1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đàn vì đâu sầu đêm mưa
    Chưa kịp vào Thu, Đông đã vừa..
    Những ngày bình thản không còn nữa
    Ai biết là Thu đã đến chưa ?
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt
    Viết lần cuối cho nỗi buồn hôm ấy...
    Em có đợi ngày tôi về Đà Lạt
    Thành phố xưa trở lại giấc mơ xưa?
    Em có đợi một người trai phiêu bạt
    Đã ra đi từ đó biết bao mùa?
    Em có thấy những cơn mưa thủa trước
    Đang cùng về ngồi cạnh bên em
    Em có nhớ những con đường dốc ướt
    Ngày chia tay, đôi mắt ướt nhèm?
    Ngày tôi về nắng vẫn mừng óng ả
    Chỉ không em trên những lối hẹn hò
    Mimosa rũ mình trong gió
    Đà Lạt buồn, Đà Lạt bơ vơ?
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ghen thầm
    Giấu mặt vào đâu em ơi
    Để anh khóc để anh cười tự nhiên- Soi Dong Hoang

    Không yêu sao bỗng thấy ghen
    Không yêu sao bão cứ chen vào lòng
    Giấu em một phút cuồng ngông
    Thoả lòng cười khóc giữa vòng nhân gian.
    Tỉnh ra nhận lấy bẽ bàng
    Dối lòng đau giữa thênh thang dại khờ
    Em ngồi đó, anh bơ vơ
    Gần nhau mà thể như chưa từng gần...
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Người ở, người đi
    Ngày mai tôi ở, người đi
    Ngày mai gió thổi hết lì lợm trăng
    Chiều không dịu được băn khoăn
    Nắng không thơm đủ ngại ngần của đêm.
    Không chờ cái bóng trăng êm
    Không mong nghe tiếng đầu tiên của ngày
    Thắt lòng đếm tiếng kim giây
    Tôi không đợi vệt nắng gầy tan sương.
    Vờ rơi đêm cuối trên đường
    Rảnh tay quàng lấy yêu thương một lần.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 23/09/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thênh thang
    Chiều một mình nắng vỡ giọt lung linh
    Xuống con đường toàn là kỷ niệm
    Em tránh cái nhìn vào tách trà sáng nay anh nhắp
    Tránh đi những bụi cây hoa nở suốt chiều qua?
    Không dám nhìn, sao vẫn thấy xót xa
    Thoảng nỗi nhớ đè tim ngạt thở
    Cơn gió thu càn rỡ
    Đổ ngực đầy những vệt nắng khát khao.
    Em cũng chẳng biết tới khi nào
    Sẽ nguôi ngoai như nỗi buồn vô lý
    Nhưng sẽ nhớ nắng chiều nay nhỏ lệ
    Không anh, lần đầu cơn gió biết thênh thang.
    NT
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào
    Chiều đầy, đổ nắng lên cây
    Nhớ bàn tay ấy trong tay mình cầm
    Rối lòng tiếng nhạc xa xăm
    Bỗng nghe đau tiếc một lần gặp nhau?
    Không, tôi chả trách gì đâu
    Gần nhau, một vạt thơ sầu đắp chung
    Không ai buồn đến cạn cùng
    Niềm vui vô thủy vô chung, lạ gì
    Mặc lòng luyến nhớ dắt đi
    Mặc lòng thương nét nhu mì của ai
    Mặc lòng biết tháng năm dài
    Mặc lòng vơ đắp một hai nụ cười?
    Em về xới lại à ơi
    Mặc tôi ngơ ngẩn giữa đời hư không.
    Tìm trên môi chút ngại ngùng
    Mắt không dám liếc, lòng rưng rưng buồn.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 26/09/2005
  7. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gần nhau, một vạt thơ sầu đắp chung
    NT
    @nguoi_thuong: Tôi kết nhất câu này. Nghe thấm và lạ nhỉ.
    Cám ơn vì bài thơ hay.
    KMĐ
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Rối bời
    Viết cho không ai
    Nửa trời em, nửa trời anh
    Thu về đem mảnh lụa lành ra phơi
    Em ngồi tựa cửa thềm chơi
    Ném đi viên đá rối bời ra sân.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 26/09/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thu
    Thu đã về rồi,lá đã rơi
    Gió ngấm hơi sương ở bên đồi
    Sáng nay nắng nhạt cười hí hửng
    Tôi ngồi cúi nhặt hạt thơm rơi...
    Thu cả dọc đường lá phong reo
    Thu cả trong ánh mắt nhìn theo
    Thu cả trên môi tình mới nở
    Thu cả trong hồ nước trong veo...
    Giật mình buổi sớm nhìn thu tới
    Cứ tưởng lòng mình- chiếc khăn thêu
    Tôi ướm thu vào trong tay áo
    Thu ướm lại tôi một tiếng chào.
    Bất ngờ trước ngàn tiếng xôn xao
    Mỗi bước nhẹ thinh mỗi ngọt ngào
    Thu ẩy đất trời vàng nghiêng ngả
    Lòng tôi theo lá rúc lao xao...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 26/09/2005
  10. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị sửa lại theo em ko hay bằng câu
    Mắt ko dám liếc, lòng ung dung buồn đâu.
    Chị thử coi có đúng ko? Em đặc biệt thích câu Lòng ung dung buồn, buồn mà ko bi, đau mà ko luỵ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này