1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáp Tý - Tự hào đứng đầu 12 con giáp. Khánh thành nhà 14, mở rộng bản địa và chào đón những chú Chu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Thu_6, 09/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mỗi thứ6 là hiền nhất, vô tư nhất
    Mà này, lẵng hoa ấy định gửi chutngoc ý, thay = cái rì khác đi
    Kiểu gửi bưu fẩm cao 1m6, nặng 50kg chẳng hạn
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nốp ui có mỗi cái 1m75 - 65kg này có lấy hông
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Được roài. tớ ghi nhận vụ này. Thế thì thay vì bưu phẩm cao 1m6 nặng 50kg thì tớ chuyển thành cao 1m8 nặng 70kg nhé . Bảo Ngốc là khi nào sang đến chỗ mới tớ chuyển quà cho. Hàng ngoại
    @Tìu : Hỏi Táo rồi, chả mất xu nào
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 01/08/2008
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà zai Hà Thành đi Lào Cai ah
    @a 3ron: 2 phe đâu mà 2 phe, chẳng qua mọi ng` chưa gặp nhau bh thì có chuyện j mà nói đâu. Có lẽ off 1 lần là tất cả ok hết mà
    @3ly: CN đá bóng đấy nhá
    @love: có thik quà 1m75-65kg ko? tớ mang về cho



  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bạn choaichoai, mới vào nhà lạ nước lạ cái thì đã được 1 số mem_gạo_cội_nhưng_hiếm_khi_về_nhà cộng với 1 số mem_hơi_mới_cũng_hiếm_khi_về_nhà, cộng với 1 số kẻ_chẳng_được_coi_là_mem_cũng_chẳng_được_coi_là_khách chào đón nồng nhiệt, quay cho tít thò lò vì "Ôi may quá có bạn này để mình có cớ nói chuyện cho đỡ tủi thân".
    Thật ra thì cũng phải sr ấy vì đây là do sơ xuất của Ban tiếp đón nhà Giáp Tý - được cử ra bởi những thành viên tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà Giáp Tý. Ban tiếp đón bao gồm 3 thành viên là ChuotNgoc, lovecactus và muadongklanh.
    Khi có mem mới vào nhà, love sẽ lo phần tiếp đón mem mới chu đáo trên nhà để giúp mem mới có thể hòa đồng nch với mọi người trong nhà.
    Sau đó mem mới sẽ pm profile cho ChuotNgoc để nàng ý có thể check và nắm bắt được thông tin của các thành viên.
    Tiếp đó mem mới sẽ gặp tớ để được test (test đủ các thứ). Trong trường hợp mem mới là female thì tớ sẽ nhường nhiệm vụ test cho bảo kê nhà Giáp Tý là Soilacdan.
    Hôm nay do bọn tớ đều đang bận, không có mặt ở nhà lúc choaichoai vào nhà nên chưa thực hiện được đúng như nhiệm vụ đã phân công. ChuotNgoc thì đang chuẩn bị cho chuyến bay vào 06/08 của nàng ý nên mem mới có thể pm profile cho tớ hoặc lovecactus.
    Dù sao thì cũng rất cám ơn 1 số bạn đã nhiệt tình đong bạn choaichoai để cho bạn ý có thể cảm thấy vui vẻ khi mới vào nhà.
    P/S: Lịch của nhà Giáp Tý là chiều và tối mai đến nhà Ngốc trước khi Ngốc bay. Còn cái lịch ăn chơi kia là của 1 số mem như tớ đã nhắc đến ở đoạn đầu bài viết, chứ chả liên quan gì đến nhà Giáp Tý cả. Các bạn ý vào đây post nhờ đất ý mà

  6. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Hay lâu lắm mới thấy em Linh có một bài hay ho và đầy đủ
  7. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Pác trừ bì chưa đếy
    @thu6: oái! 1m8-70kg á? eo eo, nàng chuyển "hàng" theo đường công-te-nơ cho tớ với đi hịhị. Yên tâm là "hàng" sẽ đc "dùng" chứ ko để pánh chưng đâu
    @Sói: ấy mà cũng buôn hàng biên jới về Hà Lội á mà đã làm 1 chuyến Lào Cai thì mang về tầm chục mạng đi
    @8/8: muadong mà đã nói thì lúc nào chẳng đầy đủ & hay ho nhể muadong nhể
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngọc sắp đi xa tớ gửi tớ Ngọc vài lời
    Tớ chúc Ngọc ĐỦ cái này tớ nghĩ nói vậy là đủ đúng ko Ngọc
    Tớ vừa lang thang về lãnh thổ nhỏ bé với cái blog của tớ và 1 vài người bạn, copy được vài dòng gửi Ngọc
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    - Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.
    - Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    - Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
    Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    - Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    - Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    - Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương

  9. miubuidoi

    miubuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Còn đây cũng là những dòng đọc được từ blog của 1 người bạn, post lên chia sẻ với cả nhà vì tớ chả viết được hay, nên chỉ biết cóp những dòng nào thấy tâm đắc và thấy trùng với mình thôi

    Tớ tự hào về những thứ tớ có , thuộc về bản thân tớ ...
    ... và tớ ghét những kẻ thích thể hiện những gì họ đang mơ mộng ảo tưởng
    Tớ yêu gia đình tớ ...
    ... nhưng không bao giờ tớ thể hiện , tớ nhớ ngày sinh , ngày kỉ niệm của gia đình ... nhưng chẳng bao giờ nói ra ...
    Tớ phân biệt được đâu là xấu , đâu là tốt ...
    ... nhưng nhiều khi , cái xấu làm cho tớ trưởng thành hơn ...
    Tớ hiểu ai là người tốt , người xấu
    ... nhưng tớ quý trọng những ai được định nghĩa là người xấu mà đối xử tốt với tớ ...
    Đôi khi giữa 2 cái đó , không có 1 ranh giới
    Đối với tớ , những ai tốt với tớ , kể cả là ăn trộm ăn cắp , nghiện ngập đĩ điếm ... đó là người tốt
    ... còn những ai học hành tử tế , xế đẹp nhà giàu , cao to xinh gái ... quái thai bẩn bựa ... sống chó má , đểu giả ... đó là người xấu
    Tớ muốn có nhiều bạn ...
    ... nhưng không thích la liếm làm quen vớ vẩn ... tớ cần những người bạn thực sự
    Tớ sẽ hét ầm lên nếu có ai làm gì đó ngang tai , chướng mắt kể cả là bạn tớ ...
    ..... Nhưng sau đó tớ sẽ quên ngay chả nhớ gì nữa
    điều cuối cùng
    ... Những ai đang yêu quý tớ ... hãy yêu quý nhiều hơn 1 chút ...( nếu được)
    ... Những ai đang căm ghét tớ ... cắn trộm tớ ... cứ tiếp tục đi ( vô tư luôn )
    ... Những ai là bạn tớ ... đã , đang và sẽ luôn là như thế ! ( tất nhiên là phải từ 2 phía
    ... Còn những ai tớ ghét ... tớ sẽ ghét đến khi tớ chết ( tính tớ nó thế)

    Được miubuidoi sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 01/08/2008
  10. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nốp ui : sao lại hỏi trừ bì chưa là thế nèo chuẩn châu âu đới
    Được sinhngay8th8 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này