1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáp Tý - mừng sinh nhật Chuotngoc. 19h30 tối nay mời các nhà Rồng +Rắn + Nhợn + Gà + Cún + Dê... đế

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi liu_tiu, 14/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hóng đâu
    Nó đập vào tai tớ chứ
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghe lời bạn Deep, tớ hum nay đi chơi, đếch thèm ngó đến sách nữa. đến sáng ngày kia lại có 1 môn tin nữa nhưng kệ cha nó. hức, chim cú
    trường tớ có trường hợp như này có điên ko kể cho bạn nghe nhá: khi có bộ đề ôn thi từ khoa chuyển đến, bình thường thày nào dạy môn nào thì phải hướng dẫn cho sinh viên, có thể giải đáp hết cho sinh viên những câu hỏi trong tập ôn đó. thế nhưng hôm nay tớ thi môn Lập và quản lý dự án và chiến lược kinh doanh này, 2 ông thày nhởn nhơ rồi làm cũng chẳng đến đâu, có khi lại cho đáp án sai. muốn đáp án đầy đủ và đúng, phải đến nhà thày. lớp tớ đứng ra thu mỗi người 100nghìn để có thể làm như thế chỉ với 2 môn này, tớ đứng dậy đi về, vì tớ bảo tớ đc bao điểm đấy là lực học của tớ. tớ ko cổ xuý cho những trò ăn bẩn. thế là cả lớp tớ nói tớ kiêu căng, ko biết lượng sức mình. kệ bố chúng mày! tớ nói thế. hôm nay đi thi, thằng ngồi cạnh mình chẳng học hành quái gì đc 1 môn 5 điểm và 1 môn 8 điểm vì đc thả lòng quay tài liệu và cơ bản tài liệu ấy có đáp án đúng. tớ cặm cụi làm bài tập, học suốt mấy đêm đc 6,64 điểm. nhắc lại cứ thấy máu sôi lên. thế là lớp tớ bọn chúng hả hê lắm vì đc hơn tớ điểm.
    đến bao giờ giáo dục Việt Nam mới đc Thế giới công nhận nếu cứ mãi như thế này?
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ừ, buồn cho emgaibuon thật
    Chả biết chia sẻ tnào cả.
    Chỉ có điều, những TH như emgai thì phải đáng nể chứ, sao lớp lại bảo này bảo nọ.
    Hồi trước, lớp tớ mới gọi dã man. Cô dạy 1 kiểu, cho đề ktra giữa kỳ 1 kiểu (2 bài, tính điểm mỗi bài 10%, cả 2 bài mà đều <5 là đi luôn). Đấy là môn rất hay, và cũng rất quan trọng, vì nó là môn chuyên ngành...
    Sick vì đợt đấy mất hơi lâu, tớ ức chế kinh khủng. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, làm như kiểu lớp emgai ý, gom góp vào rồi TẬP THỂ với đại diện là 1 số người đến nhà cô. Những nhân nào bất khuất không chịu đi 2 bài ktra trước thì bài thứ 3 qua hết (bài thứ 3 là bài nhân đạo của cô để cứu vớt chúng sinh ).
    May mà cuối kỳ trường ra đề chung, không có bọn tớ lại thêm 1 lần đau thương. Nhưng mà cô cũng cá kiếm hơi nhiều từ những thành viên "Khôn cũng chết, Ngu cũng chết, Biết thì sống"
    Chào mừng ngày trở về bằng 1 bài khá có chất lượng đấy nhỉ
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hông có gi?, tớ thấy kiê?u nói chuyện cu?a emgai giống hanoian quá thui nên ho?i vậy
  5. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    cũng giống cách nói chuyện của HanoiLesbian
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trường tớ ko có chuyện tương tự đâu. nói thật, trong ý nghĩ của tớ chưa bao giờ có những khái niệm: đến chơi nhà thầy, mua quà biết thầy để xin 1 cái gì đấy. tính tớ thẳng đến trắng trợn. cả lớp gọi nhau lại ngồi bàn tính, tớ đứng phắt dậy: xin lỗi tớ về đây, mọi người cứ ở lại thảo luận tiếp nhé! tớ ko muốn có 1 điểm, 9 hay trên 9 chỉ vì tớ đã bỏ ra 100 nghìn, học lại cũng ko sao, càng hiểu bài. tớ đã nõi thẳng thế. giờ thì mấy người trong lớp soi điểm của tớ ghê lắm, nếu kém chúng mấy o,..chúng cười khúc khích. kệ cha chúng! chỉ cú là 2 môn này bên khoa quản lý tớ thích, tâm huyết là khác vì trước làm mấy đề án dự giải của trường. chưa đc nổi 7 điểm....đau
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    giống là giồng thế nào? mà sao chip gấu còn có quan niệm phận biệt quê tỉnh thế?
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ừ, I c
    Mà emgai k đi xem phim hở
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lài lài....chuẩn bị có máu đổ đỏ tươi dưới cái nóng đến hơn 20 độ rồi đấy nhá
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hok phải đâu mờ, hờ hờ, emgai lại suy nghĩ ninh tinh òi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này