1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GIỮ CHO ANH
    Anh xa em, mỗi ngày tình yêu có một màu
    Khi lao xao như gió, mỗi ngày thêm sức mới
    Lúc lạnh lẽo bủa vây, khô cạn những đường mây
    Ngày của bấp bênh, chông chênh
    Anh thấy đột ngột trái tim em tắt nắng
    Giây phút ấy, bao lạnh lùng, xa, vắng
    Dày vò bước chân anh
    Ngày nắng mở con đường đến trái tim em
    Môi cũng ngọt vị cười em thanh thản
    Những dư âm lời yêu
    Những ấm êm say đắm
    Hãy giữ cho anh con đường về
    Dù vẫn còn thăm thẳm
    Xa vời khoảng cách - thời gian
    Mỗi ngày cầu mong đừng có những gian nan
    Để thấy mắt em trong như gió
    Để anh còn yêu, còn tin những điều nho nhỏ
    Để ngọt ngào cao rộng tháng năm xa.
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY EM ĐI
    Ngày em đi
    Anh tháo những cánh diều
    Cất vào sau cánh cửa
    Bởi không còn tay giữ
    Diều nào thể tung gió bay cao.
    Ngày em đi
    Anh cất những bông quỳnh
    Sắp nở
    Vì không còn đêm nữa
    Bông quỳnh nào có thể đưa duyên.
    Ngày em đi
    Anh không còn thấy
    Những chiếc thuyền
    Biển không còn gió nữa
    Buồm nào có thể ra khơi ?
    Ngày em đi
    Trái tim anh
    Không còn yên ả
    Không còn em nữa
    Biết nơi nào để nuôi giữ
    Thương yêu?
    Ngày em đi
    Biển đã mặn
    Thêm nhiều.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 21/07/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY EM ĐI
    Ngày em đi
    Anh tháo những cánh diều
    Cất vào sau cánh cửa
    Bởi không còn tay giữ
    Diều nào thể tung gió bay cao.
    Ngày em đi
    Anh cất những bông quỳnh
    Sắp nở
    Vì không còn đêm nữa
    Bông quỳnh nào có thể đưa duyên.
    Ngày em đi
    Anh không còn thấy
    Những chiếc thuyền
    Biển không còn gió nữa
    Buồm nào có thể ra khơi ?
    Ngày em đi
    Trái tim anh
    Không còn yên ả
    Không còn em nữa
    Biết nơi nào để nuôi giữ
    Thương yêu?
    Ngày em đi
    Biển đã mặn
    Thêm nhiều.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 21/07/2004
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI XƯA

    Đã thay đổi rất nhiều, nếu mình gặp lại nhau
    Mưa mát xưa đã đổi thành cơn bão
    Em không còn là em xưa hiền diệu
    Nắng đã thành nắng của ngày sau.
    Anh đừng nhắc những ngày ấy bên nhau
    Mỏng manh thế, tình còn không giữa nổi
    Trách chi duyên, trách chi nhau đi vội
    Chẳng kịp trao một lời hứa, dù xuông.
    Chỉ xin nhận ra nhau, nếu gặp lại bên đường
    Những đốm vàng, nắng cuối ngày nếu tắt
    Đừng tìm nhau, dù cuộc đời có chật
    Để mát lành lại cơn gió ban khuya.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 20/07/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI XƯA

