1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáp Tý - Tự hào đứng đầu 12 con giáp. Khánh thành nhà 14, mở rộng bản địa và chào đón những chú Chu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Thu_6, 09/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    @BMW550i: anh 3ron đã nói gỡ ảnh rồi thế nên đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Với lại who are you nhỉ nếu là người quen thì đừng post = nick lạ, nếu có thì fải nói là ai, ko có chẳng may có chuyện lại úp sọt nhầm
    @Miu: nàng hạ hoả đi :) chưa có gì to tát mà
    @8/8: pác viết thế là chít em roài bác đã bao jờ ghen chửa? Jai nhà em còn ghen hơn thế chục lần đấy hâk. đã thế nghỉ chơi với pác luôn
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
     

    Tớ không muốn là người xét nét từng câu chữ hay lôi từ điển ra để bắt bẻ này nọ. Không biết khách quan mọi người khi đọc bài viết này của MĐ thế nào chứ bản thân tớ cảm thấy lấy làm bất bình. Tớ không hiểu bạn có điều gì không hài lòng mà post bài với vẻ khiêu chiến như thế?
    Tớ đã cho rằng mọi người đã dừng tranh luận về vấn đề của Táo rồi, đã thống nhất bỏ qua những chuyện không đáng có và cố gắng hòa hợp với nhau trong một nhà rồi, và cả Ngốc cũng nói "bỏ qua chuyện cũ, không nhắc đến nữa", nhưng không hiểu sao MĐ vẫn viết bài như muốn khiêu chiến như vậy? Thực sự là tớ thấy các bạn cố chấp quá...
    Sáng nay ( theo giờ của tớ bên này, giờ VN chắc thành chiều hôm qua rồi ) tớ và Mad đều nhận được PM cùng nội dung của Ngốc về vấn đề của Táo. Lý do Ngốc PM cho tớ và Mad vì bọn tớ là mem cũ cùng thời với Táo, Ngốc, và có thể, bọn tớ cũng được coi là mem cùng thời với mọi người bây giờ.... và bọn tớ cùng nhìn nhận vấn đề như thế này :
    Cũng có thể do bọn tớ k còn dành nhiều tâm huyết cho nhà Giáp Tý trong quãng thời gian vừa qua, nên về việc cảm nhận hồn của nhà hiện giờ hơn ngày xưa là không có.
    Trong vụ việc vừa qua, BAN ĐẦU,bọn tớ không thấy Táo có bất cứ ý gì chê bai hay coi thường các thành viên mới cả, trái lại bọn tớ thấy bạn ý là người biết phải trái: biết bất bình trước phát ngôn đầy "bừa bãi" của Sói, và biết kìm mình khi chứng kiến mình bị 1 số thành viên khác lên án.
    Thứ nhất, sau khi Táo phản đối về việc sử dụng từ của Sói, thì ngay lập tức Sói lại chọc tức bằng cách nhấn mạnh lại từ BỌN.
    Thứ hai, việc muadong và love tiếp tục vào sau lên án Táo và liên tục nhấn mạnh lại từ BỌN là rất sai. Thực sự nếu bọn tớ là Táo, thì sẽ phản hồi lại đến cùng, sau đó chả thèm quay lại đó 1 lần nữa /
    Hơn nữa, sau 1 số vụ việc đi lên cao trào, lại thấy Táo viết 1 bài khá chân thành, càng chứng tỏ bạn ý chả muốn gây hấn với ai cả.
    Đặt mình trong địa vị Táo, liệu có mấy người được như vậy khi bị nhiều người "đánh hội đồng" đến thế (gần như tất cả nhà mình lên án sự xuất hiện/bài viết của Táo, poor her !!!). Cho dù bạn ấy có phân tích từng câu từng lời lại của mỗi người, đó cũng là một phản ứng dễ hiểu.
