1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giật mình !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur24, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mệt gớm!
    Đi chơi về lại thấy mệt mới chết.
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em gái sao lại kêu Dời vậy
    Dời cao lắm, có mỗi anh ở đây, có gì thì cứ kêu anh cho tiện
    Kêu Dời chi cho mất công!
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kêu giời!
    Hôm nay có lẽ phải kêu Đất cái, ông anh zai nhỉ?
    *********
    Một ngày mới bắt đầu!
    Sáng vừa dắt xe ra cổng! vài giọt Mưa!
    càng đi càng mưa!
    Mình mặc mỗi áo! đi cố đến cơ quan thì ướt hết cả quần!
    Tức lộn ruột!
  5. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy... không hiểu,
    Sao lại ướt quần ở đây nhể
    Rối tinh rối mù lên, chẳng biết đường nào mà lần cả
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Già rùi!
    Dạo này còn đang TU nữa thì làm sao mà hiểu được?
    Thôi bác cứ nghĩ sao, thì hiểu thế!
    Bác nhỉ?
    (em viết như thế mà bác không hiểu, hay bác cố tình không hiểu?)
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    À, tại bác thấy em đang kể mặc 1 áo, nên ướt áo là đúng roài.
    Nhưng áo không ướt mà lại ướt quần thế mới théc méc
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ta đã bước sang tuổi 27, và đang chạy qua nốt những mốc cuối của độ tuổi 20; nhanh nhỉ, và chẳng làm được gì ngoài việc sống, lao động và học tập.
    Bạn ơi, hãy nhanh chân nữa đi nhé, thời gian chẳng đợi ai cả, vì thế, lúc nào chạy được hãy chạy thật nhanh về nơi bạn muốn đến. Vinh quang luôn thuộc về người đúng hẹn.
    Best,
  9. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy lạ nhỉ..bảo mặc có mỗi áo thôi thì làm gì có quần mà ướt được nhỉ? Vô lý quá vô lý quá...ha ha ha.
    Mưa mà không biết mặc áo mưa thì chắc là phải đợi trời nắng đây các bác nhỉ?
  10. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì 30 chỉ là bắt đầu của sự nghiệp thôi. Ta mong rằng trên con đường của mình đi hãy đừng chạy mà hãy đi đúng hướng, đi chậm mà chắc còn hơn là chạy rồi để vấp ngã đấy các bác ạ.
    Nào 1,2,3 chúng ta cùng đi.

Chia sẻ trang này