    Đã thay đổi rất nhiều, nếu mình gặp lại nhau
    Mưa mát xưa đã đổi thành cơn bão
    Em không còn là em xưa hiền diệu
    Nắng đã thành nắng của ngày sau.
    Anh đừng nhắc những ngày ấy bên nhau
    Mỏng manh thế, tình còn không giữa nổi
    Trách chi duyên, trách chi nhau đi vội
    Chẳng kịp trao một lời hứa, dù xuông.
    Chỉ xin nhận ra nhau, nếu gặp lại bên đường
    Những đốm vàng, nắng cuối ngày nếu tắt
    Đừng tìm nhau, dù cuộc đời có chật
    Để mát lành lại cơn gió ban khuya.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 20/07/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH MẤT THỜI GIAN
    Em đánh mất thời gian
    Mỗi ngày qua không tìm lại được
    Em này, nhìn kỹ lại
    Có phải ngày nào cũng giống nhau?
    Ừ thì cũng sẽ chẳng khác đâu
    Nếu trái tim mỗi ngày không được reo nho nhỏ
    Nếu con đường em đi không được sưởi ấm bằng hơi thở
    Không có niềm vui như diều gặp gió say
    Thì em ơi ngày có khác ngày ?
    Em hãy khắc lên đây
    Những gì trái tim em thổn thức
    Và cả bước chân mỗi khi nghe rạo rực
    Ngày sẽ dài, không buồn nữa như xưa.
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH MẤT THỜI GIAN
    Em đánh mất thời gian
    Mỗi ngày qua không tìm lại được
    Em này, nhìn kỹ lại
    Có phải ngày nào cũng giống nhau?
    Ừ thì cũng sẽ chẳng khác đâu
    Nếu trái tim mỗi ngày không được reo nho nhỏ
    Nếu con đường em đi không được sưởi ấm bằng hơi thở
    Không có niềm vui như diều gặp gió say
    Thì em ơi ngày có khác ngày ?
    Em hãy khắc lên đây
    Những gì trái tim em thổn thức
    Và cả bước chân mỗi khi nghe rạo rực
    Ngày sẽ dài, không buồn nữa như xưa.
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    EM

    Em buộc tôi bằng mắt
    Để ngẩn ngơ suốt chuyến đò tình
    Em buộc tôi bằng lửa
    Cháy bao giờ cho hết phiêu linh?
    Em buộc tôi bằng yêu
    Trái tim liều một lần trao cả,
    Em buộc bằng hơi thở,
    Từ gầy vai đến hương tóc dịu dàng...
    Hỡi bàn tay như hương cốm mịn màng
    Tôi chỉ còn là những ngày gió bụi
    Nắng không đủ sáng để tìm ra lối
    Gió cũng gầy, niềm tin cũng xác xơ
    Em đã đến từ đâu đó không ngờ
    Sao trao cả cho tôi? em như vành khuyên nhỏ
    Trọn vẹn em, tôi chỉ là dang dở
    Em có còn " yêu lắm" mãi không em?
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    EM

    Em buộc tôi bằng mắt
    Để ngẩn ngơ suốt chuyến đò tình
    Em buộc tôi bằng lửa
    Cháy bao giờ cho hết phiêu linh?
    Em buộc tôi bằng yêu
    Trái tim liều một lần trao cả,
    Em buộc bằng hơi thở,
    Từ gầy vai đến hương tóc dịu dàng...
    Hỡi bàn tay như hương cốm mịn màng
    Tôi chỉ còn là những ngày gió bụi
    Nắng không đủ sáng để tìm ra lối
    Gió cũng gầy, niềm tin cũng xác xơ
    Em đã đến từ đâu đó không ngờ
    Sao trao cả cho tôi? em như vành khuyên nhỏ
    Trọn vẹn em, tôi chỉ là dang dở
    Em có còn " yêu lắm" mãi không em?
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆN THOẠI
    Lâu lâu rồi không gọi điện cho em
    Biết thế nào em cũng than rằng nhớ
    Những lá thư vẫn viết hoài trăn trở
    Gọi vọng về từ hai phía xa xôi.
    Nghe em kể không thôi, ríu rít giọng cười
    Chen vào giọng anh những lời đùa nho nhỏ
    Em ơi em, anh chẳng cần coi ảnh
    Cũng đã thấy môi tươi và ánh mắt trong veo.
    Em hỏi anh, thì mắt sẽ nheo nheo
    Hay liêng liếc như lúc hơi nghiêm nghị
    ( À không phải, đấy là anh nghĩ thế
    Chứ em anh,có nghiêm nghị thật đâu)
    Nếu anh kể chuyện vui, em sẽ hay gật đầu
    Và hay thốt hoặc reo lên nho nhỏ
    Mắt rạng rỡ những vừa thương vừa nhớ
    Miệng vừa cười vừa nói ( chao ôi! )...
    Gác máy rồi, lòng anh rộn không thôi
    Vừa gặp xong lại bắt đầu thấy nhớ
    Em có thấy điện thoại cầm tay nhỏ
    Biết tương tư qua những chữ số dài !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 24/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này