1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết xong câu đó, đọc không thấy an lòng vì hình như mình chưa đủ trình để ung dung, nên đành ngậm ngùi dùng lại từ "rưng rưng" cũ rích. Cảm ơn em đã cảm nhận và chia xẻ cảm nhận
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt mùa thu
    Hạt nước mắt em rơi
    Vỡ toang vào ngực anh buốt nhói
    Giọt nước mắt mùa thu chờ đợi
    Anh không thể nào lau được cho em!
    Không nói gì, mà nói được gì thêm ?
    Khi mùa thu không là mùa vĩnh cửu,
    Tiếng nói lòng anh, riêng mình em không hiểu
    Vịn cửa một mình, đứng khóc lặng vào đêm.
    Em bé nhỏ dịu hiền
    Nước mắt đừng rơi, xót lòng anh trống trải
    Khung cửa xanh rộng mãi
    Bởi nỗi buồn như thu vỡ trên tay.
    NT
  3. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ hay, xin phép họa lại vài câu.
    nguoi_thuong đừng phiền nhé !

    Ai mơ trên bãi cỏ xanh
    Trời em bên ấy trời anh bên này
    Sân lụa trắng, nắng vàng say
    Sỏi rơi thành tiếng mới hay thu về
    cai_dang
    Được cai_dang sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 27/09/2005
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN EM NHÉ, MÙA THU!
    anh chẳng thể nắm tay em khi mùa đông sắp đến
    khắp phố phường nhói buốt lá vàng rơi
    chỉ có thể gửi cho em những cái hôn đang thời kỳ thai nghén
    và cái nhìn về hướng đó...xa xôi
    này có phải con đường không yên ả
    nên em nhíu mày, em buồn bã, ưu tư?
    đừng nghĩ nữa em, nhắm mắt vào thả lỏng
    liễu ôm dáng em gầy, Hà nội lắng vào thu
    thu khắc tên em - một cái nhìn im ắng
    vẽ nền trời thanh thoát cánh diều bay
    lũ trẻ chăn trâu tranh nhau ngắm đàn cò chiều không buông nắng
    anh ru thu dìu dặt giữa cơn say
    nếu có thể nắm tay em khi mùa đông sắp đến
    anh mong chóng biến mất mùa thu
    để những cái hôn qua thời kỳ thai nghén
    bờ môi em hết buồn bã ưu tư...
    Chúc Linh luôn bình yên giữa bốn mùa và nhất là mùa đông trước mắt!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 27/09/2005
  5. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giấu lòng giấu mãi được không ?
    Người mình có hạn lòng mông lung nhiều
    Giấu lòng giấu sớm giấu chiều
    Đêm nằm trăn trở bao điều lòng đau
    Giấu lòng che trước giữ sau
    Để bao năm tháng khỏi mau lụi tàn
    Giấu lòng lờ những gian nan
    Cũng như giữ khỏi nước tràn miệng li
    Giấu lòng như vứt hẳn đi
    Thế mà day dứt những khi mủi lòng
    Giấu lòng biết mấy long đong
    Ai ơi giữ được có xong kiếp này ?
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Em giấu hết tiền anh vào trong tủ
    Còn mỗi những lời xỉ vả để buông ra
    Ai cũng bảo anh là thằng hiền như đu đủ
    Bởi vì ngu anh chịu tiếng ươn hèn
    Em ơi ! em cứ việc giấu lòng
    Hay e thẹn, làm duyên, làm vẻ
    Nhưng xin em đừng giấu tiền đi nhé
    Trả lại anh, anh ra quán cháo lòng
  7. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Một ngày buồn.
    Mình đã viết Mail rồi,
    Nhưng không phải cho Người,
    Cho hồn mình, để nói,
    Cho thương nhớ đầy vơi.
    Mình đã viết đi rồi,
    Gửi với bao nụ cười,
    Sẽ nghe lòng về nhẹ,
    Giọt nắng buồn trên môi.
    Ừ, mình gửi đi rồi,
    Giờ lại ngồi vậy thôi,
    Nhìn mây đen giăng kín,
    Bồng nước, nặng nề trôi.
    Ước cho đừng cơn rơi,
    Ước cho trời đừng vội,
    Ừ, mây đen thì tối,
    Nhưng mưa rồi, ướt tôi.
    Mình đang học làm người,
    Một người ở trên đời,
    Học nhìn buồn vui tới,
    Giữ dạ khỏi rối bời.
    Ừ, mình học làm người,
    Mơ ước chuyện yên vui,
    Chấp nhận niềm may rủi,
    Học nheo mắt, khóc cười.
    Dòng đời không ngừng trôi,
    Nắng mưa không ngừng đổi,
    Yêu không ngừng nông nổi,
    Khao khát chẳng rời tôi.
    Học cả lúc lặng ngồi,
    Gửi hồn theo mây trôi,
    Sập xuống là đen tối,
    Tan tác giọt hồn rơi.
    nang_moi
  8. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài như thế này bạn cho vào mục thơ vui thì hợp hơn đấy. :)
  9. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  10. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    to cai_dang: Cảm ơn bạn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này