1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẬT GÂN! TIN BÀI VỀ GIẢI ĐƠN OFFLINE NGÀY 21.10

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    biết rồi có thấy thất vọng không anh? nó xấu anh nhờ!
    u?c gando s?a vo 23:16 ngy 26/10/2006
  2. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ BẢNG TỶ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU TẠI GIẢI ĐƠN NAM, ĐƠN NỮ KHU VỰC PHÍA BẮC NGÀY 21/10/2006 (rất xin lỗi vì chưa đầy đủ)
    [​IMG]
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Neuyeu... A thấy E ngày càng đáng yêu. E đúng là số 1.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    he he , phát hiện ra Phan Anh, Đức Hiền đang xem topic của iem nhá...
    u?c gando s?a vo 23:17 ngy 26/10/2006
  5. normanktl

    normanktl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Phải xác nhận cô bạn neuyeuthiphainoi viết bài rất tuyệt , rất lôi cuốn nhé! Trong này có cậu Hama_bien cũng tương đương, nhưng cố lắm cũng chỉ được đoạn! Không thể so bì về trường độ với topic này được!!!
    @neuyeuthi...giành giải nhì vất vả nhỉ, chung kết bị chị Lady cho chạy tuột giày luôn!
    Vote cho cô bạn 01 phiếu cổ vũ tinh thần nhé!
  6. songkiemhopbich

    songkiemhopbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tự giới thiệu đầy đủ = LÂM - Ford Thăng Long (105 Láng Hạ).
    Nick: CÓ nick Chuot_rung nhưng rồi k thích ở rừng nên thích dùng nick này hơn!
    Xin cảm ơn mọi người đã đến tham gia thi đấu nhiệt tình và cổ vũ cho giải được thành công và rôm rả. Cảm ơn các chú, các bác đã nhường nhịn để cho mình có cơ hội bảo vệ thành công giải nhất!
    Xin "CẢM ƠN" Ban tổ chức đã tổ chức giải thành công, không cho các MA Tennis vào: các loại thầy, thợ, "dợt" banh, dạy bóng, vv... Chứ nếu không thì - KEKE. Nghe chú Kim và chú Long trong BTC chia buồn với nhau mà mình cũng thấy ÔI BUỒN GHÊ! Vậy Hôm nào hẹn rủ các bác, các chú đi uống rượu giải sầu vậy nhá! Haha! Ah, nhớ rồi, các chú còn mấy trận độ với mấy thằng em ở sân minh đấy, tối t4 - ĐH Báo chí hoặc sáng CN - Sân Mối nhé.
    Cảm ơn ĐKVĐ đơn nữ Lady tháng 8 vì giải của nhà tài trợ. Chúc mừng Lady tháng 8 cũng bảo vệ thành công giải nhất!
    Cảm ơn em Nếu - yêu - thì - phải - nói (hay Nếu - ghét - thì - phải - hét): GIẢI NHÌ ĐƠN NỮ, Xinh điẹp, dễ xương (Ôi! Xương thật đấy mọi người ạ!) Thành viên BTC, Nhà tài trợ CUP, Phóng viên thông tấn xã CHUỒN CHUỒN ỚT (Cay lắm!) đã làm việc "Đêm quên ăn, Ngày quên ngủ", "Chụp cứ bùm bụp", "Viết cứ mải miết" để mọi người thưởng thức! Cũng chúc mừng em đã đạt giải nhì!
    ỦNG HỘ TTX CHUỒN CHUỒN ỚT!!!!!!!!
    Nhân đây, cũng xin BTC tổ chức 1 cuộc giao lưu tại Sân Vĩnh tuy 1 ngày Chủ nhật nào đó đi: giao lưu, học hỏi, tập huấn để đi đánh với các đơn vị khác. Đồng thời Họp mặt kết thúc 2 giải ttvn vừa rồi. Đề nghị các members đạt giải từ 1 đến 4 có mặt(cả giải đơn lẫn đôi)
    Tạm biệt và hẹn gặp lại!
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới BTC và anh Thanh chủ sân Vĩnh Tuy đã mang lại cho mọi người một giải đấu thành công +..mệt, +đói........ +Vui ...!
    Mình là truong7888 và tên thật cũng là Trường, U35. Được đào tạo thành HLV về điền kinh và chuyên sâu về tâm lý thi đấu, điều chỉnh điểm rơi .Tốt nghiệp loại giỏi nhưng .......Bỏ Nghề vì mình chỉ muốn làm học sinh suốt đời.
    Vợt: Head L4
    Sở thích : Tennis và tất cả những gì vần "L"...Vd: Lẩu, Lợn, Lòng, Luộc LLLLLLLLLL........
    Mục đích: Chơi tennis để có sức khoẻ phục vụ LLLLLLLLL !
    Xin cảm ơn em NeuyeuthiphaiSmash đã lăn lộn tại sân để có những bức ảnh đẹp và chùm bài phóng sự cho mọi người hiểu nhau hơn ( Anh vẫn chờ em giải thích về thời gian từ 18h đến 23h hôm 21/10 em và tay đua F116 biến mất một cách khó hiểu).
    Xin cảm ơn bạn Kim (Anhmovelôđề) đã xếp mình là hột giống bảng D - Điều này khiến mình giống Chuồn Chuồn bị đốt đuôi phải bay thật sâu vào giải !
    Tất nhiên phải cảm ơn Satch, Bean NK, bạn Tuấn Anh, Khôi, Hà Donic..đã nhường mình giải nhì !!!
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây : Xin cảm ơn các thầy : PHARAOH76, LÂMFORD,THANH,HOÀN,TUẤN ANH đã tận tình dạy bảo cho truong7888 tận tình tới mức Tẩu hoả nhập ma NeuyeuthiphaiSmash đã trao giải Mâm xôi về kỹ thuật cho anh cũng đúng thôi vì phong cách của anh pha trộn tất cả những động tác xấu nhất của các thầy trên...!
    Khi được giải nhì mình cũng không tin vào sự thật, bước vào giải thấy toàn là bậc thầy của mình, lúc đó chỉ tự an ủi được trận nào học đối thủ trận ấy và hy vọng vào khẩu hiệu : Một ngày đẹp trời bạn có thể thắng cả Federê ....!
    Nhưng cũng thú thực mình đánh giải hay gặp may...nào là đối thủ bỏ cuộc, chuột rút, hết pin, chưa khởi động kỹ và tự đánh hỏng ...v.v....
    Quan điểm tennis của mình cũng hơi khác người là: CHẠY và CHẠY....Chân và đầu là chính chứ không phải Tay !!!!???
    Có lẽ nhiều người sẽ phản đối trường phái này nhưng bạn nào trong Boxtennis ủng hộ thì truong7888 xin phục vụ vài trận đơn...miễn uống nước!
    Vậy thôi hy vọng ngày mai có thời gian và mọi người cho phép thì mình sẽ nhận xét kỹ thuật về các hột giống nhé ???
    Không Sợ Khó !!!
    Không Sợ Khổ !!!
    Chỉ Sợ Khô !!!

