1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soft_shadow

    soft_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trở lại
    Thu đi còn rớt lại chiếc hôn
    Để tay lá vàng nhọc mùa tung hứng
    Em đi gió quét buồn anh rụng
    Đốt thả lên trời cay mắt ai !
    Đông về lọt thỏm giữa kẽ tay
    Sương khói lạnh cong mình trên mười ngón
    Em đi trắng cả mùa không nón
    Thơ cũng treo mình nỗi nhớ em !
    S
    Được soft_shadow sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 30/08/2005
  2. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Một vài những cảm xúc trong đời sống hàng ngày, mong được phép ký gửi vào đây. Cảm ơn chị nguoi_thuong nhe :)
    Xin lòng
    Xin em,
    hãy yên bình,
    hãy mỉm cười thật xinh.
    Đừng lúc nào cũng bùng lên, dữ dội,
    Đốt thiêu cả những êm dịu trong đời!
    nang_moi
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều nhé cô bé
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt
    Nhắm mắt lại để em nhìn thấy anh
    Và nắm được cả bàn tay ủ lửa
    Nhắm mắt lại, anh chẳng còn xa nữa
    Đông đi mau và nắng lạ kéo về...
    Nhắm mắt vào tưởng tượng thấy ngoài kia
    Bước anh đi, rộn cả mùa thiếu nữ
    Nhưng em ước gần anh hơn thế nữa
    Môi được kề trong mắt nhắm si mê...
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 30/08/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá S !
    NT
  6. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Thôi đứng lên em đừng tiếc nữa
    Nhọc nhằn hoa hạ, luống thu sang
    Thôi đứng lên em, đời quá nửa
    Nhọc nhằn thơ thẩn rớm heo may
  7. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ tình yêu
    Giấc mơ về tình yêu,
    Ngọt ngào và say đắm
    Lời yêu thương nồng ấm,
    Anh dịu dàng cho em!
    Từng lời nói dịu êm,
    Từng nụ hôn cháy bỏng,
    Hơi thở anh rất mềm,
    Và môi anh ...
    rất ấm!
    Em - đã là lụa mỏng,
    Anh - ấm áp lửa yêu,
    Tình ngọt nâng cánh diều,
    Hai trái tim hoà điệu.
    nang_moi
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 30/08/2005
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI EM
    (Tặng...)
    có phải anh khiến em buồn
    hay là một người đàn ông nào khác?
    không nhận được tin em đôi mắt anh bàng bạc
    khắc khoải đêm
    anh không muốn con đường mình đi chỉ đơn điệu dịu êm
    anh muốn con thuyền anh và em ngồi phải luôn luôn chao đảo
    nếu cánh buồm tình yêu vượt được qua giông bão
    hạnh phúc mới vững bền
    anh sẽ không gửi những dòng chữ thân quen
    bởi biết đâu em đọc nhiều sẽ nhạt
    anh cũng sẽ không gửi cho em lời ca tiếng hát
    sợ một ngày cảm xúc sẽ khô đi
    thì thôi em mình đừng nói câu gì
    cứ ngắm nhau bằng nhớ mong mong nhớ
    cứ đọc nhau bằng lạ lùng bỡ ngỡ
    khám phá nhau
    nếu em có người đàn ông khác rồi anh cũng chẳng buồn đâu
    anh đã quen rồi cảm giác tái tê của người đến muộn
    dẫu trái tim đau nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười sung sướng
    và chúc phúc cho em
    thôi đường còn dài mình vẫn là bạn đồng hành nên anh chẳng muốn nói thêm
    e em cho anh là người nhăng cuội
    anh chỉ muốn nói lời sau cuối
    có một người đang lặng lẽ nhớ em...
    nguoi_thuong cho ý kiến về bài này nhé?Chúc vui!
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @nguoikinhbacyeumuathu, bạn ơi, không biết nhận xét gì
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 02/09/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Viết cho một người thân
    Bàng hoàng trước câu nói của anh
    Tất cả mềm đi như những gì thấm nước
    Biển thôi sóng lộn tu, những con sông chảy ngược
    Nắng kéo nhau vào cửa sổ lắng nghe...
    Một giây, hai giây, em chẳng kịp hiểu gì
    Nỗi hoang mang vui, nửa vờ nửa tỉnh
    Con mèo đen ngọ nguậy đầy linh tính
    Anh bắt đầu bằng một cái nắm tay...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 02/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này