1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nói
    Vội vã làm gì một câu nói anh ơi
    Để Thu chưa về đã phải đi lặng lẽ
    Giá anh nhìn lâu hơn vào mắt em chút nữa
    Sẽ nhận ra Em cũng biết đợi chờ...
    Giá giữa chúng mình không có ngày bé xưa
    Để anh chưa xem em như điều thiêng liêng mãi
    Để khi bắt đầu cầm tay, anh ngần ngại
    Và lúc về hơi ấm mãi đi theo...
    Anh nhé anh đừng nói vội một điều
    Em bé nhỏ không thể nào hiểu được
    Những con đường đi về phiền muộn
    Sẽ bắt đầu khi anh nói không yêu.
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đêm uống rượu
    Dốc bầu rượu giữa đêm nay
    Xin cho say để quên ngày tháng đau
    Lần này say thật để sầu
    Trôi vào cổ họng cái nhàu nhĩ đêm
    Say rồi, quên cả tuổi tên
    Quên hôm nay gió ngày lên bẽ bàng
    Quên luôn khuôn mặt thế gian
    Hư không rồi cũng hoang tàn hư không.
    NT
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ANH PHẢI TRỞ VỀ
    anh phải trở về với con đường của riêng anh
    không em - như muôn đời vẫn thế
    những con sóng ngày xưa không còn mạnh mẽ
    anh chợt hiểu ra rằng em đã quá xa xôi
    nhìn bao người con trai bên em nói nói cười cười
    anh thấy mình đang bước vào một ngôi nhà rất lạ
    chủ nhà dửng dưng nhìn, anh bước đi hối hả
    chẳng còn lại điều gì khi tất cả phôi pha
    anh giấu sau lưng nỗi đau đớn vỡ oà
    có thể một phần vì anh hay nóng vội
    có thể một phần vì anh hay xốc nổi
    có thể anh chỉ là gã thanh niên mới chập chững vào đời
    thôi anh về nước mắt mặn đôi môi
    gửi lời chúc vui đến những người ở lại
    anh không phải người thừa thãi trái tim để hay vung vãi
    hạnh phúc với anh chỉ là tiếng thở dài...
    thôi anh về thắp nốt ban mai
    cho mình và ngày đông sắp tới
    nhưng mong em hiểu anh chưa bao giờ nông nổi
    chưa bao giờ anh giấu lòng với em...
    chỉ là bây giờ trong ngôi nhà em toàn những người đàn ông anh không biết tên
    họ nói nói cười cười, em cười cười nói nói
    trái tim hay ghen của anh buốt nhói
    anh trở thành người lạ trong ngôi nhà đã quen
    anh phải trở về với con đường không em...

  4. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ..............kìa người say hết cả
    Riêng mình tỉnh với ai ??????

    ( thơ Lí Bạch )
  5. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thôi tìm
    Mình sẽ thôi tìm câu trả lời,
    Cho những câu hỏi trong cuộc đời,
    Những điều giản đơn và mãi vậy,
    Từng giây phút sống chẳng thể hay.
    Mình sẽ không tìm câu trả lời,
    Mà muốn sẻ chia, nói và cười,
    Bằng hoạ, bằng nhạc, bằng cách khác,
    Bằng cả trầm tư, lặng im ngồi.
    Mình không đi tìm câu trả lời,
    Cho điều lặp lại, mãi vậy thôi,
    Cho nhiều nghi ngại, cho khờ dại,
    Cho cảm nhận yêu chẳng lâu dài.
    nang_mọi
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 06/09/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Điều không hiểu
    Cuộc sống có bao điều em không hiểu được
    Như cơn gió lành chưa tới đã đi qua
    Như cánh buồm căng gió giữa biển xa
    Bỗng mong manh giữa muôn trùng nhịp vỗ...
    Nếu như em có bàn tay của gió
    Sẽ giữ yên người mãi ở bên người
    Sẽ để lặng những mầm xanh mới nhú
    Sẽ vươn mình quét sạch những chơi vơi...
    Em không hiểu những từ ngữ ghen hờn
    Khi chúng mình không một ai có lỗi
    Những con sông sẽ tên là nông nổi
    Khi muôn đời muốn tới biển xa xôi?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 06/09/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua
    Có cô gái đến từ hôm qua
    Hôm nay mặc áo màu lửa cháy
    Mắt em trong, nhìn lâu tôi thấy
    Vẫn hệt ngày nào trong kỷ niệm xa xưa...
    "Em đã lớn lên, anh đừng đùa
    Và em đã có riêng điều bí mật
    Anh không tin hay là anh ngốc nghếch?
    Mà cứ nhắc hoài đến chuyện búp bê xưa"
    Con đường quen, những cây táo đến mùa
    Nở dịu êm cánh hoa ngà ngượng nghịu
    Anh biết không, có những điều dễ hiểu
    Như là điều... em sắp nói cùng anh!
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 07/09/2005
  8. soft_shadow

    soft_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Lời Thì Thầm
    Nói gì bây giờ ? ... ai cũng buồn
    Ngay cả thơ, linh hồn chừng ủ rũ
    Đã cuối ngày, một ngày chưa kịp cũ
    Đã bao lần con ngủ chắng về thăm !
    S
  9. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của anh Say
    Nói gì đây ? bây giờ thế nào
    Cả tâm hồn chừng như sỏi đá
    Quay mặt đi úp vào xế tà
    Đã bao lần hỏi rằng lầm lỡ ?
    Anh dệt giấc kiêu mơ
    nhận về nỗi đau khôn tả
    em thờ ơ chưa hề vội vã
    uống hồn mình bằng những giọt sương đau .
    Nói gì đây ? người cứ trước cứ sau
    linh hồn cũ còn khắc vào nhớ cũ
    Một ngày mới , mặt trời quên còn ngủ
    nắng nào thương hong khô mùa say thu?
    Được moT_MoT_lA_mOT sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 08/09/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm
    Sao anh từ chối một lời mời?
    Chiều nay Hà Nội mưa sóng sánh
    Ly cà phê nguội lạnh
    Em chỉ có một mình...
    Sao em không một lần được lời hứa của anh?
    Chỉ để mùa thu đừng rơi quá muộn
    Để niềm vui đừng đi quá vội
    Áo đan rồi xếp lại, ngón tay đau!
    Cà phê buồn, hai chiếc tách đợi nhau
    Em vẫn pha dẫu là anh không tới
    Thu rơi hẳn xuống phố phường chờ đợi
    Em có bao giờ rơi được vào anh?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 08/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này