    ZôZôZô
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hí hí,với tình hình thế này mà không có đột biến thì đại ca Lâm No1 suốt .Hí hí anh Trường cứ khiêm tốn,kaka nhưng em mà ở thời kì đỉnh cao " phong độ" thì ko có chuyện 6-1 đâu,ít em cũng phải xin bác 3 zơ .Trận với Blue boy em cũng tiếc,mặc dù Blue hơn em toàn diện về mọi mặt nhưng quả sát vờ vít của blue bình thường,em có thể ép chết khi Blue sát vít,nhưng do điều kiện "phong độ" không cho phép nên....( em chỉ toàn đổ tại thôi ).Giải mình hay...Em chúc cho ban tổ chức luôn có sức khoẻ để tạo điều kiện cho anh em " chà đạp" lẫn nhau .Chúc mưng toàn bộ member nữ của giải :D .Nhưng mờ ghét chị YêuThiPhảiSờMóc nhất vì can tội dám chụp ảnh em >.<
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Trước hết cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới BTC và anh Thanh chủ sân Vĩnh Tuy đã mang lại cho mọi người một giải đấu thành công +..mệt, +đói........ +Vui ...!
    ----------------------------------------------------
    Nịnh nhau quá nhỉ. hehehe
    -----------------------------------------------------
    Mình là truong7888 và tên thật cũng là Trường, U35. Được đào tạo thành HLV về điền kinh và chuyên sâu về tâm lý thi đấu, điều chỉnh điểm rơi .Tốt nghiệp loại giỏi nhưng .......Bỏ Nghề vì mình chỉ muốn làm học sinh suốt đời.
    ------------------------------------------------------
    Sao hôm trước A bảo với E là A chỉ đào tạo học sinh nữ thôi ??????????????
    Vợt: Head L4
    Sở thích : Tennis và tất cả những gì vần "L"...Vd: Lẩu, Lợn, Lòng, Luộc LLLLLLLLLL........
    --------------------------------------------------------
    Ai chả thích...........
    Mục đích: Chơi tennis để có sức khoẻ phục vụ LLLLLLLLL !
    --------------------------------------------------------
    Ai chả thế ............
    cảm ơn em NeuyeuthiphaiSmash đã lăn lộn tại sân để có những bức ảnh đẹp và chùm bài phóng sự cho mọi người hiểu nhau hơn ( Anh vẫn chờ em giải thích về thời gian từ 18h đến 23h hôm 21/10 em và tay đua F116 biến mất một cách khó hiểu).
    ----------------------------------------------------
    Kệ người ta .........
    Xin cảm ơn bạn Kim (Anhmovelôđề) đã xếp mình là hột giống bảng D - Điều này khiến mình giống Chuồn Chuồn bị đốt đuôi phải bay thật sâu vào giải !
    Tất nhiên phải cảm ơn Satch, Bean NK, bạn Tuấn Anh, Khôi, Hà Donic..đã nhường mình giải nhì !!!
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây : Xin cảm ơn các thầy : PHARAOH76, LÂMFORD,THANH,HOÀN,TUẤN ANH đã tận tình dạy bảo cho truong7888 tận tình tới mức Tẩu hoả nhập ma .
    NeuyeuthiphaiSmash đã trao giải Mâm xôi về kỹ thuật cho anh cũng đúng thôi vì phong cách của anh pha trộn tất cả những động tác xấu nhất của các thầy trên...!
    --------------------------------------------------------
    A e ơi quây đê nói xấu bọn mình kìa ........
    Khi được giải nhì mình cũng không tin vào sự thật, bước vào giải thấy toàn là bậc thầy của mình, lúc đó chỉ tự an ủi được trận nào học đối thủ trận ấy và hy vọng vào khẩu hiệu : Một ngày đẹp trời bạn có thể thắng cả Federê ....!
    Nhưng cũng thú thực mình đánh giải hay gặp may...nào là đối thủ bỏ cuộc, chuột rút, hết pin, chưa khởi động kỹ và tự đánh hỏng ...v.v....
    Quan điểm tennis của mình cũng hơi khác người là: CHẠY và CHẠY....Chân và đầu là chính chứ không phải Tay !!!!???
    -------------------------------------------------------
    Thảo nào ..........
    Có lẽ nhiều người sẽ phản đối trường phái này nhưng bạn nào trong Boxtennis ủng hộ thì truong7888 xin phục vụ vài trận đơn...miễn uống nước!
    --------------------------------------------------------
    Chịu. Họa có mà .......
    Vậy thôi hy vọng ngày mai có thời gian và mọi người cho phép thì mình sẽ nhận xét kỹ thuật về các hột giống nhé ???
    Không Sợ Khó !!!
    Không Sợ Khổ !!!
    Chỉ Sợ Khô !!!
    ZôZôZô
    -----------------------------------------------------
    Không sợ mỏi
    Không sợ mệt
    Chỉ sợ mềm.

Chia sẻ trang này