1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt
    Tặng D
    Mắc mớ gì mà chiều ấy mưa rơi
    Làm ướt cả tâm hồn tôi giông gió
    Biển cứ cồn cào, sóng cứ ngang tàng vỗ
    Không thấy ngôi sao rơi tiếc ở chân trời...
    Sao bài thơ ngày đó của một người
    Cứ muốn chắp cánh bay vào miền xa lạ
    Tôi ở lại, nhưng vẫn còn hối hả
    Mở rộng cửa ngày nhưng chẳng có ai qua...
    Và một lúc nào, tôi cũng sẽ đi xa
    Tàu lăn bánh không còn chờ đợi nữa
    Những chiếc khăn vẫy người trong mùa lửa
    Vẫn ngại ngần phút cuối chẳng thể quên.
    Chắc bây giờ, tôi chẳng thể chờ Em
    Về cùng lại khu vườn xanh xưa ấy
    Lời chia tay cũng không còn trở dậy
    Kịp ra chào lời cuối, lúc ban mai.
    Nếu đang gần bỗng đến một ngày
    Cánh cửa mở ra, chẳng bao giờ khép lại
    Người đi ra, rồi đi ra mãi mãi
    Chắc gió sẽ về và ngày sẽ mông mênh...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 25/08/2005
  2. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Và một lúc nào, tôi cũng sẽ đi xa
    Tàu lăn bánh không còn chờ đợi nữa
    Những chiếc khăn vẫy người trong mùa lửa
    Vẫn ngại ngần phút cuối chẳng thể quen.

    Mãi chân trời nơi ấy dẫu chẳng quên
    Mùa đi qua , sương giăng đầy lối cũ
    Bờ vai run ngập ngừng hương hoa sữa
    Vẫn thẹn thùng mỗi lúc mắt nhìn nhau ....
    Trời nhỉ , thơ của bạn nhẹ nhàng mà xao động quá, làm nhớ da diết ....mượn tạm của bạn 1 khổ , mong không làm phiền bạn.
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buổi chiều
    Tóc cài cẩu thả em đi
    Giữa phố chiều nay, nhẹ lắm
    Ba lô quên cài dây nắp
    Bước chân trầm bổng lạ kỳ?
    Chiều nay thủng thẳng tôi đi
    Chợt thấy tóc người rơi nhẹ
    Xõa xuống cả vùng dịu êm
    Giữa lòng phố xá như nêm?
    Nắng rơi nhanh quá trước em
    Đèn trên ngã tư sững đỏ
    Tôi dừng xe, thật dại khờ !
    Em tan bất ngờ vào gió.
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phiền, cảm ơn những dòng đồng cảm.
    NT
  5. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    .....
    Vó ngựa trên đồi chiều giá lạnh
    Về đi thôi úa cỏ lâu rồi
    Lời thảm thiết âm vang đâu đó
    Thương lạc loài chim mất đường đôi
    Thảo nguyên - nguoi_thuong - mũ cowboy
    .....
  6. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Em yêu anh, nồng cháy khát khao.
    Em muốn được bên anh, say đắm ngọt ngào.
    Em muốn được hết mình, dâng trọn tình cùng anh.
    Nhưng em chợt nhận ra rằng, tình say đắm nhưng mong manh,
    Lửa nhiệt tình bùng lên, nhưng xa đâu kia, có khi nào chợt tắt.
    Say đắm và cô đơn chỉ cách nhau trong gang tấc,
    Nồng cháy bên anh không luôn đồng nghĩa với yên bình.
    Vậy thì anh ơi, em cần một khoảng cách nhỏ xinh,
    Một khoảng cách với anh, một chút xa, chút lạ.
    Có khoảng cách giữa mình, tình yêu sẽ rộng ra,
    Sẽ không chỉ tươi vui mà bền lâu, lớn mạnh.
    Một khoảng cách giữa em và anh,
    cho khoảng sống yên lành.
    nang_moi
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng hô khẩu hiệu cơ đấy ?
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    XA MỘT NGÀY
    Em cứ trở về với những tháng năm quen
    Rặng đa thâm trầm đứng yên trong bóng tối
    Con đường nhỏ nguyên lành mà dữ dội
    Đất âm thầm thở nhẹ ở dưới chân...
    Đi một mình, buổi tối không trăng
    Với nỗi nhớ dịu dàng trong ngực
    Em biết rằng có bao giờ yên được
    Với những ngày dài mình đã có bên nhau.
    Em không ước điều gì, em cũng chẳng trách đâu
    Dù chiều nay con đường dài đến thế
    Quyển sách mang theo có bao điều thú vị
    Suốt buổi chiều vẫn chẳng một lần xem...
    Con đường này, đi mãi, lạ rồi quen
    Nỗi nhớ anh quen rồi thành lạ
    Cảm ơn anh sau những gần_hối_hả
    Xa một ngày để em biết nhớ mong...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 28/08/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài thơ xinh
    Thay lời tôi muốn nói !
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vườn đêm
    Vườn đêm chẳng một loài chim tới ngủ
    Trăng trườn lên rờn rợn nhịp đêm trôi
    Sương nói mộng trên những vầng lá nhỏ
    Đứt nồng nàn, trái táo thản nhiên rơi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 29/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này