    Đến với ttvn, hoặc cụ thể là 1 topic nào đó trong Cuộc sống và Tâm sự, tớ e rằng đa phần có nhiều người buồn hơn là vui. Vui thì tốt thôi, còn buồn thì họ muốn tìm nơi để chia sẻ, hoặc tạm quên đi điều gì đó. Có thể hôm nay họ đăng ký, trong một phút chán chường, nhưng mai họ không quay lại vì lý do nào đó, tớ cũng k thể trách cứ quá được, vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau, sự quan tâm của mỗi người đến mỗi thứ khác nhau,... Ai có thời gian quay lại để chia sẻ thì tốt thôi, vì nó sẽ tăng tình đòan kết gắn bó, các thành viên sẽ hiểu nhau hơn. Có 1 số người do lâu lâu mới vào lại nơi mình đăng ký, chưa kịp nắm sự tình diễn biến trong 1 thời gian dài, thì việc họ hỏi bâng quơ hay chung chung là điều bình thường, ta cũng k thể trách họ được, và k thể bảo "ông/bà đi đi, tôi không cần một người ít tham gia vào các câu chuyện của mọi người như ông/bà" được. Trừ phi nếu đó là 1 thành viên không tốt, chúng ta đã hiểu qua 1 vài lần gặp gỡ, thì việc đó tớ lại hoan nghênh.
    Tớ cũng không nghĩ sau mọi chuyện, Táo lại à ơi post bài hỏi han tất cả những bài trước đây đã "phản pháo" lại mình một cách đơn giản được, cách bạn ý viết bây h đã thể hiện sự cố gắng rồi. Nếu bạn ý viết à ơi thế, thì tớ mới thực sự buồn. Nhắc lại một lần nữa, tớ chả thấy bạn ý có gì sai trong vụ này cả, và trong mấy ngày qua, bạn ý đã phải chịu nhiều điều không hay rồi.
    Nhắc lại chuyện này mới nhớ, muadong có nói một câu trên topic "chó cứ sủa, đòan người cứ đi", tớ thì góp ý nhẹ nhàng là hơi quá thôi, nhưng thực sự là viết như vậy rất không ổn. Bây giờ lại thêm một bài viết như thế này nữa, thật lòng tớ cảm thấy bất bình, cảm giác như là bạn ấy cứ muốn khơi lại chuyện cũ sau khi mọi người đã thống nhất để nó đi vào dĩ vãng vậy. Chính vì thế, dù không muốn nói ra, nhưng tớ vẫn phải nêu lên quan điểm của mình theo một cách khách quan nhìn vào ( vì thực sự tớ cho đến giờ tớ cũng không quen và tiếp xúc với mem mới, mem cũ thì k nói làm gì, và vấn đề của mọi người khởi điểm từ box TS tớ cũng k hề biết, tớ tham gia nhà GT, làm Mod CS thì tớ quan tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh nó thôi. Tớ k muốn nhà GT vì những lý do cá nhân mà trở nên lộn xộn, càng không muốn nó ảnh hưởng đến CS và sự ghé thăm của 3 Mod còn lại....)

    .....
    Tớ nói có vẻ dài dòng, và có thể lủng củng nữa, nhưng đó là toàn bộ những suy nghĩ của tớ khi rà soát hơn chục trang viết của nhà mình trở lại đây. Mong mọi người cùng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và trả lại cho nhà GT một không khí hòa đồng, vui vẻ và đoàn kết....

     

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 02/08/2008
  3. miubuidoi

    miubuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @ Thứ 6 : tớ nhờ bạn xoá hết cả bài của tớ và anh baron ở trong nhà 14 này đi nhé, cả bài này nữa hoặc nếu thích thì để lại 1 bài này cho có = chứng cũng được . Lý do à: để lại nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vợ chồng tớ ( đủ lý do rồi chứ) đây là yêu cầu của cả 2, cũng ko có nhiều lắm đâu, nếu thích thì tối nay tớ về sẽ gửi link cho ấy
    @ Ngốc: mọi lời hôm qua tớ muốn gửi đến Ngốc chắc Ngốc đọc rồim chẳng cần để lại nữa, chỉ cần ấy ghi nhận là được
    @ cả nhà ( những ai thực sự tớ coi là nhà Giáp Tý, cũng ko
    nhiều lắm đâu nhưng cho tớ gọi mọi người như thế) : tớ mãi coi mọi người là bạn, còn đất này, tớ ko muốn ở lại, xin lỗi mọi người, nhưng nó ko còn giống như cái ngày tớ mới về nữa, tớ ko tìm thấy sự thoải mái ở đây nữa, cho phép tớ duy trì tình bạn với mọi người chỉ thế thôi, yêu mọi người nhiều lắm ...
