thịt nó sẽ dừng mức độ nguy hiểm ở khía cạnh là con mũm mĩm thêm 1 tí,,, kể thế mà sự duyên dáng của con có giảm bớt cũng chẳng sao đâu,,, đằng này 1kg thịt ấy đã tác dụng thêm lực 1 Niu tơn lên cái lốp của cái xe thằng bé nó đèo con thế là con ngã, thằng bé ngã,,, thằng bé ngã chẳng sao,,, con ngã,,, con bị sẹo,,, con ứ lấy được chồng,,, phụ huynh con gào lên,,, con sẽ không thể tham gia làm tăng dân số thế giớ 1 cách hoành tráng... trời ơi cha ơi,,, con đang quẫn trí lắm,,, con phải làm gì bây giờ???
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Con là đứa " vô đạo" ( nghĩa là chả theo đạo nào ý ) nhưng cũng bon chen một phát .. con mún xưng cái tội của con lên một tí cho đỡ buồn .
    Chúa này , con hỏi chúa cái này nhé .nói dối kiểu gì thì kiểu cũng là một tính xấu đúng không ạ , có phải vì con xấu không hay vì người ta chỉ muốn lấy cái đó làm cái cớ để ra đi cho thanh thản nên họ mới viện cớ vì là đã mất lòng tin ở con chỉ vì ..... con tự khoác cho mình một cái áo đẹp mà không biết là nó không hợp với mình , hay nói theo kiểu của người ấy là bắt đầu biết cách nói dối nhưng chưa hoàn chỉnh đã đem ra áp dụng . Cái tội lỗi của con nó to tát lắm không Chúa . Chia tay thì chia tay con không buồn , hận gì cả ( thích thì chiều ) nhưng hận cái là hôm trước hôm sau đã thấy cười nói với người khác ( không biết yêu đương gì không nhưng như thế đã ngứa mắt lắm rồi ) , hôm qua đấy chúa , nhìn mà tự dưng chân tay con bủn rủn thế không bít , con phải làm sao bây h , trốn chạy thì hèn nhát quá mà cứ thỉnh thoảng lại ức chế nhau thế này không chóng thì chày cũng ..điên ... thêm cái tội nữa là CON VẪN RẤT YÊU người đó Chúa ơi ....

Chia sẻ trang này