1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Học cười thôi , khóc chẳng cần phải học đâu bạn thân mến ạ , vì ai sinh ra cũng biết khóc sẵn rồi . Học khóc lỡ mà giỏi thì sẽ khóc ra nước mắt cá Sấu đấy . ( Đùa bạn chút cho vui , đừng hiểu lầm nhé )
    @Linh.
    Khoẻ không em ?
    Dạo này bận thối đầu , hôm nay anh mới chui vào đọc 1 mạch từ trang 53 đến trang 61...mệt đứt hơi ...Nhận xét : đầy tâm trạng !!! ( ý anh nói là có cái gì đó khang khác ) . Nó là cái gì vậy hả ? Tiết lộ đeeeee
  2. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @nang_moi: Ai cũng cần sự đồng cảm và chia xẻ. Không có chi! Bạn cứ tự nhiên! CĐ.
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ anh minhanh, hình như nó tự tiết lộ rồi khi bản thân em cũng còn chưa hiểu rõ, anh thấy có cái gì khang khác và đầy tâm trạng là anh đã thấy hộ em luôn rồi
    Nắng mới
    tặng nang_moi
    Nắng đầu ngày dịu dàng sau rèm vải
    Sáng tinh khôi một buổi sớm đầu thu
    Mắt chim non ngủ gật giữa sương mù
    Chân chạm đất chợt nghe mầm sống hát.
    Cảm ơn nắng và cà phê thơm ngát
    Để sáng nay vươn dậy đón mặt người
    Gặp con đường mơ ước thủa rong chơi
    Gặp lòng thuyền lần đầu tiên chạm nước
    Niềm vui biết sẽ một ngày có được
    Cũng như ngày sẽ nắm lấy tay em
    Cũng như ngày sẽ ấm nắng dịu êm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 29/09/2005
  4. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hương sắc ngày mai
    (Tặng nang_moi)
    Gờn gợn em ơi thu ba mặt nước
    Êm êm thuyền nhẹ lướt về xa
    Nắng trên vai ngày nắng vỡ òa
    Thanh xuân sẽ trôi qua nhanh lắm
    Hãy tận hưởng những mùa hoa mộng thắm
    Giọt yêu thương đăm đắm đợi tay ai
    Đêm rồi tàn cho một ngày mai
    Reo đáy cốc ngụm cà phê thơm ngát
    Gió theo em chuyển hương bay ngào ngạt
    Được cai_dang sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 29/09/2005
  5. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Tuệt quá, cảm ơn chị người thương, cai_dang và minhanh nhé. :)
    Có lẽ là bây giờ nhẹ nhàng hơn. :)
    Nhớ anh
    Em nhớ anh,
    Mà chẳng biết tại sao?
    Em mong anh,
    Mà chẳng biết thế nào?
    Nhớ tới anh,
    Nhưng do dự, ngại ngần.
    Khoảng cách không gian,
    Là khoảng cách không gần.
    Nhớ tới anh,
    Nhưng thấy dạ lần chần,
    Khoảng cách trong lòng,
    Xa hơn cả ngàn lần.
    Thì thôi vậy,
    Nhớ em để lên men,
    Cho yêu thương,
    mong nhớ đến say mèm.
    Cho say đắm,
    Khát khao lòng cháy xém,
    Hết cuộc rồi,
    Vá lại vết lem nhem.
    Thì thôi vậy,
    Cứ để ngắm anh xem,
    Bằng những gì,
    Còn trong em đọng lại,
    Không nhiều đâu,
    Nhưng đủ làm mê mải,
    Đủ dệt đôi hài,
    Nâng gót nhẹ khoan thai.
    nang_moi
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 30/09/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự nhận thấy phải chậm lại và tỉ mỉ hơn với mỗi ngày qua.
    Chậm
    Tôi không vội lúc chờ em
    Tôi không vội lúc trên thềm lá rơi
    Tôi không vội một nụ cười
    Tôi không vội bước rong chơi một ngày
    Không vội vàng lúc sớm mai
    Tôi không vội lúc tắt ngày rơi sương
    Tôi không vội một con đường
    Tôi không vội một vô thường xa xôi...
    Vội chi lúc ấy tôi ơi
    Chậm đi để bớt thấy đời qua mau.
    NT
  7. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    E muộn
    Giật mình quay lại nhớ ai
    Nhiều khi đá nát, vàng phai mất rồi
    Sông trôi mãi mãi sông trôi
    Tìm con sóng cũ biết nơi nào tìm
  8. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Vui một mình
    Mùa thu nhẹ về bên cửa
    Bình trà trong nhà hương lửa vừa nguôi
    Hương bay dìu dịu hương ơi !
    Hồng lên trên má trên môi một mình
    Quấn quanh cổ áo cuộc tình
    Bước chân xuống phố làm thinh với đời
    Xua tay chối mọi lời mời
    Rảnh rang nghĩ tới một người ... cho vui !
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Viết khi đông sắp tới
    Không biết làm gì để cho hết mùa đông
    Màu áo rét xưa không còn nhớ nữa
    Sáng nay sương ướt mềm vạt cửa
    Nhiều như là những cơn gió đêm qua...
    Anh mỗi ngày mỗi xa
    Ngón tay em không dài thêm được nữa
    Trong nỗi nhớ có khi là ngọn lửa
    Có khi chỉ còn là những đám mây qua.
    Em biết nỗi buồn đôi lúc khó nhận ra
    Như giữa trưa tìm bóng mình dưới nắng
    Nhưng có lúc trên đường dài yên lặng
    Chợt thấy thèm một tiếng lá rơi vui.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 06/10/2005
  10. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Nói với gió

    Có ai về đấy, ai về không?
    Cho mình theo với, cho gửi lòng,
    Nói với ai rằng, sao nhớ quá,
    Có chăng mình đã phải lòng ta?
    Gió cứ tạt tung, gió bạt xa,
    Dạt dào cây lá, xớn xác là,
    Chen ngang, lấn lướt từng tán lá,
    Quấn quít bên nhau, rộn cả ta.
    Gió tràn gió cứ quấn hơi đi,
    Lùa cây, lùa lá, lùa hồn gì!
    Nghe gió xôn xao, bao hùng vĩ,
    Cho theo với gió,đến nơi chi!
    Gửi cho theo với, một lần thôi,
    Tới bên người ấy, nhẹ nhàng ngồi,
    Quên đi bao âu lo, cực nhọc,
    Mắt cười, miệng nói, ấm lòng tôi.
    Gửi cho theo với, một lần thôi,
    Gieo mình sang bến ấy xa xôi,
    Nghe bao đam mê về trong mắt,
    Ấm một nụ hôn, ngọt làn môi.
    Gió ơi xin gió nói với Người,
    Vẫn tha thiết quá một làn hơi,
    Yêu thương không chỉ là mong nhớ,
    Nhưng xin người ấy, đừng xa tôi.
    nắng_mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này