  4. baron01

    baron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nhận được PM của T6....Định nói thêm nhưng mà thôi, chán chả buồn trả nhời...Cô nghĩ chắc bọn tôi dỗi hơi mà đem chuyện của box khác và nhà Giáp Tý chắc ? Bọn tôi muốn phá hoại chắc ? Cô đọc lại từ đầu đi, không biết "đứa nào" mới là cái người lôi chuyện của box khác sang đây xỉa xói, soi mói tôi - do bị tôi xử lý bên box TS mà đem lòng thù hằn đâu...Lúc xử lý có biết nó là đứa nào đâu....Biết nó sống cái kiểu nhỏ mọn thế thì..........Chả biết dùng từ gì lịch sự . Đây là 1 ví dụ về loại người như thế :
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Cho dù Thứ 6 có cố gắng hàn gắn cãi sự rạn nứt thì nó vẫn cứ hiện ra mà thôi bởi vì nó có thật. Nếu nhận xét khách quan, bạn Táo Xanh góp ý với Sói như vậy không sai. Nhưng tại sao nó lại gây sự phản ứng mạnh mẽ ở nhà Giáp Tý. Đơn giản đó là vì cách làm của bạn Táo Xanh đã tát thẳng vào những gì trước đến nay thành viên nhà Giáp Tý đang gìn giữ. Tại sao giữa tớ và Mùa Đông có nhưng lúc bất đồng quan điểm gay gắt, rồi những lúc thành viên và khách khứa cũng khó chịu với nhau mà chưa bao giờ trong nhà xảy ra tranh cãi. Đó là vì các thành viên dù thế nào vẫn luôn tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau. Mỗi nơi có một cách ứng xử khác nhau, bạn muốn tham gia thì phải tôn trọng nó chứ không phải nghĩ rằng bạn có cách ứng xử của riêng bạn mà đi ngược lại những gì mọi người tạo ra.
    Từ trước tới nay, nhà Giáp Tý không thực sự coi nhưng người sau là thành viên mà là những thành viên danh nghĩa:
    - Không gửi profile cho mọi người. Đừng nói rằng điều này không quan trọng, bởi vì việc gửi profile này là biểu hiện rõ nhất chứng tỏ bạn đã tin tưởng và thực sự muốn chia sẻ với mọi người. Và hơn ai hết, nhưng người đã được tớ PM tận nơi mà vẫn không chịu gửi profile là những người hiểu rõ những điều này.
    - Không tham gia tích cực và đóng góp cho sự phát triển của nhà. Về việc thế nào là tham gia tích cực và đóng góp cho sự phát triển của nhà thì mọi người có thể đọc bài phân biệt giữa khách và thành viên của Mùa Đông đã post ở trang trước.
    Ai là thành viên thực sự, ai là thành viên trên danh nghĩa của nhà thì tự bản thân người đó hiểu rõ nhất điều đó và những người khác cũng vậy. Những thành viên danh nghĩa này không phải là thành viên nhà thực sự của Giáp Tý, tuy nhiên vì những lý do đặc biệt mà được mọi người tôn trọng và yêu quý nên vẫn gọi là thành viên. Nhưng thành viên danh nghĩa này hãy giữa lấy phép lịch sự mà ra khỏi nhà khi đã được mời.
    P/S một điều cuối cùng: Đề nghị thứ 6 không xóa bài của các thành viên trong nhà như vậy. Có thể trên này thành viên có 1 số bài gay gắt nhưng sau đó mọi việc đã được giải quyết xong ở bên ngoài. Việc bạn xóa bài như vậy lại làm thổi bùng lên những tranh cãi mới và cho rằng bạn thiên vị.
