1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Giấu lòng

    Em làm sao giấu được lòng minh
    Khi yêu anh, bằng những lời ngượng nghịu
    Bàn tay nhỏ không biết làm sao níu
    Tiếng bông hoa đang mở cánh dưới sương ...

    Ôi ngày dài và nắng cạn bên đường
    Ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại
    Cứ như gió bay đi, bay đi mãi
    Hoa cúi đầu thương gió đến nôn nao ...

    Em không giấu nổi tình yêu đâu
    Là mắt nhìn là những ngày chờ đợi
    Là không em , là những ngày chưa tới
    Là lãng quên để nhớ đến chơi vơi ...

    Khi tình yêu không thể nói bằng lời
    Thì mắt em, tình yêu không giấu nổi.

    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đề
    Len tay vào giữa những điều giản dị
    Để lời mình cũng giản dị theo thêm
    Thôi mệt rồi gió thoảng với mây mềm
    Hãy dành lại cho những điều chân thật
    Ngày vẫn dài, những nghĩ suy còn chật
    Rồi mượn trời giả dạng viết ra thơ
    Nếu chỉ xinh và bình lặng đáng ngờ
    Thì mộng cảnh ai tin còn ở mãi ...
    Duyên hoa dại có khi còn ở lại
    Khi mát thầm giữa cỏ bụi đường xa.
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đề
    Len tay vào giữa những điều giản dị
    Để lời mình cũng giản dị theo thêm
    Thôi mệt rồi gió thoảng với mây mềm
    Hãy dành lại cho những điều chân thật
    Ngày vẫn dài, những nghĩ suy còn chật
    Rồi mượn trời giả dạng viết ra thơ
    Nếu chỉ xinh và bình lặng đáng ngờ
    Thì mộng cảnh ai tin còn ở mãi ...
    Duyên hoa dại có khi còn ở lại
    Khi mát thầm giữa cỏ bụi đường xa.
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THƯ VIẾT CHO EM TRAI
    Viết cho em, chàng trai sắp trưởng thành
    Mười tám tuổi không còn bao lâu nữa
    Em sẽ đi theo những ước mơ riêng
    Những giấc mơ tự mình em chọn lựa ...
    Trở thành ca sĩ Rock? hay nhà hội hoạ
    Bước vào đại học hay đi theo con đường khác
    Sẽ trả lời bởi những ước mơ ...
    Chị biết nói nhiều sẽ là thừa
    Chàng trai trong em có đủ đầy can đảm
    Biết những gì cần thiết, biết sống đời cuồng nhiệt
    Biết say mê và yêu thích tự do !
    Một năm nữa, hãy nghĩ suy cân nhắc
    Đã không còn là sớm nữa phải không
    Bước khởi đầu của một hành trình mới
    Những ước mơ không để mãi được đâu ...
    Em hãy chọn, sẽ chọn hay đã chọn ?
    Thì là trai phải quyết đạt cho bằng
    Những giải trí, những vui cười gác lại
    Hãy biết bắt đầu cho tương lai !
    Những ước mơ sẽ không là bánh lái
    Khi con tàu mãi chẳng muốn ra khơi .
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 01/07/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THƯ VIẾT CHO EM TRAI
    Viết cho em, chàng trai sắp trưởng thành
    Mười tám tuổi không còn bao lâu nữa
    Em sẽ đi theo những ước mơ riêng
    Những giấc mơ tự mình em chọn lựa ...
    Trở thành ca sĩ Rock? hay nhà hội hoạ
    Bước vào đại học hay đi theo con đường khác
    Sẽ trả lời bởi những ước mơ ...
    Chị biết nói nhiều sẽ là thừa
    Chàng trai trong em có đủ đầy can đảm
    Biết những gì cần thiết, biết sống đời cuồng nhiệt
    Biết say mê và yêu thích tự do !
    Một năm nữa, hãy nghĩ suy cân nhắc
    Đã không còn là sớm nữa phải không
    Bước khởi đầu của một hành trình mới
    Những ước mơ không để mãi được đâu ...
    Em hãy chọn, sẽ chọn hay đã chọn ?
