1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giật gân, nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn... [ tinh nhanh về cô Bằng ]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 30/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giật gân, nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn... [ tinh nhanh về cô Bằng ]

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy do một phóng viên không đáng tin cậy thì trong kì thi tuyển vừa rồi cô Bằng đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
    Được biết năm 2003 này, trong họ tộc nhà cô Bằng có một đứa cháu thi vào lớp 10, vì nhận thấy học lực của cháu mình chưa chắc đã có cơ cạnh tranh với tụi mắt cận đầu to khác. Thế là cô đã nâng điểm cho cháu của mình.
    Chuyện vỡ lở nhờ có sự công minh, không vị nể tình riêng của cô Huệ, cô Bằng hiện nay đang bị hội đồng kỉ luật của trường đưa vụ việc ra trước ánh sáng để xét xử.
    Hiện nay uy tín của cô ở trường đã giảm sút đáng kể, có thể trong năm học 2003-2004, chúng ta sẽ không còn thấy cô trong cương vị hiệu phó trường TP nữa.


    [​IMG]
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    tin tức này chính xác bao nhiêu phần trăm ạh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thật đấy àh? chuyện này gay go gùi,cô Bằng có nói gì thêm ko?

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Chỉ đợi anh ngỏ lời..........
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ai đồng ý cho cô Bằng ra đi ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ tin vịt này lắm , chị tui làm GV của trường mà ko thấy bà ấy nói gì về vụ này là sao nhỉ ????????
    [​IMG]
  6. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Noi den co bang ha? Tui cung co chuyen de noi day.hai nam truoc thi tot nghiep do ,con co bang cung thi va the la cau chuyen bat dau........heeeeeeeee.
    thang nay ko hoc su nen hom do mang tai lieu vao phong thi. Co bang tu dau den cuoi cu luon nhu bi nhung den khi thi mon su tu dung mat hut ,heheheh vi de cho thang con quy tu cua minh quay cop muh.Dang bi duoi khoi truong chua nao.NOi chung la dao duc gia roai.
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, cứ Un-Telex. ai đọc được
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thôi xong.................cô Bằng yêu quý của chúng ta mà lại như vậy sao.thế thằng Tú lí trưởng năm trước nữa vào trường mình cũng là cháu cô Bằng.....liệu có tin được vào sức học của nó ko đây?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hỏi Cô Bằng đi
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ai là người dám đi hỏi bây giờ hả anh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này