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 02/08/2008
  6. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới tất cả mọi người. Tớ chả quan tâm đến cãi nhau, tớ chỉ thích vui chơi. Cho nên ai chơi được thì tớ chơi
    Cãi nhau làm gì cho nhức đầu, nâng cao quan điểm làm gì cho mệt thân, người tớ đã xấu nên tớ dặn lòng đừng có mà đầu gấu.
    @Táo: Nhớ cái hẹn hôm nay nhé, nàng nhé. Nếu rảnh thì qua nhà đón tớ đi luôn. Có cái này hay lắm, cho nàng xem.
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ vẫn nhớ hẹn mà, chiều nay tớ rảnh, để tớ qua nhà đón nàng, nhân tiện tạt té vào hỏi thăm cái hôm trc tớ đưa cho nàng ý
    @ Tìu: Tìu ơi chiều nay rảnh thì 3h ở " điểm hẹn nhé"
    @ Thu_6: tớ chờ nàng gửi mà mãi ko thấy đâu, sr nhé
    @Mad:
  8. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng ý với nàng điểm này. Vì nếu nàng đã công nhận là Táo không sai, mà nếu đã thấy mình đúng rồi mà cứ im lặng thì mới là bạn tốt của nhau sao? Hóa ra những gì các thành viên nhà GT đang gìn giữ lại là những điều giả dối, giả tạo với nhau sao? Nếu mà như thế thì tớ cảm thấy thật sự xấu hổ cho cái tình đoàn kết bác ái của nàng đấy, ChuotNgoc ạ!
    Cái này là quan điểm của mỗi người, mỗi người có quyền sống và làm việc theo quan điểm của mình. Nàng không nên và không thể ép người khác sống theo ý mình được. Một tập thể có người thế này, có người thế khác, đâu phải ai cũng như ai. Nếu một tập thể mà thấy cái sai lè lè ra mà ai cũng ngậm miệng ăn tiền, ai cũng giả lả vỗ tay cổ vũ cho cái sai ấy mới là một tập thể đáng lo đấy, nàng ạ!
    Cái này tớ không có ý kiến, tuy nhiên tớ chỉ rụt rè phát biểu 1 câu thôi. Có những người khách họ đóng góp cho nhà GT rất nhiều, những giai đoạn nhà GT tinh thần cực kỳ xuống thấp, họ đã góp phần kéo nhà GT lên (cái này chắc ChuotNgoc biết và hiểu, nhỉ!) nhưng mà cái nhận được ở nhà mình là gì?
    Và ChuotNgoc nghĩ họ sẽ nghĩ ra sao với những phát ngôn gần đây của ChuotNgoc???
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Hoa Quỳnh:
    - Về vấn đề thứ 1. Trước giờ tớ chưa hề nói Táo Xanh sai, Sói đúng. Nhưng bạn Sói đã có lời xin lỗi về vấn đề đó vì vậy việc giữa bạn Sói và bạn Táo xanh đã giải quyết. Còn việc MĐ và những người khác phản bác đó là vì các bạn ý có những cách nhìn khác nhau và đưa ra quan điểm của mình. Các bạn tranh luận thì phải biết tôn trọng người khác. Bạn táo xanh khi vào nhà dùng một nick lạ, rồi càng về sau lại có những lời coi thường thành viên mới, cho rằng thành viên khác không được xía vào việc của mình. Xin lỗi bạn nhưng bạn đã post lên nhà là nơi chung của mọi người thì ai cũng có quyền xía vào.