    Thì là trai phải quyết đạt cho bằng
    Những giải trí, những vui cười gác lại
    Hãy biết bắt đầu cho tương lai !
    Những ước mơ sẽ không là bánh lái
    Khi con tàu mãi chẳng muốn ra khơi .
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 01/07/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG NẮNG
    Thế là ngày không nắng
    Sáng nhìn giống như chiều
    Trời thì trông nằng nặng
    Chẳng bớt buồn bao nhiêu .
    Thế là em không đến
    ( Anh biết trước rồi mà)
    Rồi cũng không gọi điện
    ( Em ngày buồn hay quên)
    Thôi thì thôi đừng gọi
    Ngày có dài bao nhiêu
    Anh cũng chẳng trách đâu
    Tại vì chiều đến sớm.
    Lại một ngày không nắng
    Mà cũng chẳng ra mưa
    Mất một ngày giản dị
    Tiếng em cười đong đưa.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 01/07/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG NẮNG
    Thế là ngày không nắng
    Sáng nhìn giống như chiều
    Trời thì trông nằng nặng
    Chẳng bớt buồn bao nhiêu .
    Thế là em không đến
    ( Anh biết trước rồi mà)
    Rồi cũng không gọi điện
    ( Em ngày buồn hay quên)
    Thôi thì thôi đừng gọi
    Ngày có dài bao nhiêu
    Anh cũng chẳng trách đâu
    Tại vì chiều đến sớm.
    Lại một ngày không nắng
    Mà cũng chẳng ra mưa
    Mất một ngày giản dị
    Tiếng em cười đong đưa.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 01/07/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CHÂN MƯA
    Chạy theo nắng chỉ có tiếng chân mưa
    Chạy theo em là hư - không- gì - cả
    Con chuồn chuồn thấp thỏm bay là lạ
    Cuối chiều rơi một giọt cuối phân vân ...
    Anh ở xa nên cũng chẳng như gần
    Mong mỏng thế giữ làm sao khỏi ướt
    Dù nỗi nhớ như là cây dù mượn
    Che đời nhau qua những quãng đổ dài.
    Tiếng chân mưa lúc dồn dập, lúc phai
    Em chẳng đếm làm gì cho thức nữa
    Nhưng mà cứ có một điều trăn trở
    Cơn mưa nào là cơn mưa cuối cùng
    Nắng lên rồi,mình có gặp nhau không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/07/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 01/07/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CHÂN MƯA
    Chạy theo nắng chỉ có tiếng chân mưa
    Chạy theo em là hư - không- gì - cả
    Con chuồn chuồn thấp thỏm bay là lạ
    Cuối chiều rơi một giọt cuối phân vân ...
    Anh ở xa nên cũng chẳng như gần
    Mong mỏng thế giữ làm sao khỏi ướt
    Dù nỗi nhớ như là cây dù mượn
    Che đời nhau qua những quãng đổ dài.
    Tiếng chân mưa lúc dồn dập, lúc phai
    Em chẳng đếm làm gì cho thức nữa
    Nhưng mà cứ có một điều trăn trở
    Cơn mưa nào là cơn mưa cuối cùng
    Nắng lên rồi,mình có gặp nhau không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/07/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 01/07/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Những đôi chân
    Những đôi chân tình nhân
    Bước xuống từ lề đường
    Những nét chân thanh thoát
    Những màu đường thanh thoát
    Những tiếng cười
    Trong như tiếng trẻ thơ.
    Khi những đôi chân nhẹ bước trên đường
    Em thấy không đêm cũng còn thở nhẹ
    Khi tình yêu là những điều không đổi
    Yêu chỉ vì yêu
    Dù những điều nghiệt ngã
    Yêu chỉ vì yêu
    Vực thẳm cũng mềm như biển cả
    Và tiếng chân đưa cũng có linh hồn.
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này