1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáp Tý - mừng sinh nhật Chuotngoc. 19h30 tối nay mời các nhà Rồng +Rắn + Nhợn + Gà + Cún + Dê... đế

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi liu_tiu, 14/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Trà Hoa, 28 Nguyên Hồng. chớ đi đến đây đông hơn 4 người, cơ bản đứng dậy sẽ thấy xiêu xiêu vì giá ko mềm đâu. híc, hụm qua tớ ngồi đó, 1 mình 1 cốc trà thui mà hết 35ng. híc, hum trước thì 68ng 2 mạng. có vẻ ko chịu đc. thui, lần sau kiếm cho bình dân như trà ông già ở Thanh Xuân vậy. ngồi bét nhè có 16k, nhưng....híc....ko có máy lạnh.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    6 cuốn tớ mua, chẳng có cuốn nào như tên cậu viết cả. mà thấy list sách giới thiệu ở bìa cũng chẳng có. chỉ có: Bạn tôi, tình tôi; Kiếp sau; Nếu em ko phải là giấc mơ 1,2; 6 ngày....ko nhớ gì đó. vậy thui, ko có quyển như cậu nói.
  3. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chàng ơi! Nick onlyme2007 và huathủ83 là của 1 người thiệt. Còn nick tocnaulongan là của bạn thiếp. Thấy nó không xài nên thiếp mượn tạp khi cần thiết. Thiếp không thích vòng vo tam quốc, tại thiếp học khoa Kinh Tế nên thiếp không thích post bài dài dòng. Chỉ cần những câu nói ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm của thiếp với tất cả mọi người.
    Công tử ơi! Cuộc sống là muôn màu tươi đẹp, là những vần thơ, là những nốt nhạc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta vẫn gặp phải những điều gay go trong cuộc sống, những điều là chúng ta không vui. Chúng ta hãy mở rộng vòng tay, mở rộng tình cảm chân thành, mở rộng nụ cười, và hãy đem trao niềm hạnh phúc tới tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có niềm vui sống, niềm hạnh phúc, tình cảm mọi người dành cho. Hơn là đem sự khô khan, những nguyên tắc rất ư là nguên tắc mà áp dụng 1 cách máy móc vào tình cảm con người. Tình cảm là điều gì đó rất đẹp, rất thiêng liêng, nó không có chổ cho những nguyên tắc cứng nhắc khô khan.
    Ôi! Thiếp đã xả được văn chương dài dòng ra rùi đấy công tử. Tuy nhiên nó không hay cho lắm. Thiếp rất dở văn
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @emgai : Nó là cuốn : Nếu như em không phải là giấc mơ... gì gì đó đấy. Lúc đầu tớ mua thì nó có tên là " Và nếu như chuyện này là có thật "
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    E hèm, thì tại vì mấy đợt trước Chip và lìu tìu thì hay lên nhà , còn táo với yakinto thì...chả mấy khi, nên tớ mới nhắc 4 nhân vật chính đó, chứ không thì còn phải kể ra cả emgai, Fri nữa cơ :P
    456 HHT thì ngay gần nhà tớ, mỗi tội hnay tớ k hào hứng đâu, cho nên chắc tối tớ sẽ ở nhà thui Fri ạ
    Emgai ôi, hình như có bà xã tớ cũng muốn đi chơi xa đấy, cả Fri cũng thế (nhưng Fri thì chưa thi xong, tèn ten..), emgai thử rủ xem
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhờ emgai nhưng tớ ngứa nghề, bon chen tý
    Đại ý là : Trải qua bao biến cố cuộc đời, TKiều nhận ra sự đen bạc của thói đời, nhất là đối với những người phụ nữ có chút tài sắc, thường bị thói đời ghen ghét, người đời ghen ghét....
    ( Mà tự nhiên lại đi hỏi cái này nhờ ? Chả hỉu giè )
    AQ thật roài
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ồ kề, kể kiếm đc 1 bạn gái, tự lập 1 chút, đi 2 đứa sẽ vững dạ hơn. để tớ hỏi bà xã cậu. thế Deep hồi này thuộc phạm trù nghi vấn à? sao bị lock hoài vậy? đáng....chít hi hi. ai bảo có vợ rùi còn xí xớn . ăn ở hiền lành đâu đến nỗi
    thui, nói thế thui kẻo có ku chàng gục đầu vào bàn phím nức nở rùi ướt hết cả bàn phím hí hí
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghĩa là cậu đọc phần 1 rùi hử? có cả phần 2 đấy. thế mượn cuốn nào? mượn từng cuốn 1 thôi, về đọc hết đổi tớ mang cho mượn thêm cuốn nữa có đc ko? ah mà cậu thi lâu thế? bao giờ mới xong?
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ông nì cứ làm trò thế thôi, chứ thực ra ông nì chưa từng xem đầy đủ 1 bộ truyện/phim kiếm hiệp nào cả đấy nhá
    Tớ cũng thích đọc truyện lắm, tiểu thuyết, trinh thám luôn ý, nhưng bây h thì tgian k cho phép rồi , giá quen emgai cách đây 2,3 năm thì tốt, hức hức
    Nhưng dù sao tớ vẫn muốn mượn truyện của emgai, khi nào có thể. Cho tớ booked 1 suất nhá
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ờ, cứ tự nhiên. để mai tớ post giá sách của tớ lên cho mọi người xem thích cuốn nào tớ cho mượn. hum nay cái đọc thẻ lại biến đâu mất roài nên ko up ảnh lên đc. sáng mai đã hì hụi sửa sang lại cái giá sách cho nó ngon lành, đợt rùi ôn thi làm nó lung tung quá.
    tớ ôn thi nặng đầu như thế mà đêm nào cũng phải chiến đầu 1-2h đọc sách rùi mới ngủ. mỗi ngày phải cố gắng đọc đc 1 chút. tớ quan niệm thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này