    - Tớ không biết bạn nói đến cái tập thể nào. Nhưng đối với nhà Giáp Tý thì sự tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau được đặt lên hàng đầu. Từ trước đến nay khi các thành viên có nhưng việc làm không hay đều được các thành viên khác góp ý một cách chân thành nhẹ nhàng chứ không phải là một cách gay gắt, cãi cọ vặn vẹo trên nhà. Chưa bao giờ nhà Giáp Tý vì bênh vực nhau mà lờ đi những điều phải trái nhưng có nhiều cách để giải quyết một vấn đề chứ không phải là cãi cọ. Tớ không biết cách hành xử của bạn thế nào nhưng ở nhà Giáp Tý đó là cách hành xử chung mà xưa nay các thành viên vẫn dùng. Bạn là thành viên thì phải tôn trọng những cái được coi là nền tảng ở nhà này chứ. Về việc bạn nói rằng tớ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Điều đó thể hiện rằng bạn chưa hiểu nhà Giáp Tý. Cách cư xử như vậy không phải do tớ tạo ra mà do từng thành viên tạo ra. Từ trước đến nay cũng đã có nhưng lúc xuất hiện mâu thuận và cách này được sử dụng một cách hiệu quả. Giờ đây bạn và Táo xanh muốn dùng cách của riêng mình và cũng là lúc xuất hiện sự tranh cãi chưa từng có ở nhà Giáp Tý. Vậy ở đây ai là người thực sự đúng?
    - Còn về nhưng người khách, bạn hãy chỉ rõ khách mà bạn nói đến là ai. Nếu bạn muốn biết họ nhận được gì từ Giáp Tý và cảm thấy gì từ phát ngôn gần đây thì hãy đi hỏi họ. Phần bài bạn quote lại của tớ cho câu hỏi này là dành cho nhưng thành viên. Không phải cho những vị khách của nhà Giáp Tý, vì vậy đừng lôi khách khứa vào đây làm gì. Đây hoàn toàn là việc nội bộ của nhà Giáp Tý.

    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 02/08/2008
  10. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Gửi bạn ChuotNgoc

    Tớ nhắc lại cho ChuotNgoc biết là bạn Sói (nếu có) xin lỗi thì cũng chỉ xin lỗi sau khi bạn Táo nói.
    Thêm nữa, việc nội bộ giữa Táo và Sói với nhau, các mem khác xía vào. Tớ Okie, chả sao cả. Nhưng, tớ hỏi nàng một câu nhé: Nàng nói ra chỗ nào Táo không tôn trọng người khác? Có phải cái câu: "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi?" là tôn trọng người khác?
    Táo tuân thủ quy ước của nhà GT: Bạn đã post lên nhà là nơi chung của mọi người thì ai cũng có quyền xía vào. Táo thấy Sói post bài lên nhà cho nên Táo mới góp ý (và Táo đã từng nói chuyện với Sói nên Táo góp ý với Sói với tư cách là một người bạn ), có gì đâu mà mọi người nhảy dựng lên để nói Táo? Nàng nhảy lên bảo Táo không phải người nhà thì đừng post bài ở đây? Xin lỗi bạn nhé, bạn có thấy bạn sai không? Bạn đang cấm bạn của người khác vào nhà GT chơi, giúp bạn mình tốt nên....
    Bạn nói làm mình giật mình, thắc mắc dò lại mãi mấy trang mà chả thấy bạn nào "góp ý một cách chân thành, nhẹ nhàng" câu nói "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" của bạn gì đó ở trên, chỉ có mỗi mấy câu khen .
    Thêm nữa, việc Táo góp ý cho bạn Sói của Táo về cái từ "BỌN NÓ" - Táo đã giải thích khá cặn kẽ là ở bên đó, có người nhiều tuổi tầm bố, mẹ của nhiều mem ở đây cho nên không nên dùng từ "BỌN", tuy nhiên tớ thấy mấy bạn chả những không "nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng" mà lại còn hùa vào để sử dụng ... thì thôi, chẹp chẹp, tớ chả có ý kiến gì hết á! Í ẹ, nếu như thế mà đi khen nhau, tâng nhau này nọ thì tớ chịu, tớ chả giả dối như thế được. Tớ chả thể nào tôn trọng cái việc mà thành viên nhà GT vẫn dùng như thế được, bạn ChuotNgoc thân mến ạ!
    @Táo: Nhớ nhé nàng nhé, 3h sang đón tớ, tớ cho nàng xem con chó xù nhà tớ mới mua. Nhưng nàng cẩn thận, con chó xù nhà tớ mà nhìn thấy nàng là nó cắn nàng ngay đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này